Bài chia sẻ của Thanh Vũ từ Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2013] Khi đối mặt với hoàn cảnh sinh tử, con người thật không có cách nào kháng cự. Khi tôi ở trong trạng thái như vậy, tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi.

Tôi 55 tuổi và làm việc cho một công ty ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Trong công việc tôi phải vận chuyển hàng hóa từ một chiếc xe tải lớn. Tôi muốn chia sẻ về điều kỳ diệu sau đây đã xảy ra với tôi.

Ngày 02 tháng 07 năm 2013, tôi được yêu cầu dịch chuyển các bó thép gia cố từ một chiếc xe tải lớn. Tôi phải treo mỗi bó vào móc của cần cẩu được đặt ở phía trước xe. Tôi đã cột chặt cái móc vào dây cáp thép, mỗi lần được một bó sáu tấn. Đồng nghiệp điều khiển hướng chuyển động của trục cần cẩu đã thổi còi, báo hiệu rằng đã đến lúc để nâng bó thép lên. Khi bó thép được nâng lên khoảng một mét, dây cáp bị đứt và các thanh thép đã rơi xuống và đẩy bật tôi về phía hàng rào an toàn của xe tải. Trước khi tôi bị bất tỉnh, tôi đã niệm trong tâm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Niệm này đã cứu tôi.

Các công nhân khác tại hiện trường đã trèo lên xe và gọi tên tôi. Tất cả đều nghĩ rằng tôi đã chết. Nhưng tôi vẫn còn sống và có thể cảm nhận được những gì họ đang làm.

Họ vui mừng quá đỗi khi thấy rằng tôi vẫn còn sống, và một người trong số họ đã nói, “Đáng lẽ anh đã chết, nhưng anh vẫn còn sống bởi vì vợ của anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người ta nói rằng cả gia đình được ban phúc nếu có một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện thành phố. Bác sĩ đã nói rằng tôi bị gãy hai xương sườn và một vài vết cắt sâu, còn những bộ phận khác vẫn ổn. Các đồng nghiệp của tôi và bác sĩ hoàn toàn bị sốc. Họ nói, “Đây là điều kỳ diệu. Các thành viên trong gia đình chúng tôi cũng nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói với họ, “Anh chỉ cần thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi không phải nằm viện. Thay vào đó, tôi về nhà và nằm trên giường nghỉ ngơi trong 7 ngày. Sau đó tôi có thể lại tự chăm sóc bản thân. Tôi cũng không đòi hòi công ty bất cứ khoản bồi thường nào, bởi vì tôi hiểu được những gì vợ tôi đã nói với tôi rằng cách tốt hơn là nên cư xử như vậy.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/5/143030.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/24/生死瞬间的见证-280209.html

Đăng ngày 17-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share