Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2013] Ngày 01 tháng 06 năm 2013, cô Liễu Kim Chi đến từ quận Giang Hạ, tỉnh Vũ Hán, cùng với ba học viên khác là Ngô Mai, Hồ Đông Sinh và Tôn Túc Anh đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Sơn Pha bắt giữ. Lúc đó, bốn học viên này đang lái xe tới Sơn Pha để phát tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Gia đình cô Liễu đã thuê luật sư để bào chữa nhưng Đội Cảnh sát An ninh Quốc gia và hệ thống toà án của Trung Cộng đã gây cản trở. Hiện tại, 900 người dân ở quận Giang Hạ, tỉnh Vũ Hán đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho cô Liễu Kim Chi.

900 chữ ký và dấu vân tay của người dân quận Giang Hạ

Phản kháng tại địa phương

14 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Khi ngày càng có nhiều người biết chân tướng về Pháp Luân Công và thấy sự thật của cuộc đàn áp, ĐCSTQ đã chuyển sang hoạt động bí mật. Những người dân địa phương đã ký tên và điểm chỉ để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Chia sẻ lợi ích

Năm 1999, trong khi đang học trung học, cô Liễu mắc bệnh não, và đã điều trị ở nhiều nơi mà không khỏi, công việc học tập phải dừng lại. Cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa bệnh khỏe người, và đã bắt đầu luyện tập. Các bài công pháp đã giúp cô nâng cao sức khoẻ, tiếp tục đi học đại học và sau đó làm tốt công việc ở Viện Quy hoạch thành phố quận Giang Hạ ở thành phố Vũ Hán. Cô luôn tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và có tiếng là luôn hoàn thành xuất sắc công việc cũng như có tấm lòng nhân hậu.

Là một học viên Pháp Luân Công, cô Liễu cố gắng nghĩ cho người khác trước và muốn chia sẻ điều tuyệt vời nhất của Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Sáng ngày 01 tháng 06 năm 2013, cô cùng ba học viên khác đã đến thị trấn Sơn Pha để giảng chân trướng về Pháp Luân Công nhưng đã bị cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Sơn Pha bắt giữ.

Bị bắt giữ

Ngày 02 tháng 06, cô Liễu, Ngô Mai và Tôn Túc Anh đã bị chuyển sang Trại tạm giam Số 1 ở Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán. Ông Hồ Đông Sinh thì bị giam giữ ở trại tạm giam Giang Hạ và xe của ông đã bị giữ trong 40 ngày. Gia đình của ông đã bị bắt phải nộp hai hộp thuốc lá đắt tiền để nhận lại được chiếc xe.

Sách nhiễu gia đình

Cô Liễu đang có nguy cơ bị mất việc. Để cứu cô, gia đình đã đến chính quyền quận, toà án và Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, họ không những bị những cơ quan này từ chối mà còn bị đe doạ và bị thu giữ tiền bạc. Nhiều thành viên của gia đình đã bị giam giữ và không được cung cấp thức ăn trong lúc ở tù.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi ở Đội An ninh Quốc gia (Điện thoại +86-13871269108) đã nói họ hãy mang tiền tới và nói chuyện với anh ta nếu muốn giải thoát cho cô Liễu.

Khi em dâu bà Ngô Mai tranh luận với công an Chỉ Phường, cô đã bị đánh đến gãy xương sườn. Hiện tại cô vẫn đang nằm viện và cảnh sát từ chối trả viện phí cho cô.

Sau hơn hai tháng, các thành viên trong gia đình vẫn tiếp tục đi tới Uỷ ban Chính trị Pháp Luật Giang Hạ, Phòng 610, Đội An ninh Quốc gia và Đồn Cảnh sát Sơn Pha nhưng vẫn không thể gặp được các học viên.

Luật sư nhận thông báo trì hoãn

Gia đình ông Hồ Đông Sinh đã thuê luật sư để bảo vệ ông. Vị luật sư này đã đi tới trại tạm giam để thăm ông Hồ Đông Sinh vào sáng ngày 24 tháng 07 nhưng trại giam cho biết đơn vị thụ án không cho phép luật sư gặp. Luật sư đã làm nhiều “thủ tục” phức tạp trước khi được gặp ông Hồ.

Trưa ngày 24 tháng 07, luật sư yêu cầu gặp công tố viên thuộc Viện Kiểm sát quận Giang Hạ đang phụ trách vụ án. Đây là một yêu cầu chính đáng và bình thường nhưng công tố viên đã từ chối gặp luật sư. Vị luật sư đã gọi điện cho công tố viên xem thân chủ của mình vẫn đang trong giai đoạn bị điều tra hay đã có lệnh bắt giam của Viện Kiểm sát quận Giang Hạ.

Để trốn tránh trách nhiệm, các công tố viên đã nói với luật sư và gia đình hãy đi nói chuyện với Đội An ninh Quốc gia quận Giang Hạ. Khi họ tới Đội An ninh Quốc gia, người thụ lý vụ án đã không cư xử với họ một cách đàng hoàng mà rất hung dữ và bỏ đi.

Điều tương tự cũng xảy ra với gia đình cô Liễu. Họ đã cố gắng trong nhiều ngày để giải thoát cho co nhưng không nhận được phản hồi gì từ tòa án. Cuối cùng họ đã viết thư thỉnh nguyện và thu thập chữ ký từ người dân ở quận Giang Hạ. Khoảng 900 người dân đã đồng ý ủng hộ bằng cách ký tên và điểm chỉ.

Thư thỉnh nguyện

Kính gửi Sở Cảnh sát, Viện Kiểm sát, Toà án và lãnh đạo các cấp Chính Phủ,

Cô Liễu Kim Chi từng có bệnh ở não vào năm 1999 khi đang học trung học. Cô đã từng dùng nhiều phương pháp điều trị y tế khác nhau nhưng đều không hiệu quả. Cô đã rất tuyệt vọng và muốn bỏ học. Khi nghe nói về khả năng chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, cô bắt đầu tập luyện và chưa tới một tháng bệnh của bà đã được chữa khỏi. Cô đã thi đỗ kỳ thi đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc ở Viện Quy hoạch thành phố quận Giang Hạ ở thành phố Vũ Hán. Cô đã tuân theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để trở thành người tốt, hoàn thành công việc một cách xuất sắc và luôn thiện chí giúp người khác.

Cô cùng ba học viên khác đã bị cảnh sát Sơn Pha bắt vào ngày 01 tháng 06 năm 2013 vì đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công ở thị trấn Sơn Pha. Cho đến nay cô vẫn bị giam ở trại tạm giam Nữ Đông Tây Hồ ở thành phố Vũ Hán. Đối với một người phụ nữ ở nông thôn, thật không dễ dàng để có thể đỗ đại học và tìm được việc làm. Hiện nay cô có nguy cơ bị mất việc. Để bảo vệ quyền cơ bản của con người, đạo đức và lương tri chính nghĩa, chúng tôi thỉnh cầu các vị lãnh đạo hãy trả tự do cho cô Liễu Kim Chi càng sớm càng tốt. Xin hãy thả cô ấy về nhà!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/6/武汉九百乡亲签名要求释放柳金枝-279161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/24/142368.html

Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share