Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2013]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các đồng tu!

Tất cả bốn thành viên trong gia đình tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hiển nhiên, nhà của chúng tôi trở thành một nơi để chia sẻ kinh nghiệm và là điểm sản xuất tài liệu. Hiện tại, làm tốt ba việc là điều quan trọng nhất đối với các học viên Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ với các học viên về việc chúng tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công như thế nào bằng điện thoại di động.

Cả gia đình tôi đã giảng chân tướng bằng điện thoại được bốn năm. Chúng tôi bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn và gọi điện thoại. Thuở đầu khi làm hạng mục này, vì thiếu kiến thức kỹ thuật, ngay lập tức chúng tôi đã tháo pin điện thoại sau khi nhắn tin vì sợ bị theo dõi. Chúng tôi phải gọi cho một số điện thoại mỗi lần. Mỗi cuộc điện thoại mất từ bảy đến tám phút. Do chính niệm yếu và thiếu tinh tấn trong việc học Pháp, rất ít người lắng nghe chúng tôi và hầu như mỗi buổi chiều chỉ có thể gọi được bảy hay tám người.

Việc sử dụng tin nhắn đa phương tiện(MMS) rất tốn kém. Thẻ điện thoại trả trước có thời hạn ngắn và chúng tôi phải nạp tiền hàng tháng. Chúng tôi mất gần một nghìn nhân dân tệ mỗi lần để mua khoảng hàng chục thẻ trả trước MMS. Chúng tôi mua thẻ tại các thành phố khác nhau. Mỗi chiếc thẻ có một số điện thoại. Nó rất an toàn và tôi có thể gửi tin nhắn cho mọi người ở thành phố này bằng một chiếc thẻ mà tôi mua ở thành phố khác. Chúng tôi phát hiện ra rằng việc gửi tin nhắn MMS mang lại kết quả tuyệt vời và mỗi một tin nhắn MMS là một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng. Nội dung của tin nhắn MMS mà chúng tôi gửi đi rất đầy đủ và được mọi người dễ dàng chấp nhận.

Cùng với tiến trình Chính Pháp, một số học viên bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh vào cuối năm ngoái. Khi cài đặt, điện thoại thông minh sẽ tự động quay số. Việc gọi điện thoại trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Phương pháp này tốt hơn nhiều đối với chúng tôi. Việc chúng tôi sử dụng điện thoại thông minh thậm chí còn mang lại hiệu quả lớn hơn trong hạng mục giảng chân tướng.

Chúng tôi không chỉ tăng cường việc sử dụng điện thoại thông minh mà cùng lúc còn khuyến nghị các học viên xung quanh chúng tôi dùng nó. Chúng tôi đã giúp họ mua điện thoại thông minh và khích lệ họ chủ động hơn trong việc cứu độ chúng sinh. Cho tới nay, chúng tôi đã khuyến nghị hơn một trăm học viên khác sử dụng điện thoại thông minh và tham gia vào hạng mục này cùng chúng tôi.

Chúng tôi sửa chữa và bảo dưỡng tất cả các loại điện thoại thông minh bị hỏng. Chúng tôi tìm kiếm và mua các loại thẻ điện thoại phù hợp có sẵn trên thị trường cho điện thoại thông minh của chúng tôi. Chúng tôi cũng mua rất nhiều thẻ trả trước bởi vì chúng tôi không muốn thanh toán trực tuyến để tránh bị theo dõi. Sau đó chúng tôi đã cài đặt một danh bạ các số điện thoại vào thẻ nhớ của điện thoại thông minh sau khi đã xoá hết các số điện thoại sai hoặc không còn hiệu lực. Chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu và đề nghị khác của các học viên.

Tình hình tài chính của chúng tôi khá eo hẹp. Hầu hết các quỹ của chúng tôi là dùng cho các hạng mục giảng chân tướng. Con gái tôi lập trình rất giỏi. Cháu cài đặt chương trình và bảo trì điện thoại. Con rể của tôi rất giỏi trong lĩnh vực máy tính. Cháu trợ giúp việc tạo ra các tin nhắn thoại tự động và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến máy tính. Tất cả các điện thoại thông minh đã được cài đặt các chương trình liên quan, tin nhắn thoại và các số điện thoại trước khi chúng được giao cho các học viên khác. Các học viên có thể dễ dàng sử dụng điện thoại và cứu độ chúng sinh bởi vì điện thoại sẽ tự động quay số khi họ bật máy.

Chúng tôi cũng hướng dẫn các học viên xung quanh chúng tôi sử dụng điện thoại thông minh một cách kiên nhẫn và hiệu quả. Một số học rất nhanh còn một số học chậm hơn một chút. Đối với những người học chậm hơn, chúng tôi dành thời gian và dạy họ hết lần này tới lần khác tại một nơi an toàn ở bên ngoài cho đến khi họ hoàn toàn hiểu được quy trình. Trong quá trình làm như vậy, chúng tôi đã đề cao được lực nhẫn nại của mình và buông bỏ tâm hoan hỉ trong khi làm các việc.

Chúng tôi luôn mang theo mình bảy hay tám điện thoại thông minh để tranh thủ cứu người. Tuy nhiên chúng tôi học Pháp tốt bao nhiêu thì hiệu quả giảng chân tướng của chúng tôi sẽ tốt bấy nhiêu. Trong quá trình đó, chúng tôi luyện công và học Pháp vào buổi sáng. Nếu chúng tôi học Pháp tinh tấn và đề cao bản thân từ quan điểm của Pháp vào buổi sáng, việc gọi điện thoại vào buổi chiều của chúng tôi sẽ mang lại kết quả rất tích cực.

Trước đây có đôi lúc tôi không học Pháp tinh tấn. Cánh tay tôi rủ xuống khi tôi phát chính niệm. Chồng tôi thường nhắc nhở tôi rằng tôi không thể diệt trừ được bất cứ nhân tố tà ác nào nếu tôi buồn ngủ. Tôi nghĩ rằng tà ác có lẽ thậm chí còn cười giễu tôi. Khi tôi lo lắng về vấn đề này, tôi đã đọc được bài viết của một học viên nói rằng tình trạng này có thể được chính lại chỉ trong một ngày bằng cách học thuộc từng từ từng chữ khẩu quyết Chính Pháp và phát chính niệm mỗi giờ. Tôi đã thử cách đó và nó đã có tác dụng. Thực sự, chủ ý thức của tôi đã khởi lên sau khi Pháp loại bỏ hết thảy những nhân tố xấu xa mà can nhiễu đến việc tôi phát chính niệm.

Tôi biết rằng có một học viên khác cũng gặp vấn đề tương tự nhưng đã vượt qua việc đó bằng cách luyện công thêm vào mỗi buổi chiều. Tôi được khích lệ rất nhiều. Giờ đây, tôi dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày để luyện tĩnh công trước khi tôi tham gia luyện công cùng gia đình. Chúng tôi kiên trì phát chính niệm lúc nửa đêm trước khi đi ngủ. Kết quả là, tôi đã có thể kiên trì trong việc học Pháp đồng thời hiệu quả của việc phát chính niệm và giảng chân tướng cũng tốt. Tôi phát chính niệm trước và trong suốt thời gian tôi gọi điện thoại cũng như trước khi ra khỏi nhà. Chúng tôi không chỉ không ngừng gọi điện thoại mà chúng tôi còn phát chính niệm một cách đều đặn.

Vẫn còn rất nhiều người muốn được nghe chân tướng. Trong các cuộc điện thoại, chúng tôi cảm thấy chúng sinh đang mong mỏi chờ đợi được đắc cứu.

Để cứu thêm nhiều người hơn nữa, chúng tôi đã dùng rất nhiều máy điện thoại thông minh. Một chiếc điện thoại thông minh có thể gọi được cho hơn mười người trong một buổi chiều. Với nhiều điện thoại thông minh, chúng tôi có thể gọi tới 60 đến 70 người trong một ngày. Nếu mọi người không thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi họ nghe chân tướng trên điện thoại, chúng tôi cảm thấy mình không hoàn thành hạng mục trong ngày hôm đó. Nhưng chúng tôi vẫn muốn cấp cho họ một cơ hội bởi vì có thể họ không biết thoái Đảng ở đâu và bằng cách nào. Chúng tôi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho họ từ một chiếc điện thoại thông minh còn dư lại. Và chúng tôi chỉ có thể làm như vậy sau khi chúng tôi đã học Pháp và không còn lo sợ cho an toàn cá nhân của bản thân mình.

Đôi lúc chúng tôi cảm thấy hơi bất an trước cuộc gọi, sợ rằng mình có thể bị theo dõi và không biết làm thế nào để nói chuyện với mọi người một cách hiệu quả. Do vậy chúng tôi đã tải những tin nhắn thoại được ghi âm trước từ những bài viết được đăng trên trang web Minh Huệ. Nếu một người dập máy, chúng tôi sẽ không ngần ngại hướng nội để tìm nguyên nhân. Một số ít người mà gác máy thông thường ít nhất vẫn nghe được từ cuộc gọi của chúng tôi màn tự thiêu dàn dựng tại quảng trường Thiên An Môn, sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp khắp thế giới và về tàng tự thạch tại Trung Quốc khắc các ký tự: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Ban đầu tôi sẽ hỏi họ xem liệu họ đã nghe thấy việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để bảo toàn sinh mệnh của mình hay chưa. Thông thường câu trả lời sẽ là chưa. Sau đó tôi giải thích thêm chi tiết cho họ. Kết quả là một số người sẽ thoái Đảng.

Để tránh sự can nhiễu đến việc giảng chân tướng của chúng tôi, tôi đã phát chính niệm để diệt trừ hết thảy các nhân tố tà ác và lạn quỷ từ các không gian khác trước mỗi cuộc gọi. Tôi cũng gửi đi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào tầng không gian của con người.

Đôi lúc chúng tôi giảng chân tướng trong một chiếc xe đang chạy bởi vì nó sẽ an toàn hơn theo cách này. Mỗi điện thoại tôi cài một số và khích lệ chúng (điện thoại) đua nhau gọi điện đến những người mà chúng tôi cần cứu. Mỗi người chúng tôi thay phiên nhau gọi từ chiếc điện thoại còn dư đồng thời những người còn lại phát chính niệm. Cho tới nay, chúng tôi đã giúp được 18 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong một buổi chiều.

Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người. Một số bày tỏ sự cảm kích của họ. Một số thì nguyền rủa và đe dọa chúng tôi. Một số thì đổ lỗi cho chúng tôi về việc hoá đơn điện thoại của họ bị gia tăng. Có một lần, chồng tôi đã gọi cho một cảnh sát an ninh công cộng. Ông ta đã chỉ trích chồng tôi, nói rằng ĐCSTQ đã chu cấp cho chồng tôi và chồng tôi không nên chống lại nó. Chồng tôi đáp lại và nói rằng các viên chức cảnh sát cũng là những người mà chúng tôi mong muốn cứu độ. Ông đã giải thích thêm cho viên Công an: “Số tiền mà ông tiêu là do bản thân ông kiếm được. Bên cạnh đó ông còn phải đóng thuế để cung phụng cho các đảng viên của ĐCSTQ vốn không làm gì cả.” Sau đó chồng tôi đã cho thấy ĐCSTQ tà ác và cuộc đàn áp tàn khốc như thế nào. Viên công an này đã thoái Đảng sau khi hiểu ra chân tướng.

Một lần tôi đã khuyên một chủ tiệm cầm đồ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ta đã hỏi tôi một cách gay gắt tôi là ai. Khi biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh ta bắt đầu nhiếc móc tôi. Tôi nói với anh ta: “Anh là một người tốt. Anh có nhân duyên tiền định khi nhận được cuộc gọi này. Tôi không cố gắng để ăn cắp tiền của anh. Cuộc gọi của tôi là để nói với anh chân tướng và cứu anh.” Ngay lập tức anh ta trở nên rất lịch sự. Tôi đã tận dụng cơ hội này để nói với anh ta: “Những gì mà anh ăn, uống và hít thở đều độc hại. Dưới chế độ ĐCSTQ vô thần, đạo đức của xã hội đã trượt dốc khủng khiếp, dẫn đến việc môi trường sống bị ô nhiễm. Ngoài ra, ĐCSTQ còn dàn dựng nên vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. Trong khi toàn thế giới đang điều tra về tội ác mổ cắp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, vụ việc có dính líu đến các đảng viên ĐCSTQ cấp cao, ĐCSTQ vẫn cố gắng nói dối và che đậy nó.” Sau khi giải thích những vụ việc này, anh ta đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng một bí danh.

Sư phụ giảng:

“Tôi bảo chư vị, tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi, kể cả những vị xấu xa nhất, nếu không đã không thể có cơ hội làm người vào lúc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào tiết nguyên tiêu năm 2003)

Bởi vì hết thảy chúng sinh đã từng là thân nhân của Sư phụ, họ cũng là người thân của chúng ta. Tôi không nên bị ảnh hưởng bởi thái độ của họ và cần cứu họ bất kể địa vị xã hội của họ như thế nào.

Nhiều người đã thực sự hiểu được chân tướng từ những cuộc điện thoại này. Một  số đã từng bị tra tấn một cách cay đắng bởi ĐCSTQ. Nhiều người lập tức đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay trên điện thoại. Những người mà chúng tôi gọi bao gồm viên chức, nông dân và nhân viên chính phủ. Đối với các cán bộ ĐCSTQ đã nghỉ hưu, sinh viên, tu sĩ và những người không phải đảng viên, chúng tôi bảo họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng tôi thuyết phục họ hãy chân thành niệm hai câu may mắn này và họ sẽ được bảo hộ khi có thảm họa.

Chúng tôi có thể tiếp xúc với một bộ phận lớn của xã hội qua hạng mục này. Một số chúng sinh có nhân duyên tiền định đang khắc khoải mong chờ được đắc cứu. Họ không chỉ thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà còn muốn học Đại Pháp. Tôi bảo họ hãy liên hệ với học viên Đại Pháp tại địa phương của mình. Nếu họ không thể liên hệ được với ai, tôi bảo họ hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và Thần sẽ bảo hộ cho họ.

Một số nói rằng họ sẽ ngừng đóng đảng phí. Một số đã từng bị kết án và bức hại. Một vài người bị cho ra khỏi Đảng. Tôi nói với họ rằng, bạn thoái Đảng một cách hình thức nhưng Thần chỉ xét nhân tâm. Kết quả là, rất nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng bí danh.

Một thời gian trước đây, theo dự báo nhiệt độ ngoài trời là gần 40 độ C (105 độ F) và nhiệt độ trên nền đất lên tới gần 66 độ C trong một vài ngày. Buổi chiều là thời điểm nắng nóng nhất. Chúng tôi túa hết cả mồ hôi và cảm thấy rất khó thở. Chân chúng tôi dường như đang bị đốt cháy khi chúng tôi ra khỏi nhà. Nhưng ngày nào chồng tôi cùng tôi vẫn kiên định giảng chân tướng cứu người. Đôi lúc chúng tôi gần như phải đi bộ hàng chục cây số khắp cả thành phố.

Một lần chúng tôi đã tìm được một nơi mát mẻ để dừng lại và gọi điện thoại, tuy nhiên, rất nhiều can nhiễu đã xuất hiện. Can nhiễu như việc người qua đường vô tình đến ngồi cạnh chúng tôi, còi ôtô kêu inh ỏi, muỗi cắn và cổ họng của chúng tôi rất đau khi nói chuyện. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi không thể bình tĩnh để gọi điện thoại. Bởi vì việc cứu độ chúng sinh là điều vĩ đại nhất nên chúng tôi không ngừng phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố tà ác can nhiễu  đó. Đồng thời, chúng tôi cũng cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ để những người có duyên âm thầm nhận được điện thoại của chúng tôi tại nhà. Tôi cũng cố gắng xin Sư phụ loại bỏ bất cứ nhân tố tà ác ẩn sâu nào mà đang cố gắng ngăn trở mọi người lắng nghe chân tướng. Sau đó tình hình đã dần dần thay đổi. Hoàn cảnh trở nên yên bình và tâm thái chúng tôi trở nên tĩnh lặng. Càng ngày càng có nhiều người đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vết ngứa do muỗi đốt trên chân chúng tôi đã hết khi chúng tôi gọi điện thoại xong. Sau khi về nhà tắm nước lạnh, nốt phồng rộp đã biến mất.

Sư phụ giảng rằng người tu luyện trước đây phải đi vân du khắp nơi trong xã hội người thường. Chúng tôi cảm thấy rằng việc ra ngoài gọi điện thoại cũng tương tự như vậy. Hàng ngày dù mưa hay nắng, chúng tôi đi tới những nơi khác nhau để gặp nhiều loại người khác nhau và chúng tôi phải đối mặt với hết thảy những điều tiêu cực mà người ta nói với chúng tôi. Ban đầu tôi cảm thấy bị xúc phạm khi người ta mắng chửi tôi. Tôi rất buồn khi nghĩ rằng tôi đã cố gắng cứu người này mà người ta lại không biết quý tiếc. Tôi bị ảnh hưởng bởi điều mà người khác nói và tranh luận to tiếng với họ để át cả giọng của họ.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nói [chẳng hạn như] chư vị tu không tốt, chư vị gặp việc không vừa lòng thì chư vị không cao hứng, cũng không làm các việc Đại Pháp nữa, [nếu] người nào nói mấy lời khó nghe, [chư vị bèn nghĩ] ‘tôi không cứu ông nữa’. (mọi người cười) Nhưng chư vị biết chăng, họ đều vì Pháp mà đến, là bị cựu thế lực và các nhân tố bất hảo, tà đảng Trung Cộng ở thế gian [là hình thức] con rồng đỏ, sinh mệnh biến dị, [quỷ] Sa-tăng, yêu ma làm cho họ trở nên xấu tệ, bị nhồi nhét những thứ huỷ hoại truyền thống nhân loại và văn hoá chính thống, bị thứ văn hoá vô thần luận tà ác khiến người đấu với người, người đấu với đất, người đấu với trời, cố ý phá hoại văn hoá truyền thống của Trung Quốc, vốn do Thần tạo thành” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp- Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Nghĩ đến điều Sư phụ giảng, tôi hướng nội để tìm những thiếu sót của bản thân và không ngừng phát chính niệm. Dần dần tâm tôi đã tĩnh lại và tôi không còn cảm thấy muốn tranh cãi nữa.

Nếu tâm tôi bất ổn hay tôi vui mừng nghĩ rằng ngày hôm nay mình đã cứu được nhiều người hơn, người ở đầu dây bên kia sẽ dập máy khi mà chấp trước hoan hỷ này nổi lên. Ngoài ra, việc giảng chân tướng của tôi sẽ không có hiệu quả nếu tôi để tâm đến những chuyện vặt vãnh hay nếu tôi chỉ trích những việc mà tôi tình cờ gặp ở ngoài phố. Chỉ khi tôi không nghĩ gì cả ngoài việc giảng chân tướng cứu người thì khi đó tư tưởng của tôi mới thuần chính còn tâm tôi mới phù hợp với Pháp. Khi đó kết quả sẽ tốt. Tôi sẽ ghi lại số điện thoại nếu ai đó gửi cho cho tôi một tin nhắn quấy rối. Lần sau tôi sẽ gửi cho người đó một tin nhắn MMS.

Có lần, chồng tôi đã giảng chân tướng dưới trời mưa rất to. Mặt đất đầy những vũng nước nhưng chồng tôi không bị ướt chút nào cả. Ông ấy đã dành rất nhiều thời gian để gọi điện thoại nhưng người đó vẫn không muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tâm của chồng tôi trở nên bất ổn và đột nhiên nghĩ đến việc ông ấy có thể trú mưa ở đâu. Khi suy nghĩ này nổi lên, người ở đầu bên kia dập máy còn ông ấy đã bị ướt hết. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng tâm của mình không nên bị ảnh hưởng bởi bất kể điều gì đặc biệt khi đang giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Trong khi đang gọi điện thoại trên phố vào một buổi chiều, chúng tôi thấy một người qua đường mang theo một chiếc túi giấy quảng cáo với một thông điệp “Chăm chỉ và tiến lên một cách nghiêm túc.” Chúng tôi vô cùng hứng khởi và nghĩ rằng bất kể chúng tôi đang học “Pháp” hay gọi điện thoại để cứu độ chúng sinh, chúng tôi đều nên chăm chỉ và tinh tấn. Chúng ta nên làm mọi việc tốt nhất mà chúng ta có thể, giống như cách mà Sư phụ đã làm đối với Thần Vận. Chúng ta nên duy trì việc học Pháp tinh tấn, bảo trì chính niệm chính hành và giữ một tâm thái ổn định. Chúng ta nên giảng chân tướng một cách toàn diện cho chúng sinh để họ có thể được đắc cứu và cố gắng cứu nhiều người hơn nữa.

Giờ đây trong túi chúng tôi luôn có hơn mười chiếc điện thoại di động khi chúng tôi ra khỏi nhà. Con gái tôi đã mua một đôi xăng-đan tốt cho chồng tôi. Chưa hết hè, mà đầu mũi xăng đan đã bị rách. Chúng tôi cũng tận dụng hết các thẻ trả trước. Tôi luôn nói “cảm ơn” với những chiếc thẻ điện thoại và nói chúng hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi tôi bỏ chúng đi.

Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi phải đối mặt với hết thảy các khảo nghiệm tâm tính trong quá trình giảng chân tướng. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, chúng tôi dần tiến bước. Khi hồng thế Chính Pháp không ngừng tiến tới, chúng ta nên chủ động hơn nữa trong việc cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ tinh tấn làm ba việc và trở về nhà với Sư phụ bất kể con đường dài đến đâu!

Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp trong bài chia sẻ của tôi!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán:https://big5.minghui.org/mh/articles/2013/11/21/明慧法會–傳播真相的語音-281994.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/28/143411.html

Đăng ngày 24-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share