[MINH HUỆ 07-08-2013] Một học viên Pháp Luân Công, ông Chu Hướng Dương đã bị tra tấn gần chết trong nhà tù Cảng Bắc ở Thiên Tân. Sau khi biết tin ông bị tra tấn, nhiều cư dân của Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã đứng ra bênh vực cho Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết rằng nó là một môn tu luyện ôn hòa đồng thời tỏ ra chán ghét đối với sự thối nát và tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã tham gia vào một chiến dịch ký tên nhằm kêu gọi trả tự do cho ông Chu.

Do áp lực nặng nề bởi sự bất bình của gia đình ông Chu và công chúng nên các nhà cầm quyền đã phải trả tự do cho ông Chu.

Mặc dù ông Chu đã được thả nhưng chiến dịch ký tên kèm theo áp lực liên đới đặt lên các nhà chức trách của thành phố vẫn tiếp diễn, vì cô Lý San San, vợ của ông Chu, vẫn đang bị giam giữ trong tù. Cô đã bị bắt do viết một bức thư kêu gọi thả chồng mình.

Sau khi chứng kiến sự đàn áp bất công trong nhiều năm, phần đông người dân Trung Quốc đang can đảm bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên Đại Pháp bị giam cầm.

Người dân bày tỏ sự cảm thông và căm phẫn

Một người dân làng khoảng 50 tuổi nói: “Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện có tiêu đề ‘Thử thách của một đôi trẻ’ nói về cặp vợ chồng này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc. Nếu đấy là sự thật thì ĐCSTQ quả là đê tiện. Ngay cả kẻ giết người còn không ác bằng. Làm sao họ lại có thể tra tấn một người tốt?”

Một người đàn ông khác khoảng 60 tuổi nói rằng ĐCSTQ đã tàn ác ngay từ khi nó tồn tại. Ông cũng hi vọng ông Chu sớm được tự do.

Một người phụ nữ đã không thể ngủ được sau khi đọc bức thư của cô Lý San San. Cô không thể hiểu được điều gì đang diễn ra và tại sao chính lại bị thay thế bởi tà.

Một người khác nói: “Toàn bộ vấn đề đều tập trung xoay quanh Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao họ có thể đối xử với những người tu luyện như vậy? Tôi sẽ ký (đơn thỉnh nguyện)… Pháp Luân Đại Pháp hảo. Những người tốt đang bị bức hại. Tất cả mọi người nên ký tên thỉnh nguyện!”

Cũng có người nói với gia đình ông Chu rằng họ đã nỗ lực trợ giúp để cho cô Lý được thả. Những người họ quen biết cũng đã ký tên thỉnh nguyện sau khi đọc một lá thư trước đây của cô Lý San San kêu gọi trả tự do cho chồng.

Cụ bà ở tuổi 80 đứng đầu một gia đình đã yêu cầu toàn bộ gia tộc của mình ký tên thỉnh nguyện. Một người cũng đã yêu cầu đồng nghiệp của mình tại nơi làm việc đọc bức thư của cô Lý và ký vào bản thỉnh nguyện.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt

Việc thu thập chữ ký đã khiến sự tốt đẹp và thiện lương trong nhiều người khởi phát.

Một người đàn ông nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Chúng ta phải cứu những người tốt. Chúng ta còn chờ gì nữa? Toàn bộ gia đình của tôi đã ký tên thỉnh nguyện.”

Một phụ nữ nói: “Gia đình ông Chu đều là những người tốt, tất cả gia đình tôi đã ký tên thỉnh nguyện.” Một cán bộ nòng cốt của ĐCSTQ nay ở tuổi 70 nói: “Hãy nhanh lên và ký đi. Vợ tôi và tôi đã ký.” Một người phụ nữ khác nói rằng cô không bao giờ do dự khi ký những thỉnh nguyện thế này.

Vài người thậm chí còn can đảm nói to lên để cho mọi người nghe thấy: “Nếu tất cả mọi người đều tập Pháp Luân Công thì tiêu chuẩn đạo đức của làng ta đã được cải thiện. Mọi thành viên trong gia đình tôi đều đã ký tên thỉnh nguyện.”

Một cặp đôi tầm 60 tuổi nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ ký tên thỉnh nguyện. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt trong khi có rất ít đảng viên tử tế. Dưới chế độ Trung Cộng, một kẻ giết người có thể được miễn tội bằng cách trả tiền hối lộ trong khi những người tốt như các học viên Pháp Luân Công thì bị bức hại.”

Người dân ở đủ mọi lứa tuổi đã lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Một cụ ông 60 tuổi nói rằng giải cứu các học viên là một việc tốt và ông không lo ngại phải ký một bản thỉnh nguyện để cứu họ. Một cặp vợ chồng trẻ cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những ngưởi tốt. Nếu tất cả mọi người trong làng chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì hoa màu sẽ không bị lấy trộm.” Một người bán trái cây ở độ tuổi 50 đã ký tên vì cô biết mọi học viên Đại Pháp đều rất tốt bụng.

Tại huyện Lưu Đài Trang thị trấn Xương Lê, một đảng viên vào tuổi 70 đã thoái Đảng sau khi đọc Cửu Bình. Ông cho biết: “Nguyên lai ĐCSTQ chính xác như những gì cửu bình mô tả. Nó không phải là một Đảng lấy dân làm gốc. Chúng ta đã bị lừa dối trong nhiều thập kỷ. Điều này thật khủng khiếp.”

Ông nói tiếp: “Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Tôi chắc chắn sẽ ký tên thỉnh nguyện để giải cứu những người tốt.” Sau đó ông mời người bên cạnh ký tên thỉnh nguyện.

Một người đàn ông tầm 30 tuổi có bạn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy biết họ là những người tốt. Trong mắt anh, những người bắt bớ và tra tấn các học viên là những kẻ còn xấu xa hơn quỷ. Anh ấy muốn tham gia giải cứu các học viên và đã ký tên thỉnh nguyện.

Một cặp vợ chồng già nói rằng họ tin vào “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Một trong số họ nhận xét: “Tích đức và làm điều tốt là hoàn toàn đúng đắn. Khi chúng ta ký tên thỉnh nguyện, chúng ta sẽ được phúc báo.”

Nhiều người Trung Quốc biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những công dân xuất sắc.

Tôi muốn giải cứu họ vì Đại Pháp đã cứu mạng tôi

Một người dân làng được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện để giải cứu các học viên.” Sau đấy anh kể lại: “Vào một ngày mưa trước đây, xe tải của tôi vấp phải một ổ gà lớn và bánh tay lái bị bật ra.” Khi ấy anh vô cùng hoảng sợ do không có cách nào ngăn chiếc xe lăn xuống sông. Anh ấy đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và chíếc xe ngay lập tức dừng lại.

Một người phụ nữ 38 tuổi đến từ thị xã Tân Tập, huyện Xương Lê nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả là thần kì. Một vài tháng trước trong lần mang thai thứ hai, tôi nôn ra tất cả mọi thứ ăn vào, kèm theo cả máu. Tôi lớn tiếng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trong vòng mười phút. Một thời gian ngắn sau các triệu chứng bắt đầu biến mất và tôi đã trở lại bình thường sau vài ngày. Cá nhân tôi đã chứng kiến sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện để giải cứu các học viên.”

Một người bán hàng bách hóa trung niên cũng chứng kiến sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp sau khi anh ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh kể lại: “Một ngày tôi mất tay lái khi đang điều khiển xe tải. Tôi nhanh chóng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Chiếc xe dừng lại và tôi chỉ bị thiệt hại nhỏ. Tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện để giải cứu các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhận xét về những đức tính tốt đẹp của các học viên

Trong khi nỗ lực giải cứu ông Chu Hướng Dương, anh trai ông tên Chu Hướng Đảng (một học viên Pháp Luân Đại Pháp) cùng chị dâu tên Lý Hương Linh và ba học viên khác đã bị giam giữ bất hợp pháp trong tháng 11 năm 2011. Suốt thời gian đó người dân vô cùng bức xúc và luôn nói về nhưng điều tốt mà ông Chu Hướng Đảng đã làm.

Một doanh nhân nói: “Tại huyện Xương Lê có rất ít người tốt như ông Chu Hướng Đảng. Ông ấy là người trung thực, đáng tin cậy. Ông ấy làm việc chăm chỉ khi sửa chữa các thiết bị điện và không lấy tiền công khách hàng. Ông ấy không bao giờ lơ là trách nhiệm của mình.”

Một người đàn ông 50 tuổi nói: “ĐCSTQ chỉ bắt giữ những người tốt. Hướng Đảng và vợ của anh ấy đều là những người tốt. Họ không vi phạm bất cứ điều luật nào. Tại sao họ lại bị bắt? Chính Đảng cộng sản đã phạm luật. ĐCSTQ đang thực sự tự kết liễu mình.”

Một người đàn ông đã nói to lên để cho người khác nghe thấy: “Rất khó tìm được một người tốt như Hướng Đảng. Ông ấy không thu tiền khách hàng khi sửa chữa các thiết bị điện trừ phi phải thay bộ phận mới. Không có lý do nào để bắt giữ một người tốt như vậy. ĐCSTQ có thể bắt giữ bất kỳ ai cho dù người đó có phạm luật hay không. Người dân chúng ta thậm chí còn bị tước đoạt quyền Hiến pháp, như việc đưa ra một lời kêu gọi chẳng hạn.”

Vì vậy nhiều người muốn bày tỏ ý kiến về hành vi mẫu mực của ông Chu. Một người phụ nữ nói: “Ông Chu Hướng Đảng là người tốt. Dân làng Hậu Mã Đà cần ông ấy. Chúng ta cũng nên kiến nghị để ông ấy được thả.”

Hàng xóm của ông Chu phát biểu: “Tôi cảm thấy buồn khi nhà của họ bị tịch biên còn họ thì đang bị cầm tù. Thật bất công! ĐCSTQ đang thực sự đánh mất lòng dân!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/7/秦皇岛征签中民众的感动与义愤-277814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/30/141758.html

Đăng ngày 30-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share