Bài viết của Tĩnh Tư, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2013] Mỗi khi đến hiệu cắt tóc để cắt hay uốn tóc đều là cơ hội cho tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công với mọi người. Trong vòng chưa tới hai giờ đồng hồ, tôi có thể làm tóc và giúp mọi người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công. Điều này cũng phù hợp với xã hội người thường.

Một hiệu cắt tóc gia đình

Vài năm trước, có một hiệu cắt tóc nhỏ được mở ở gần nhà tôi. Người chủ là một bà mẹ độc thân, bà có một con trai và một con gái. Tôi cũng thường đến đó để làm tóc vì cũng tiện và rẻ.

Một lần uốn tóc mất hai giờ đồng hồ. Người con gái gội đầu cho tôi, còn bà mẹ thì cắt và uốn. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn và tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Họ lắng nghe, hiểu và đều thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan của nó.

Một lần nọ tôi đến để uốn tóc, tôi thấy con trai bà chủ hiệu đang nấu ăn. Tôi nói: “Cháu đã vất vả như vậy mà còn giúp mẹ nấu ăn nữa à!” Cậu ta trả lời: “Cháu chỉ mong sao mọi thứ nhẹ nhàng hơn cho mẹ”. Cậu ta kể rằng cha cậu đi làm ăn xa nhưng đã ngoại tình với người phụ nữ khác và bỏ rơi họ. Thật may vì cậu ấy là người có trách nhiệm và bắt đầu giúp đỡ mẹ làm những việc lặt vặt và việc nội trợ từ lúc còn nhỏ.

Thật là một người con ngoan! Tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy và giúp cậu tam thoái. Cậu ấy nói: “Vài tháng cháu mới về nhà một lần. Cháu muốn nghe nhiều hơn nữa”. Sau khi uốn tóc xong, tôi về thẳng nhà và mang đĩa Thần Vận cho cậu. Cậu liền xem ngay ở cửa hiệu.

Dịp Tết sau đó, người mẹ và các con về quê ăn Tết. Không thấy họ quay lại, tôi phải đến cửa hiệu khác để làm tóc.

Tôi đã đánh giá sai một chủ hiệu cắt tóc

Chủ hiệu là một người đàn ông, ông ta tự uốn tóc cho mình. Bởi vì bề ngoài của ông ấy, tôi đã cảnh giác với ông ta, tin rằng ông ta không có giáo dục và không thích nghe chân tướng về Pháp Luân Công.

Sau khi đến đó khoảng hai lần, tôi mới biết ông ta đã từng là giáo viên, nhưng đã nghỉ việc và mở một hiệu cắt tóc bởi vì lương của ông thường bị trả chậm và bị cắt giảm. Ông uốn tóc của mình như vậy là để phù hợp với tâm lý của khách hàng, bởi vì phần lớn khách đều là dân lao động và họ thích kiểu dáng đó. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông.

Ông nói: “Việc làm mà tôi cũng bỏ rồi, huống gì là ĐCSTQ. Cô nói đúng đấy, ĐCSTQ chỉ toàn tham nhũng. Ở trong thành phố này, họ luôn giữ lương của giáo viên trong rất nhiều tháng, và sử dụng tiền đó cho mục đích cá nhân. Những quan chức cấp cao thì còn tệ hơn. Tôi sẽ thoái ĐCSTQ bằng tên thật của tôi! Đất nước này nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì đã diệt vong rồi. Tôi sẽ nói vợ và con tôi thoái khỏi Đoàn, Đội và tin vào Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi hỏi ông có muốn xem Nghệ thuật Thần Vận không, đó là biểu diễn đẳng cấp thế giới quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông nói: “Có chứ! Giờ không có biểu diễn nào hay trên tivi cả, chỉ thấy những tình tiết bạo lực và những mối tình tay ba. Tôi muốn xem những chương trình quảng bá văn hóa”.

Tôi mang đĩa DVD cho ông ấy vào hôm sau. Sau đó, khi đĩa DVD Thần Vận bản mới được phát hành, tôi lại mang đến tặng cho ông ta. Ông liền nói: “Tôi nhớ ra cô. Lâu rồi không gặp!”.

Hiệu cắt tóc ở nơi ở mới

Sau khi chuyển nhà, có một hiệu cắt tóc ở gần nhà tôi, có một cô gái chuyên gội đầu và thiết kế kiểu tóc. Lần đầu tiên tôi đến đó, cô gái gội đầu mà tôi gặp là người ở tỉnh Tứ Xuyên. Tôi hỏi cô liệu trận động đất ở Vấn Xuyên xảy ra có xa nhà cô không. Cô trả lời: “Không xa”. Tôi nói với cô ấy rằng họ có thể tránh được thảm họa nếu họ tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói cô có thể chấp nhận điều này bởi vì bà của cô cũng tin vào Phật giáo. Tôi nói cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn cao hơn Phật giáo. Tôi cũng nói rằng không nên tin vào ĐCSTQ nữa, bởi vì họ cố gắng hủy hoại các tín ngưỡng truyền thống.

Người làm tóc nói với tôi rằng tôi là khách hàng cuối cùng của ông ấy, bởi vì cha ông ấy bị ung thư ruột và ông cần về nhà để chăm sóc cha. Tôi liền giảng chân tướng cho ông ấy và mang cho ông một đĩa DVD Thần Vận sau khi uốn tóc xong. Tôi nói với ông ấy rằng một vài bệnh nhân ung thư đã hoàn toàn hồi phục sau khi xem xong và ông hãy cho cha của ông xem đĩa này. Ông nói ông thật là may mắn và nhất định sẽ nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và sẽ nhẩm đi nhẩm lại những từ này với cha mỗi ngày.

Làm tóc trong một chuyến công tác

Vào một ngày thứ Bảy trong chuyến đi công tác, tôi dự định sẽ tìm người để giảng chân tướng cho họ. Trời mưa, nên tôi nghĩ có lẽ không có nhiều người đi làm tóc, nên đây là lúc tiện để giảng chân tướng trong môi trường yên tĩnh. Tuy nhiên khi tôi đến đó thì lại rất đông người. Có lẽ họ cần tìm chỗ để trú mưa nên ghé vào làm tóc.

Chính người chủ tiệm đã uốn tóc cho tôi. Trong cuộc nói chuyện, tôi phát hiện cậu đến từ tỉnh Quảng Đông và rất tán đồng những giá trị truyền thống nhân nghĩa lễ trí tín của Trung Quốc. Tôi nghĩ cậu ta là người có tiền duyên với tôi nên đã giảng chân tướng cho cậu.

Ngay khi nghĩ đến ý tưởng ấy, thì mọi người trong cửa hiệu đều rời đi. Tôi đã giảng chân tướng cho cậu và giúp cậu thoái ĐCSTQ. Khi trả tiền, cậu đã nói một cách rất chân thành: “Hãy tới đây thường xuyên vì cô mang đến phúc lành cho chúng tôi”.

Làm tóc tại những hiệu cắt tóc chuyên nghiệp

Một lần nọ, tôi đi làm một số việc cùng vợ của ông chủ của tôi. Bà rất vui vì việc ngày hôm đó chúng tôi làm rất suôn sẻ. Bà rủ tôi đi cắt tóc. Chúng tôi đến một cửa hiệu làm tóc rất sang trọng và mỗi công đoạn cắt và uốn đều có người chuyên trách. Tôi đã giảng chân tướng cho từng người một và giúp họ thoái ĐCSTQ. Cuối cùng, bà vợ của ông chủ tôi hỏi tôi: “Cô nói gì với họ vậy? Tôi để ý thấy cô có cuộc nói chuyện rất thú vị với những người đó.” Tôi trả lời: “Tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công”. Rồi bà chọc tôi rằng tôi đừng nên quên “công việc thực sự” của mình.

Trước đám cưới của con gái tôi, tôi đã đặc cách cho mình chi gần 300 tệ để uốn tóc. Tôi đến một cửa hàng sang trọng và cũng như lần trước, tôi đã giảng chân tướng cho từng người và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Mỗi khi đi cắt hay uốn tóc đều là cơ hội để cứu người. Chỉ trong vòng chưa tới hai giờ đồng hồ, tóc của tôi đã xong và tôi cũng đã đồng thời cứu người. Điều này phù hợp với xã hội người thường. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi tin tôi nên cứu tất cả những người tôi gặp. Đây mới là “công việc thực sự” của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/28/理发店里讲真相-281860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/9/143095.html

Đăng ngày 06-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share