[MINH HUỆ 16-11-1013]

Kính chào Sư phụ từ bi! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đang ở độ tuổi tứ tuần. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 09 năm 2010. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về những kinh nghiệm của mình trong tu luyện và cứu chúng sinh sau khi tôi đắc Pháp.

Đắc Pháp mừng khôn thấu

Khi bắt đầu tu luyện vào cuối tháng 09 năm 2010, tôi tận dụng từng phút có thể, kể cả trong khi đợi và đi xe buýt để đọc Pháp trên chiếc MP4 của tôi. Tôi thật sự say mê học Pháp và tôi cảm thấy rất tốt.

Chỉ đơn giản bằng việc đọc các cuốn sách Đại Pháp, mà những chứng bệnh của tôi như bệnh thấp khớp, chứng rối loạn chức năng thần kinh, chứng trầm cảm, và đau đầu cũng như vẹo cột sống, tất cả đều thuyên giảm và được chữa khỏi. Tôi thậm chí đã không nhận ra điều này.

Học cách hướng nội

Khi bắt đầu tu luyện, tôi không thể liên lạc được với những đồng tu khác và cũng chưa đo lường mọi việc theo Pháp. Sau đó, dần dần tôi học được cách hướng nội.

Sau khi tu luyện Đại Pháp được vài tháng, một hôm khi tôi đang viết một bài báo thì chiếc máy tính đột nhiên bị tắt. Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi đến hạn để nộp bài viết. Sau khi kiểm tra lại, tôi khẳng định chiếc màn hình máy tính đã bị hỏng.

Tôi nhận ra rằng vấn đề này xảy ra bởi vì tôi đã phát triển tâm lý hiển thị khi tôi viết bài. Tôi đã quá hài lòng với bản thân mình vì tôi được đến một thành phố lớn và có một công việc thành công mà không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Vào đầu Xuân năm 2012, cái ống thoát nước trong bếp của tôi bị tắc. Tôi thắc mắc tại sao lại như vậy. Trên bề mặt, tất nhiên là bởi vì những thứ rác bẩn đã bị mắc ở trong ống, nhưng tôi nhận ra nó chắc chắn phải liên quan đến “những vật chất bất hảo” trong môi trường của tôi. Tôi bắt đầu tìm trong nhà và vứt đi nhiều thứ mà một người tu luyện không nên giữ lại. Vào chập tối, chiếc ống nước đã tự thông.

Bắt đầu một điểm sản xuất tài liệu

Với sức khoẻ nhanh chóng được cải thiện cũng như có những thể ngộ sâu sắc hơn về Đại Pháp, tôi nôn nóng muốn nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Khi tôi gọi cho chị gái mình ở quê, chị ấy đã không tin tôi và tôi đã có chút tức giận. Ngay sau cuộc gọi đó, tôi nhận ra rằng tôi đã sai. Tôi đã thiếu sự khoan dung. Tôi quyết định sẽ xin lỗi chị ấy vào ngày hôm sau.

Thế là hôm sau chị ấy gọi điện cho tôi. Tôi ngay lập tức xin lỗi chị ấy và hỏi chị ấy xem chị ấy có đầu đĩa DVD không. Chị ấy nói có và tôi nói với chị rằng tôi sẽ gửi cho chị một số đĩa DVD để xem.

Tôi tìm cách tải xuống những tài liệu từ trang web Minh Huệ và tôi cũng bắt đầu học cách sao đĩa DVD. Tôi đã liên lạc với các đồng tu để giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật của tôi. Sau đó tôi gửi một vài thông tin cho chị gái tôi qua thư điện tử.

Tôi nhanh chóng khởi động điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng của mình. Bởi vì công ty tôi làm ăn phát đạt nên tôi cũng chủ động về tài chính. Tôi đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để tìm tòi các kỹ thuật sản xuất tài liệu và chỉ lại chúng cho những người khác.

Gia đình của chị gái tôi

Dù đi bất cứ đâu, tôi cũng luôn luôn giảng chân tướng, trước hết là cho gia đình và bạn bè của tôi.

Chị gái tôi đã ốm đau suốt nhiều năm. Nhưng ngộ tính của chị ấy tốt hơn tôi nghĩ: Sau khi chị ấy đọc Bài giảng thứ Nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân, chị ấy lại muốn đọc tiếp. Chị ấy đọc hàng ngày và học các bài công pháp theo đĩa DVD. Chị ấy luyện công vào mỗi sáng. Thể chất của chị thay đổi một cách đáng kinh ngạc và vô cùng nhanh chóng, và mỗi ngày trông chị đều khá hơn trước.

Chị ấy luyện công công khai ở làng. Những người dân trong làng đều tránh chị khi biết chị đã bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, khi mọi người nhận thấy những thay đổi của chị và hỏi nó đã xảy ra như thế nào, chị ấy nói với họ rằng đó là bởi vì chị ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vợ của ông trưởng thôn nghe thấy thế, bà đã tới nhà của chị gái tôi và nói: “Chị không thể nói với mọi người rằng sức khoẻ của chị được cải thiện là nhờ chị tu luyện Pháp Luân Công, chị phải nói với họ là do chị dùng thuốc.” Chị gái tôi nói: “Tôi không thể làm như thế. Tôi hiện nay đang khoẻ mạnh, đó là nhờ có Pháp Luân Công. Tôi không thể nói dối.”

Chị gái tôi đã vứt tất cả thuốc đi. Việc gì chị ấy cũng làm được và càng ngày trông càng trẻ hơn. Bất cứ khi nào chị ấy có thời gian, chị ấy đều nói chuyện với những người trong làng và nói với họ Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, khuyên họ thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Trong nhiều năm nay, chồng của chị gái tôi nghĩ rằng gia đình của anh đã không còn hy vọng nữa. Khi anh ấy nhìn thấy gia đình của mình ngày càng hạnh phúc, anh ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiếc lưng gù của anh cũng nhanh chóng thẳng lại.

Vững tin vào Sư phụ giúp gia đình của chị gái tôi vượt qua khảo nghiệm

Đầu mùa hè năm 2012, người con trai 24 tuổi của chị gái tôi bị bệnh lao cấp tính. Cậu ấy tiếp tục sốt cao và nôn ra máu.

Chị gái tôi và chồng của chị ấy đã nói các Pháp lý cho cậu ấy. Họ tin rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu cậu ấy. Bởi vì cậu ấy đã chứng kiến những thay đổi tuyệt vời từ bố mẹ mình nên cháu trai của tôi đã phối hợp rất chặt chẽ. Họ học Pháp cùng nhau và dậy luyện công vào lúc 03 giờ sáng. Ban đầu cậu con trai không muốn dậy sớm như vậy. Một vài ngày sau, cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhiều và nhận thấy những thay đổi về thể chất của mình nên cậu ấy bắt đầu chủ động học Pháp và luyện công.

Con trai của họ đã vượt qua căn bệnh lao cấp tính chỉ trong ba tháng. Bây giờ, tất cả bốn thành viên của gia đình chị gái tôi đều đắc Pháp.

Sự thay đổi trong gia đình của chị gái tôi đã gây tiếng vang lớn ở làng. Nhiều người dân trong làng đã hiểu chân tướng và thoái Đảng. Một số người trong số họ đã đọc Chuyển Pháp Luân và muốn học các bài công pháp. Chị gái tôi đã thành lập một điểm học Pháp ở nhà của chị ấy.

Một người phụ nữ lớn tuổi từng bị nhiều bệnh tật. Sau khi bà ấy chứng kiến những thay đổi tuyệt vời của chị gái tôi, hầu như ngày nào bà ấy cũng tới nhà chị ấy học Pháp. Giờ đây bà có thể đi bộ một cách nhanh chóng và con gái của bà cũng bắt đầu học Chuyển Pháp Luân.

Gia đình của chị họ tôi

Tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy chị họ của mình, người mà chúng tôi đã mất liên lạc trong nhiều năm. Tôi nhận ra rằng đây chính là cơ hội để cứu chị ấy.

Vào cuối tháng 01 năm 2012, chị họ tôi và chồng của chị ấy đã đến nhà bác tôi, và định ở đó hai ngày. Tôi đã bắt chuyến bay sớm nhất vào ngày đầu tiên họ ở đó và mang cho họ sách Chuyển Pháp Luân.

Mùa hè đó, chồng của chị họ tôi đã đi tàu hơn 10 tiếng để đến nhà tôi. Anh ấy ở lại nhà tôi trong năm hoặc sáu ngày và dùng toàn bộ thời gian để xem những băng hình liên quan đến Đại pháp.

Tôi đã gọi cho anh ấy sau 18 tháng. Anh ấy nói với tôi rằng cuối cùng anh ấy đã hiểu được Pháp Luân Công. Anh ấy đã không thể làm việc được do bệnh hen suyễn kinh niên. Nhưng bây giờ, một người đàn ông 70 tuổi đã có thể lao động chân tay và làm việc chăm chỉ hơn cả người con trai 30 tuổi của ông ấy. Ông ấy tận dụng từng phút rảnh rỗi để học Pháp bằng cách đọc những cuốn sách và nghe những bản ghi âm bài giảng.

Ban đầu chị họ tôi không phản đối nhưng cũng không tập. Bây giờ, chị ấy đã chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp, chị ấy cũng muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Hiệu trưởng trường cấp ba

Vào cuối tháng 05 năm nay, một người bạn mà tôi đã lâu không gặp định tới thăm thành phố nơi tôi sống. Tôi biết đây là một cơ hội được Sư phụ an bài để tôi cứu người. Tôi đã mời ông ấy ở lại nhà tôi trong suốt chuyến đi của ông ấy.

Ông ấy là một người tri thức, là hiệu trưởng đã nghỉ hưu của một trường cấp ba. Ông ấy luôn có đạo đức rất tốt. Dù đã hơn 70 tuổi mà ông vẫn rất khoẻ mạnh. Ông ấy biết sức khoẻ của tôi trước đây rất tệ, và rất mừng khi thấy tôi đã thay đổi nhiều như thế nào. Chúng tôi nói chuyện về Pháp Luân Công một cách tự nhiên.

Tôi đưa cho ông ấy xem những bài thơ trong Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II. Ông ấy cảm thấy rằng Sư phụ thật vĩ đại. Khi chúng tôi ăn, tôi mở ‘Buổi hoà nhạc hợp xướng Thần Vận năm 2011’ cho ông nghe.  Tôi cũng đưa cho ông ấy đọc lời [của những bài hợp xướng] trong Hồng Ngâm III. Ông ấy đọc một cách chăm chú và liên tục khen ngợi những bài thơ của Sư phụ hay hơn bất kỳ áng thơ văn nào trong lịch sử.

Một buổi sáng, ngay khi người bạn của tôi nhìn thấy tôi, ông ấy liền nói: “Bà có thể giúp tôi một việc hôm nay không? Xin hãy giúp tôi thoái Đảng!” Tôi nói: “Được thôi, tôi sẽ giúp ông!”

Tôi chưa bao giờ đề cập đến việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với ông ấy trước đây. Đối với những người thận trọng và quyết đoán như ông ấy, sẽ tốt hơn khi dẫn dắt họ và để họ tự đưa ra quyết định của chính họ. Tôi chỉ cho ông ấy cách để thoái Đảng trực tuyến để sau này ông ấy có thể giúp cho những người khác thoái.

Tôi đã giúp ông ấy đắc Pháp bằng cách nào? Tôi bảo ông ấy đọc bài kinh văn Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ. Tôi bảo với ông ấy rằng hôm đó tôi rất bận và phải đi ra ngoài, vì thế tôi bảo ông ấy hãy tự đọc nó. Ông ấy đồng ý và mang quyển sách về phòng của ông ấy. Sau khi ông ấy đọc xong, ông ấy đi ra và nói: “Bây giờ tôi biết Sư phụ Lý không phải là một người bình thường. Trước kia tôi nghĩ ông ấy là một người vĩ đại.” Ông ấy cũng nói: “Bây giờ tôi đã hiểu hơn về đất nước Trung Hoa. Tôi cũng biết ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm: học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng.”

Ông ấy nói: “Chả trách tôi cứ ở đây là trời mưa. Tôi định ở trong nhà và học Pháp!” Ông ấy cũng nói: “Tôi nên bắt đầu học Pháp.” Tôi biết ông đã quyết định tu luyện.

Sau khi đi làm về, chúng tôi đọc Chuyển Pháp Luân cùng nhau. Sau đó chúng tôi lại đọc Chuyển Pháp Luân II và Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tôi cũng dạy ông luyện công.

Khi tôi phát chính niệm, tôi đã rủ ông cùng phát. Khi cảm thấy trường năng lượng mạnh, tôi biết rằng Sư phụ đã quản ông ấy.

Chỉ sau một tuần, người bạn cũ của tôi đã tiến nhập vào Đại Pháp! Ông ấy đã không ngờ qua chuyến đi này bản thân lại được trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời đến vậy. Ông ấy cũng biết ba việc và cũng biết cách làm tốt ba việc ấy. Ông ấy bảo con dâu cứ tập Pháp Luân Công, ông ấy sẽ không phản đối nữa. Ngược lại ông sẽ bảo con trai ủng hộ việc tu luyện của cô.

Sau khi ông hiệu trưởng quay về, ông đã tới thăm một đồng nghiệp cũ đang bị ốm và khuyên ông ấy thoái Đảng. Đồng nghiệp của ông ấy đã từng tập Pháp Luân Công nhưng từ bỏ vì cuộc đàn áp. Sau khi ông ấy mang tài liệu đến cho bạn mình, ông đã rất vui.

Vị hiệu trưởng này đã có thể làm ba việc được tốt ngay sau khi bắt đầu tu luyện. Sau đó, con dâu của ông đưa cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân. Bây giờ ông học Pháp hàng ngày.

Gặp những người có tiền duyên

Tất cả những người tôi gặp trên tàu cao tốc và máy bay đều là chuyên gia. Tôi gặp những người như vậy trong mỗi lần đi công tác. Tôi đã tận dụng cơ hội này để cứu họ.

Tôi đã gặp một sỹ quan quân đội cấp cao trong chuyến công tác cách đây không lâu. Những người trong quân đội đều bị Đảng giám sát chặt chẽ nên họ khó tiếp cận được với chân tướng. Mới đầu ông ấy tranh cãi với tôi nhưng sau đấy dần dần tiếp thu những gì tôi nói. Sau đó ông ấy đề nghị được xem đoạn phim “Vụ tự thiêu giả” và nhận sách, đĩa Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Ông ấy cũng đã đồng ý thoái Đảng. Cuối cùng, vị sỹ quan này đã giới thiệu tôi với bạn bè ông ấy và nhờ tôi “chuyển hoá” họ.

Tôi cũng coi những người gọi cho tôi để quảng cáo sản phẩm như người hữu duyên. Tôi thường gọi lại cho họ để giảng chân tướng.

Tu luyện tốt để chứng thực Pháp

Mùa thu năm ngoái, tôi bận về quê chăm sóc bố trong gần hai tháng. Tôi đã không học Pháp luyện công suốt thời gian đó. Tôi cũng mất ngủ khoảng hai chục ngày vì phải liên tục để ý đến bố 24/24. Tôi phải giúp ông xoay người, đo nhiệt độ, và liên tục giúp ông khạc đờm.

Một trong những người chị gái của tôi nói: “Lạ thật! Trông em rất lạc quan và tràn đầy năng lượng! Người khác chắc không chịu nổi hai ngày sau khi làm tất cả những việc này cho bố chúng ta.”

Do đó, hai vợ chồng chị ấy đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của họ về Pháp Luân Công và họ cũng muốn tập. Họ đã nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ và cả hai người đều trải nghiệm những thay đổi bản thể một cách kỳ diệu.

Chẳng bao lâu sau khi tôi tu luyện, tôi trông trẻ hơn nhiều, ít nếp nhăn hơn, thậm chí khuôn mặt tôi trông cân đối hơn. Bây giờ mọi người tôi gặp đều vui vẻ nói chuyện với tôi. Có lẽ bởi vì, như Sư phụ đã giảng: “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]) Tướng mặt tôi đã thay đổi sau khi tôi tu luyện Đại Pháp vì tôi đã tu xuất tâm từ bi.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thành một người hiền từ nhân ái. Tất cả các đối tác kinh doanh của tôi đều được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Tôi hành xử theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, và luôn đặt người khác lên trước. Ai nói chuyện hay làm việc cùng tôi đều nhận ra thay đổi đó và họ đã cảm động.

Tôi đối xử tốt với những công nhân ở nhà máy của đối tác. Họ đều biết Đại Pháp là tốt. Tôi thường luyện công ở nhà máy và họ hưởng ứng tôi luyện. Nhiều khi họ không để tôi làm việc mà thay vào đó lại bảo tôi luyện công.

Tính tình tôi trước đây hơi nóng nẩy, tôi thường hay bực dọc và quát tháo mọi người. Bây giờ tôi luôn giữ tâm thái hoà ái trong mọi tình huống. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể tới đối tác cũng như công nhân của tôi. Đối tác của tôi thường bảo: “Anh không cần làm việc khi đến nhà máy đâu, chỉ luyện công thôi là được. Anh có thể giúp chúng tôi đơn giản nhờ việc luyện công.”

Tôi đã trải qua một điều kỳ diệu sáu tháng sau khi tôi đắc Pháp. Tôi đang đi tàu. Một người đàn ông trung niên kế bên tôi có vẻ mệt mỏi, ông ấy đã trải báo ra và nằm trên đấy. Tôi thấy lạnh, tôi nghĩ ông ấy chắc lạnh hơn tôi nhiều vì ông ấy đang nằm trên giấy. Tôi đã cởi áo khoác của mình để đắp cho ông. Tôi đã nói chuyện với ông gần như suốt đêm. Ông đồng cảm với Đại Pháp, ông cũng thích những bài thơ của Sư phụ. Ông cũng đã sao chép hai bài [thơ].

Điều thú vị là, sau khi đắp cho ông ấy áo của tôi, tôi không thấy lạnh nữa! Tất cả mọi người ngồi xung quanh tôi còn mặc nhiều lớp áo hơn tôi. Mấy người thấy thế đều rất cảm động. Họ cho tôi số điện thoại của họ khi tôi xuống tàu và bảo tôi liên lạc với họ.

Tôi ngộ ra, Sư phụ đã bảo hộ tôi khi Ngài thấy tâm tôi cân nhắc tới người khác! Tôi nhớ những điều Sư phụ đã giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hết sức cảm động trước tất cả các Pháp lý mà Sư phụ dạy. Càng đọc Chuyển Pháp Luân, tôi càng càm thấy nó thật rộng lớn tinh thâm và vĩ đại.

Tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước cần phải buông bỏ như tâm nóng giận, không kiên nhẫn, tâm lý hiển thị. Tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân, dốc lòng làm tốt ba việc và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Xin từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.

Tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/16/明慧法会–得法三年快速升华-282158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/2/143469.html

Đăng ngày 03-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share