Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2013] Lai Phúc (hóa danh) là một người đàn ông làm việc chăm chỉ và có uy tín trong làng. Tám năm qua, ông đã mua một ngôi nhà mới, lấy vợ cho con trai và chào đón một cháu trai ra đời. Ông và con trai làm việc gần nhà và có thu nhập khá ổn định. Trong khi đó, hầu hết người dân làng đều không kiếm được việc ở khu vực lân cận.

Nhiều bạn bè và người thân nói rằng Lai Phúc có một cuộc sống thật đáng ngưỡng mộ. Những ai biết rằng vợ Lai Phúc là một học viên Pháp Luân Công thì nói rằng phúc phận của ông có được là nhờ vợ ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khoảng mười lăm năm trước đây, Lai Phúc đã trải qua nhiều chuyện khốn đốn. Vợ ông bị ốm và không thể làm việc. Họ phải trả các chi phí y tế đắt đỏ và không có đủ khả năng đảm bảo bữa ăn, nói gì đến chuyện xây một ngôi nhà đẹp.

Sau khi vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà lấy lại sức khỏe và có thể làm việc và họ không phải trả thêm bất kỳ chi phí thuốc men nào. Do vậy, tình hình tài chính của họ đã rẽ sang một hướng tốt hơn.

Đối mặt với cuộc bức hại

Vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – đứng đầu là Giang Trạch Dân đã quyết định đàn áp Pháp Luân Công. Vợ của Lai Phúc đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ bất hợp pháp.

Một số Đảng viên ĐCSTQ hỏi Lai Phúc: “Ông nghĩ gì về Pháp Luân Công?” Lai Phúc đã hỏi ngược lại: “Các anh có thật sự muốn biết không?” Họ trả lời: “Có, hãy nói cho chúng tôi biết sự thật.” Lai Phúc nói: “Anh phải hứa là sau khi nói các anh không được bắt tôi”. Họ đồng ý.

Lai Phúc liền nói: “Pháp Luân Công rất tốt. Vợ tôi nhờ tu luyện mà lấy lại được sức khỏe của cô ấy.”

Có một khoảng thời gian mà vợ Lai Phúc phải chạy trốn để tránh bị bắt giam vì đức tin của mình. Cảnh sát đã gây áp lực lên Lai Phúc để xác định nơi ở vợ của ông và các học viên Pháp Luân Công khác. Lai Phúc chỉ có một câu trả lời cho họ: “Tôi không biết.”

Ngay cả khi cảnh sát đe dọa sẽ đánh ông bằng dùi cui điện thì câu trả lời vẫn vậy. Sau đó cảnh sát quay sang hỏi con trai của ông nhưng câu trả lời cũng vẫn là ba chữ: “Tôi không biết.”

Vợ Lai Phúc thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở nhà. Lai Phúc ủng hộ vợ và nói bà nên phải cẩn thận. Khi vợ ông đang chuẩn bị hoặc in sao các tài liệu, Lai Phúc luôn luôn khóa cửa cho vợ mình. Khi vợ ông cần in một số tài liệu nhưng không thể mở ngăn mực, Lai Phúc sẽ mở giúp bà ấy.

Vợ ông nói với ông: “Anh trợ giúp các học viên cứu người, công đức quả là vô lượng! Anh nhất định sẽ đắc phúc báo.”

Khoảng một tuần sau, Lai Phúc được thăng chức lên làm bảo trì máy móc, công việc vô cùng nhàn hạ.

Ban đầu, con trai của Lai Phúc không hiểu tại sao mẹ mình muốn sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở nhà. Sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công, anh đã hiểu và ủng hộ mẹ mình. Hiện tại anh có một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai đáng yêu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/30/获福报的家人-278833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/30/142948.html

Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share