Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ13-10-2013] Vào tháng 08 năm 2013, Giám đốc Sở nghiên cứu của tỉnh đã đến huyện của chúng tôi để nghiên cứu một dự án. Các lãnh đạo và nhân viên trong sở làm của tôi đã mời ông ấy đến dự một bữa tiệc và trong bữa tiệc, vị giám đốc đó đã đề nghị tôi nói về Pháp Luân Công. Ông nói rằng khi đến thăm Úc, ông đã nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho ông và cố gắng thuyết phục ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi hỏi liệu ông có dám làm vậy không thì ông nói rằng ông không dám. Tôi đã nói với ông rằng ông nhất định phải thành tâm thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông trở nên rất hạnh phúc, và hô lớn nhiều lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Lãnh đạo công ty và các đồng nghiệp của tôi ngồi quanh bàn đã bị sốc. Những người phản đối Đại Pháp không dám nói gì cả.

Lãnh đạo trong ban ngành của tôi đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và mọi người trong ngành cũng biết điều này. Vào đầu tháng 07, giám đốc ban ngành tỉnh và thành phố đã đến nói chuyện với tôi về công việc và tình hình cuộc sống. Cùng với một vị lãnh đạo huyện, bốn người chúng tôi chủ yếu tập trung nói về Pháp Luân Công tại một khách sạn. Tôi coi đây là một cơ hội để cho họ biết sự thật. Tôi nói với họ tôi đã cải biến cả tâm lẫn thân như thế nào sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các sự kiện của cuộc bức hại, và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên tiền phong (còn gọi là phong trào “tam thoái”). Sau cuộc họp, tôi đã viết cho mỗi người một bức thư để giảng chân tướng sâu hơn. Mặc dù tôi không đề nghị họ thoái ĐCSTQ ngay nhưng sau đó lãnh đạo nơi làm việc của tôi không còn cố gắng “chuyển hóa” tôi nữa. Sau đó, lãnh đạo tỉnh đã nhắn riêng với lãnh đạo nơi tôi làm việc đặc biệt quan tâm chiếu cố đến tôi và dừng tham gia vào cuộc bức hại.

Trong suốt 14 năm bức hại, tôi đã bị giam giữ, đưa đến các trại lao động, cách chức và chịu các phương thức bức hại khác. Tôi làm việc tại một cơ quan chính phủ và tất cả mọi người trong toàn bộ tòa nhà đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy tôi thoải mái giảng chân tướng mỗi ngày. Nhân viên của các đơn vị cấp dưới, thị trấn đến nộp báo cáo kinh doanh hàng tháng và hàng quý cho tôi. Tôi tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái, và hầu hết trong số họ đồng ý thoái. Điều đặc biệt cảm động là một số cán bộ thôn đã quay trở lại và giúp lan truyền chân tướng và thuyết phục bạn bè và gia đình của họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một lần, một kế toán thôn đã thoái ĐCSTQ đến văn phòng của tôi để nộp báo cáo sản xuất nông nghiệp. Vì đã là gần cuối ngày, tôi hỏi anh ấy có thể cho tôi đi nhờ xe máy để ghé thăm ngôi làng của anh. Anh vui vẻ đồng ý. Khi thấy tôi mang một cái túi lớn đựng tài liệu giảng chân tướng, anh ấy nói: “Anh muốn phát các tài liệu này trong làng tôi phải không? Nhưng trời đang tối rồi và [sau khi phát] anh không thể bắt xe buýt về huyện đêm nay. Sao anh không để tôi phát các tài liệu cho nhỉ? Tôi hứa tôi có thể làm tốt. Tôi sẽ phát cho tất cả các làng lân cận của tôi vào ngày mai và mang phúc lành của Đại Pháp đến cho những người xung quanh tôi.”

Tôi rất hạnh phúc khi nghe điều này. Đêm đó tôi gọi cho anh khoảng 11 giờ và hỏi anh đã phát xong chưa. Anh nói rằng anh đã phát các tài liệu cho tất cả các làng và chỉ giữ lại một vài bản để tặng cho người thân của anh ấy vào ngày hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/13/处长调研-高喊“法轮大法好”-281106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/10/143117.html

Đăng ngày 24-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share