Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2013] Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2011, toàn thể gia đình tôi đã đến chúc tết người anh rể. Tôi quyết định nhân dịp này giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Anh là người duy nhất trong gia đình vẫn chưa thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi ăn trưa xong, tôi mời anh sang một phòng khác để nói chuyện.

Tôi nói: “Em trai anh và em đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong rất nhiều năm. Và chính anh cũng đã được chứng kiến rất nhiều những thay đổi to lớn mà Đại Pháp đã mang lại, thân thể chúng em đều cải biến, tâm tính đề cao, đạo đức thăng hoa và gia đình cũng hòa hợp. Chính quyền Trung Cộng đang phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân bịa đặt vu khống Pháp Luân Công. Anh thử xem xem em có phải người xấu không, liệu chúng em có thể làm ra chuyện sát nhân phóng hỏa được chăng? Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là do chính quyền Trung Cộng dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhất định không được làm điều xấu, bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trời sẽ diệt Trung Cộng, anh hãy mau thoái đảng, đoàn, đội để có thể lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.”

Lần này, cuối cùng anh rể tôi cũng đã đồng ý và nói: “Hãy giúp anh thoái đảng!”

Hai tháng sau, tôi nhận được một cú điện thoại thông báo anh rể tôi phải nhập viện cấp cứu vì một vết thương nghiêm trọng. Chồng tôi và tôi đã nhanh chóng tới bệnh viện và thấy anh đang phải phẫu thuật. Sau đó, các bác sĩ thông báo anh đang trong tình trạng nguy kịch do bị mất máu quá nhiều và bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Tôi đã cầu xin trong tâm: “Sư phụ, xin hãy cứu anh rể con!” Tôi tin rằng anh sẽ vượt qua được nguy hiểm, bởi anh đã minh bạch được chân tướng về Đại Pháp và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tôi cũng nói với vợ anh: “Tối nay khi về nhà, chị hãy chân thành cầu xin Sư phụ giúp đỡ nhé.”

Sáng hôm sau, chúng tôi được thông báo rằng anh rể tôi đã vượt qua được cơn nguy kịch. Cả gia đình tôi đã rất vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm.

Đêm hôm trước, khi đang ở trong tình trạng hôn mê, anh rể tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Anh kể: “Có một người đàn ông đứng đằng sau và đẩy vào lưng anh. Sau đó ông ấy phát ra một luồng năng lượng rất mạnh. Anh cảm thấy rất nóng và như thể có một luồng nhiệt chạy từ chân lên đến đỉnh đầu như một dòng điện vậy. Lúc đầu, luồng khí đó màu đen, sau đó nó dần trắng ra. Vài phút sau, anh đã đổ mồ hôi đầm đìa như tắm, nhưng cảm thấy vô cùng dễ chịu.”

Anh nói thêm: “Bây giờ, anh thực sự tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp! Xin đa tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho con cuộc đời thứ hai!”

Trong khi lắng nghe anh kể chuyện, tôi đã không ngừng tự nhủ thầm trong tâm: “Con xin cảm tạ Sư phụ!” Tín tâm của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp đã trở nên vững chắc hơn thông qua sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/17/发生在警察哥哥身上的神迹-281247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/30/142951.html

Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share