Thuật lại bởi một học viên và được người khác ghi âm

[MINH HUỆ 24-11-2013] Tôi mới trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai tháng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi đã trải qua nhiều điều kỳ diệu.

Vợ chồng tôi đã ở độ tuổi ngũ tuần, bị mất việc và phải làm những công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Chúng tôi có một cháu gái đã lập gia đình với đứa con trai nhỏ bốn tuổi.

Cháu trai tôi kêu đau đầu vài lần trong ngày, việc này cứ vài ngày lại tái diễn một lần. Cháu âm thầm chịu đựng, không khóc lóc hay than vãn.

Cháu được đưa đi khám ở bệnh viện, và được chuẩn đoán là mắc phải khối u ác tính và cần phải làm phẫu thuật. Đây là cú sốc lớn đối với cả gia đình tôi.

Chúng tôi lên mạng với sự giúp đỡ của một vài người và phát hiện rằng đây là bệnh không thể chữa khỏi. Người bệnh phải tiêm hóc môn suốt đời và trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong. Một số người khác nói rằng không khí biển trong lành có thể giúp được cháu. Chúng tôi đã nghe theo lời khuyên của mọi người, nhưng đều không hiệu quả. Bà nội và bố cháu quyết định đưa cháu lên Bắc Kinh để làm phẫu thuật.

Nhận được tin cứu mạng

Có người bảo tôi rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa được các bệnh tật. Tôi hỏi tôi có thể học Đại Pháp được ở đâu và Sư phụ đã dẫn lối cho tôi.

Ba học viên đã đến nhà giúp tôi cài đặt chảo vệ tinh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) để chúng tôi có thể xem được các chương trình này (NTDTV là đài truyền hình Tiếng Hoa độc lập phát đi nội dung không bị kiểm duyệt bởi ĐCSTQ). Những học viên này kể cho chúng tôi nghe rất nhiều trường hợp đã được chữa khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai mẹ con tôi đều thấy ngạc nhiên vì điều này.

Chúng tôi không thể mua vé tàu để đi Bắc Kinh. Một trong những học viên nói: “Đừng vội đi Bắc Kinh. Có lẽ đó là duyên phận khi chị không lấy được vé và Sư phụ muốn chị học Pháp Luân Đại Pháp. Sao chị không hướng dẫn cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ nhỉ!. Nếu cháu có đủ may mắn, Sư phụ sẽ tịnh hóa cơ thể cháu và cháu sẽ được khỏi bệnh.” Tôi đáp: “Anh có thể chỉ tôi cách luyện công không? Tôi nghe nói cả nhà sẽ nhận được lợi ích nếu có thành viên tu luyện.”

Người học viên trả lời:  “Sư phụ sẽ giúp cho chị miễn là chị tin Sư phụ và Đại Pháp, và làm theo những gì Sư phụ dạy.” Tôi quen người học viên này từ hồi còn đi làm và tôi tin tưởng ông ấy. Bây giờ, ông ấy đã hơn 80 tuổi nhưng trông rất khỏe mạnh, và ông cũng không có lý do gì để nói dối tôi cả. Tôi tin vào ông ấy và quyết định sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.

Nhận ra sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Con rể tôi cuối cùng cũng xoay sở để có được vé đi Bắc Kinh. Con gái tôi thông báo rằng có lịch hẹn cho ca phẫu thuật vào ngày 9 tháng 10, và đứa trẻ phải nằm lại viện để tiếp tục theo dõi.

Tôi nói: “Bệnh viện có thể chữa khỏi cho nó không? Những trường hợp được thấy ở trên mạng Internet quá khủng khiếp. Chúng ta phải trả lại vé tàu thôi. Chẳng phải chúng ta đã quyết định cho cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ hay sao?” Con gái tôi nói: “Ai có thể chắc chắn rằng cháu sẽ khỏi bệnh nếu chúng ta luyện Pháp Luân Đại Pháp và niệm một vài câu?” Con gái tôi không chịu trả lại vé tàu, và chúng tôi đã cãi nhau. Thế là con gái tôi rời đi với đứa con nhỏ.

Tôi đã khóc lớn, và cãi nhau với chồng tôi khi ông ấy cố làm tôi bình tĩnh lại. Tôi nhịn ăn bữa đó và không biết phải làm gì. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho người học viên đã giới thiệu cho tôi Pháp Luân Đại Pháp. Thấy thức ăn còn nguyên ở trên bàn khi đến nhà tôi, ông ấy cười to. Ông dành thời gian để giải thích cho tôi nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói mỗi người đều có số mệnh của riêng mình và Sư phụ có giảng:

“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh của vợ, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Chuyển Pháp Luân)

Ông ấy còn nói: “Nếu chị thực sự tin Sư phụ và Đại Pháp, điều đầu tiên là phải hành xử theo điều Sư phụ dạy. Chị khóc thì có thể giải quyết được vấn đề không? Nếu giải quyết được, sao chị không gọi cả nhà cùng khóc với chị luôn?” Tôi cười và thôi không khóc nữa.

Tôi dẫn con gái và cháu trai đến nhà người học viên. Họ kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện có thật về Pháp Luân Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ. Con gái tôi đã bị thuyết phục, và cháu trai tôi cũng ngồi nghe một cách yên lặng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, và nhờ ông ấy tìm hai cuốn Chuyển Pháp Luân cho chúng tôi. Chúng tôi cũng hủy luôn vé tàu đi Bắc Kinh.

Bước trên con đường tu luyện

Chúng tôi không thể đợi để niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sau khi về đến nhà. Chúng tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân một cách chăm chú, với đứa trẻ cũng ngồi lắng nghe. Có một nhóm học Pháp gần nhà con gái tôi. Con gái tôi và cháu trai đến đó để học Pháp, luyện công, và phát chính niệm với mọi người.

Họ đến nhóm học này hai lần một tuần. Mọi người ở đó đều lớn tuổi và tu luyện trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra và môi trường ở đó rất hòa ái. Mọi người vui vẻ giúp con gái tôi và rất quý mến đứa nhỏ.

Đứa bé mới đầu có chút khó chịu, nhưng chịu nghe mọi người đọc Pháp. Cháu có thể ngồi xếp chân và nghe mẹ cháu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cháu cũng cố bắt chước chúng tôi khi chúng tôi phát chính niệm và luyện các bài công pháp, chỉnh sửa các động tác bằng cách nói chúng tôi rằng tay chúng tôi nên để như thế này hay thế kia.

Trải nghiệm sự mầu nhiệm

Cháu trai tôi đã không bị tái phát cơn đau trong hai tháng qua. Cháu linh động và chạy nhảy giống như những đứa trẻ khác ở nhà trẻ.

Giờ cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Gia đình nhà nội của cháu không còn phàn nàn về việc không cho cháu đi phẫu thuật nữa. Bà nội cháu nói: “Thật là kỳ tích. Đứa nhỏ được chữa khỏi, người lớn không còn phải lo lắng, chúng ta còn tiết kiệm được cả 100 nghìn tệ. Pháp Luân Đại Pháp quả là kỳ diệu. Giờ tôi thật sự tin rồi.”

Con gái và cháu trai tôi rất tinh tấn đi học Pháp. Đứa nhỏ đã học được hết năm bài công pháp. Mỗi sáng khi thức giấc, chưa kịp mặc quần áo vào, cháu đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Chúng tôi cảm ơn Sư phụ. Họ hàng và bạn bè của chúng tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Họ đều mang một tấm bùa hộ mệnh và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Con gái tôi, cháu trai tôi và tôi đều đã đắc Pháp. Chúng tôi sẽ tinh tấn tu luyện cho đến cùng, sẽ học hỏi từ các học viên lâu năm, và sẽ nói cho mọi người sự thật bằng kinh nghiệm của chính mình để cứu thêm nhiều người.

_________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/24/四岁外孙的脑垂体瘤疾病痊愈了-283022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/1/144025.html

Đăng ngày 24-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share