Bài viết Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Kitchener-Waterloo, Canada

[MINH HUỆ 15-10-2013] Hai thành phố sinh đôi Kitchener/Waterloo, cách Toronto khoảng một giờ lái xe, là quê hương của lễ kỷ niệm Oktoberfest lớn nhất ở Canada, và cũng là nơi diễn ra một trong những cuộc diễu hành lớn nhất tại quốc gia này. Cuộc diễu hành năm nay được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 nhân Lễ Tạ ơn của Canada.

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến sự kiện thường niên này trong suốt 6 năm qua và là nhóm người châu Á duy nhất được ban tổ chức mời tham dự sự kiện. Một lần nữa, đoàn nhạc đã gây ấn tượng mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho khán giả.

CTV phát sóng hình ảnh của Đoàn nhạc Tian Guo

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto trong cuộc diễu hành lớn nhất mừng Lễ Tạ ơn ở Bắc Mỹ

Hơn 200.000 khán giả đã xếp thành hàng dài 12 dặm dọc theo phố King để tận mắt xem cuộc diễu hành. CTV đã truyền hình sự kiện này trên toàn quốc với khoảng 1.8 triệu khán giả.

Đoàn nhạc Tian Guo đã được các chủ toạ của cuộc diễu hành bày tỏ sự ngưỡng mộ. Mọi người nhận xét về cảm giác kỳ diệu và vĩ đại mà đoàn nhạc mang lại.

“Tôi vui mừng mỗi khi nhìn thấy họ”

Gerica đến từ Waterloo nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh đoàn nhạc. Cô nói: “Tôi rất thích họ. Gần đây tôi đã nhìn thấy họ trong nhiều cuộc diễu hành. Mỗi lần trông thấy họ, tôi đều có cảm giác vui mừng đặc biệt.”

Gerica đến từ Waterloo thích nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo trong những cuộc diễu hành.

Monika đến từ Kitchener nói rằng mỗi năm cô đều được xem đoàn nhạc biểu diễn. Cô nói: “Tôi rất vui mừng được nhìn thấy họ – phần trình diễn của họ thật là tuyệt vời. Tôi chân thành cảm ơn những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để mang niềm vui đến cho mọi người hàng năm.”

Elio Rodrigues, chủ một trường dạy lái xe, đã sống ở Waterloo được 40 năm. Mỗi năm đoàn diễu hành đều đi ngang qua văn phòng của ông. Ông nói: “Đoàn nhạc Tian Guo thật là tuyệt vời. Độ chính xác và những bộ đồng phục bắt mắt của họ mang lại sự đa dạng và sức sống cho cuộc diễu hành.”

William đến từ Miến Điện đang xem cuộc diễu hành cùng với gia đình mình. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua mặt tôi. Nhóm này bị đàn áp ở Trung Quốc. Chính phủ Miến Điện cũng là một chính quyền độc tài. Việc có thể ăn mừng ở đây trên mảnh đất tự do này, tôi cảm thấy đặc biệt may mắn. Tôi cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho chúng tôi một màn trình diễn đặc biệt đến như vậy.”

William đến từ Miến Điện xem cuộc diễu hành cùng với gia đình.

Người Trung Quốc: Màn trình diễn đầy ý nghĩa

Ông Kim, đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã đến xem cuộc diễu hành cùng với vợ và con gái mình. Ông nói rằng mặc dù ông đã đến sống ở Canada được một năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông được xem một cuộc diễu hành ở đây. “Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời và hoành tráng. Đây là điều không thể thấy được ở Trung Quốc.” Vợ ông nói thêm, “Vì cuộc đàn áp, nên đừng nghĩ đến cuộc diễu hành, bạn thậm chí không được quyền nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp.” Họ đã nhận các tờ bướm và nói rằng họ mong muốn được biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Triệu, cũng đến từ Trung Quốc, đã gọi cho những người bạn của ông khi đoàn nhạc vẫn còn ở rất xa, “Pháp Luân Đại Pháp đang đến! Chụp được một tấm hình [với họ] là rất đáng giá và có ý nghĩa!”

Bà Ngô cùng với chồng đã từ Trung Quốc đến Canada. Bà nói rằng Đoàn nhạc Tian Guo đã xây dựng được một hình ảnh tuyệt vời. “Đoàn nhạc là thứ mà bạn không thể nhìn thấy được khi còn ở Trung Quốc. Người đứng xem hai bên đường đã mỉm cười khi họ nhìn thấy đoàn nhạc tiến đến. Nó thật xuất sắc.”

“Tại Đài Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp có ở khắp nơi”

Ông Tô, đến từ Đài Loan, nói rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp sau một năm sống ở Canada. “Nó rất thú vị. Ở Đài Loan, có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp làm các hoạt động khác nhau. Những điều tuyệt vời như thế này luôn luôn được hoan nghênh. Tôi biết rằng nó đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Bản chất của chế độ này rất tàn bạo.”

Cô Ngô là một học giả đến từ Đài Loan. Cô nói rằng, “Đoàn nhạc diễu hành tràn đầy năng lượng và sức sống. Được nhìn thấy đoàn nhạc ở nước ngoài đã mang lại cho tôi một cảm giác rất dễ chịu. Tôi thật là may mắn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/15/“每次看到他们都特别感动”-281255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/25/142895.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share