Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-10-2013] Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù anh ấy ủng hộ tôi tu luyện và những nỗ lực giảng chân tướng của tôi thậm chí đôi khi còn trợ giúp tôi làm ba việc, nhưng thực sự nút thắt trong tâm anh ấy vẫn chưa được đả khai. Chẳng hạn, anh ấy đối với Trung Cộng vẫn còn nuôi ảo tưởng, bởi anh vẫn không nhận thức được bản chất tà ác của nó. Anh ấy vẫn không minh bạch được là tại sao Đảng Cộng sản lại bức hại các học viên Pháp Luân Công, rất thờ ơ và không tin là có Thần tồn tại.

Tôi rất bực và giận dữ anh bởi anh nhắm mắt làm ngơ trước sự thật, bởi anh không đọc những tin bài viết về sự thật và chẳng bao giờ chịu truy cập vào Minh Huệ Net cả (điều này đều là bởi tôi đã tu luyện không tốt tạo thành, mà tôi vẫn chưa đột phá được chủng trạng thái này). Tôi thường mang tâm tranh đấu mà tranh biện với anh, hy vọng anh sẽ đồng tình với quan điểm của tôi, nhưng không có kết quả.

Sau đó tôi đã chọn những bài trong mục “Diễn đàn bình luận” trên trang Minh Huệ Net, phô-tô chúng lại và để chúng trên bàn uống cà phê. Anh ấy đã đọc nó và đã dần dần thay đổi nhận thức của mình về tà đảng Trung Cộng. Anh nói chuyện với những người khác về những thông tin được nêu ra trong các bài báo đó khi đi dạo ở ngoài. Anh xin tôi phần mềm để đột phá phong tỏa mạng Internet, và xin tôi những cuốn lịch có chứa các thông tin về Pháp Luân Công bởi anh muốn tặng chúng cho bạn bè mình. Khi nhìn thấy người dân vứt những tờ giảng chân tướng Pháp Luân Công đi, anh ấy thường lặng lẽ nhặt chúng lên. Mặc dù không nói gì cả, nhưng tôi nhận thấy anh ấy đánh giá rất cao những học viên đã viết những bài báo đó.

Tôi đã tình cờ gặp ông Lưu, một người thợ sửa chữa giầy dép, và bằng nỗ lực giảng chân tướng của mình, tôi đã giúp ông ấy thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, hơn nữa ông còn giúp tôi nói với những người khác cùng thoái đảng. Công việc làm ăn của ông ấy rất phát đạt, và đôi khi trong cửa hàng của ông có rất đông người đứng tán gẫu trong khi chờ sửa chữa giầy dép, và có những người khác ngồi chơi cờ ở bên ngoài. Tôi phát hiện thấy họ không để ý lắm đến những tờ giảng chân tướng Pháp Luân Công, do đó tôi đã cho họ xem những bài viết trên Minh Huệ Net, và thấy họ rất thích đọc chúng. Sau đó ông Lưu thường hỏi tôi: “Chị có những loại tư liệu nào nữa?” Sau đó tôi thường đưa cho ông những tài liệu mà mình mang theo để ông mang phát cho mọi người.

Tôi từng làm việc trong một trường học. Sau một thời gian, hầu hết các giáo viên trong trường đều thoái đảng, ngoại trừ hai người. Một là cựu chủ nhiệm và người kia là hiệu trưởng. Họ có trình độ đại học, là đảng viên, theo chủ nghĩa vô thần và đều đã trên 70 tuổi. Họ nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cung cấp cho họ địa vị, tiền bạc, nên họ không thể phản bội nó. Nhưng họ lại rất quan tâm tìm kiếm đến những sự kiện hiện tại. Tôi đã mang đến nhà họ những bài báo viết trên Minh Huệ Net và nói: “Người thông minh sẽ đọc những bài viết của người thông minh. Tôi rất quan tâm đến các ông, và sẽ lại đến thăm các ông trong vài ngày tới.” Họ đều đã vui vẻ nhận tài liệu.

Trong khi đó, tôi đưa những bài báo đó cho một vị cựu hiệu trưởng khác, người đã tốt nghiệp ở trường Đại học Liêu Ninh. Ba ngày sau chúng tôi đã gặp lại nhau ở trên đường và ông ấy đã nói với tôi: “Tôi đã đọc những bài báo đó, chúng rất tốt, viết rất hay.” Tôi hỏi: “Ông đã đọc hết các bài đó chưa?” Ông đáp: “Rồi, tôi đọc hết rồi. Kỳ thực, mọi việc sẽ chuyển biến nhanh thôi.”

Ông ấy cũng không khen ngợi hay bị thuyết phục một cách dễ dàng nhưng ông đã có những bình luận rất tích cực về các bài báo đó: “Người bình thường không thể viết ra được những bài báo này, không phải ai cũng dám viết về những điều như thế này.” Bạn ông đang đợi ông ấy, vì vậy chúng tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi tin chắc rằng ông sẽ nói với những người khác về những điều ông đã đọc được. Những người như thế giống như một phương tiện truyền thanh trực tiếp, và rất nhiều người muốn nghe ý kiến của những người trí thức như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/27/明慧网文章帮助我讲真相-281606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/19/143302.html

Đăng ngày 30-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share