Bài viết của một học viên ở Thụy S

[MINH HUỆ 29-10-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ đã tập trung tại Quảng trường Limmatquai và Hirshenplatz ở Zurichvào ngày 27 tháng 10 năm 2013, để thu thập chữ kí ủng hộ đơn thỉnh nguyện toàn cầu do Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH) khởi xướng.

thỉnh nguyện kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên cũng dựng bảng trưng bày thông tin chi tiết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng với các hình ảnh và tranh vẽ về một số phương pháp tra tấn tàn bạo được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Người qua đường kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Quảng trường Limmatquai và Hirshenplatz, Zurich

ĐCSTQ “tạo nên địa ngục trần gian cho hàng triệu người dân!”

Ông Helmut cẩn thận đọc các tấm bảng trưng bày, sau đó đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện DAFOH. Ông cho biết ông đã từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

“Con người phải được tự do thực hành bất kì môn tập nào mà họ muốn,” ông giải thích: “miễn là môn tập đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Về điểm này, Đảng không có quyền can thiệp tới người dân của mình, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, môn tập của họ không ảnh hưởng đến ai cả.”

Nói về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, ông nói: “Điều này là vô nhân đạo. Thật không thể tin được! Điều mà chính quyền này đang làm thực sự tạo nên một địa ngục trần gian cho hàng triệu người dân!”

Trước khi rời đi, ông Helmut nói rằng ông hy vọng chữ kí của mình sẽ tạo nên một sự khác biệt, và rằng người dân Trung Quốc sẽ nỗ lực tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc: “Xin các bạn hãy mở to đôi mắt, mở rộng trái tim và cẩn thận lắng nghe!”

“Điều này là quá rõ ràng: Mổ cướp nội tạng sống phải chấm dứt!”

Sau khi một người qua đường đọc tấm bảng trưng bày viết: “Mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc phải chấm dứt ngay lập tức”, ông đã kí vào đơn thỉnh nguyện DAFOH.

Vợ ông đi đến chỗ ông và trách ông vì đã kí tên thỉnh nguyện khi không tìm hiểu kĩ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà nói với một học viên: “Tôi phải đọc thêm về nó trước khi tôi quyết định có nên kí hay không.”

Khi bà cầm một tờ rơi lên và thấy dòng chữ: “Chấm dứt mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc”, bà đã đề nghị một học viên giải thích. Người học viên nói: “ĐCSTQ sử dụng quân đội, cảnh sát, bệnh viện, và nhà tù của nó để thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc cướp đi nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.”

Người phụ nữ đã lấy đơn thỉnh nguyện và ngay lập tức kí tên, bà nói: “Tôi thường chỉ kí vào một đơn thỉnh nguyện sau khi tôi đã tìm hiểu thêm về nó, nhưng điều này là quá rõ ràng: Mổ cướp nội tạng sống phải chấm dứt!”

Daniel, một thanh niên người Tây Ban Nha, nói rằng anh đã kí tên thỉnh nguyện một tuần trước. Sau đó anh hỏi thêm thông tin chi tiết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh nói rằng anh thực sự đánh giá cao lòng vị tha của các học viên.

“Các bạn làm việc này xuất phát từ thiện tâm của mình”

“Không ai trả tiền cho các bạn để đứng đây và nói về cuộc bức hại này, điều này thực sự là hiếm có ngày nay,” anh thốt lên: “Các bạn làm việc này xuất phát từ thiện tâm của mình. Thật tuyệt vời!”

Nhiều người đã yêu cầu được kí tên thỉnh nguyện và một số thậm chí còn xếp hàng để kí. Ba sinh viên lặng lẽ đọc tờ rơi của các học viên trong khi chờ xếp hàng để kí tên vào đơn thỉnh nguyện.

Hai thiếu niên dừng trước gian hàng của các học viên và kí tên thỉnh nguyện. Một trong số các em nói: “Mọi người cần bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công không bao giờ nên xảy ra!”

Hai thanh niên Tây Ban Nha nói với một học viên rằng họ từng tự học tiếng Hoa. Sau đó, họ đã nói chuyện với người học viên bằng tiếng Hoa một cách trôi trảy. “Chúng tôi muốn hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại chưa từng có này”, một trong số họ nói. Sau khi nghe người học viên giải thích, họ nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công không bao giờ nên xảy ra!” Họ cảm thấy rằng việc kí tên thỉnh nguyện là rất quan trọng.

Nhiều người qua đường đã kí tên thỉnh nguyện và bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của các học viên. Họ cũng chúc các học viên thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/29/瑞士民众-终止没有人性的活摘器官(图)-281911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/6/143059.html

Đăng ngày 15-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share