[MINH HUỆ 23-10-2013] Từ ngày 19-23 tháng 10 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tham gia “Frankfurter Buchmesse” (Hội chợ sách Frankfurt) thường niên lần thứ 65 – hội chợ sách và truyền thông lớn nhất trên thế giới.

Khoảng 7.500 đơn vị triển lãm từ hơn 110 nước đã tham dự sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Frankfurt và có tới hơn 275.000 khách tham quan.

Nhiều năm qua, các học viên địa phương đã nhận được bản ghi nhận Ngày Thông tin Pháp Luân Công của tòa thị chính Frankfurt. Kết quả là, các quan chức thành phố đã biết về Pháp Luân Công và ủng hộ những nỗ lực của các học viên.

Viên chức thành phố: “Các bạn luôn luôn làm rất tốt các hoạt động [Pháp Luân Công] của mình”

“Chúng tôi đã tiếp xúc với Pháp Luân Công trong nhiều năm, và các bạn luôn luôn làm rất tốt các hoạt động [Pháp Luân Công] của mình,” một viên chức thành phố nói với các học viên. Kết quả là, các nhà tổ chức hội chợ sách đã phân cho các học viên một quầy thông tin ở bên ngoài gần với lối vào chính tấp nập của khu triển lãm.

Vào ngày đầu tiên diễn ra sự kiện, người phụ trách việc sắp xếp các quầy thông tin đã phản đối khi quầy thông tin Pháp Luân Công ở vị trí được mong muốn nhất trong hội chợ, vì ông đã hứa dành nó cho một nhà bán sách khác.

Các học viên đã kiên trì giảng chân tướng và giới thiệu với ông đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội Bác sỹ chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH). Sau đó người điều phối quầy thông tin đã quan sát kỹ càng các học viên cả buổi sáng. Chứng kiến việc họ đã hành xử tốt như thế nào và thái độ tích cực của khách tham quan đối với những nỗ lực chân thành của họ, cuối cùng ông đã đồng ý để họ giữ quầy thông tin này trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Mặc dù thời tiết hơi lạnh với mưa nhẹ và gió, các học viên phụ trách quầy thông tin vẫn tiếp tục phân phát các tài liệu và biểu diễn năm bài công pháp.

Người phương Tây: “Làm sao mà thu hoạch nội tạng sống lại được phép tồn tại”

Trong hai ngày đầu tiên của sự kiện, một số lượng ổn định các khách tham quan và đơn vị triển lãm đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên. Sau khi đọc qua các tờ rơi trình bày chi tiết về tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với học viên Pháp Luân Công, nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH. Một số người nói họ mong các học viên nhanh chóng thu được đủ chữ ký để chấm dứt cuộc đàn ápbức hại Pháp Luân Công.

“Làm sao mà thu hoạch nội tạng lại được phép tồn tại trong thế giới hiện đại ngày nay?” một phụ nữ kêu lên sau khi cẩn thận đọc một tờ rơi về mổ cướp nội tạng. Cô lập tức ký vào đơn thỉnh nguyện của các học viên.

Hai cô gái dừng lại ở quầy thông tin của các học viên, vẫn trong trang phục múa từ cuộc biểu diễn trước đó. Sau khi đọc một tờ rơi về mổ cướp nội tạng – trong khi đang đứng dưới thời tiết lạnh giá – một trong hai cô đã ký thỉnh nguyện, và nói với bạn mình về tầm quan trọng của nó. Bạn cô đồng ý và sau đó cũng đã ký thỉnh nguyện.

Du khách Trung Quốc: “Các bạn có bất kỳ cuốn sách Pháp Luân Công nào để cho tôi mua không?”

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc làm việc ở Berlin hỏi xin một học viên tờ báo Chân tướng và Chín lời bình luận về Đảng Cộng sản. Sau khi học viên nói với cô  về việc thoái Đoàn Thanh niên, một trong những tổ chức chính trị dành cho thanh niên của chế độ Trung Quốc mà cô đã gia nhập, cô đã đồng ý.

Sau đó cô hỏi: “Các bạn có còn bất kỳ cuốn sách Pháp Luân Công nào cho tôi mua không?” Học viên nói với cô là họ không có bất kỳ cuốn sách nào để bán nhưng gợi ý cô vào trang web Minghui.org để đọc miễn phí tất cả các sách Đại Pháp. Cô rất cảm kích khi biết được thông tin.

Thái độ của người Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở hội chợ sách nói chung là tích cực. Nhiều người trong số họ đã nhận các tài liệu thông tin của các học viên và một số lập tức đồng ý thoái Đảng tại chỗ. Những người khác nói họ có thể dễ dàng đột phá phong tỏa Inernet ở Trung Quốc, vì vậy họ đã biết chân tướng về Pháp Luân Công.

Để có nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết chân tướng về Pháp Luân Công, một số học viên đã vào khu triển lãm của hội chợ và bắt đầu phân phát các tài liệu và giảng chân tướng gần một quầy sách quảng bá tư tưởng của Đảng.

Người quản lý người Trung Quốc đã ngăn các học viên và bảo họ không phân phát bất kỳ thông tin nào về Pháp Luân Công gần quầy của mình. Một học viên nói với ông ấy: “Chúng tôi chỉ phân phát tài liệu của chúng tôi trong thời gian nghỉ, vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng công việc của anh.” Người đàn ông không phản đối cũng không đồng ý với lời đề nghị của học viên.

Sau đó, một học viên đã nói với ông về Pháp Luân Công, nhưng người đàn ông đã cố gắng khéo léo tránh cuộc đối thoại, bằng những số liệu và sự kiện mà ông ta biết được qua kênh truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát. Người học viên đã  bình tĩnh và lý trí giải thích từng hiểu biết sai lệch của ông ta về Pháp Luân Công và cuối cùng ông ta đã bắt đầu hiểu ra. Một số người Trung Quốc làm việc tại quầy cũng đồng ý thoái ĐCSTQ.

Thanh niên Đức: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Qua thời gian năm ngày diễn ra sự kiện, các học viên đã phân phát hàng nghìn tài liệu bằng tiếng Đức, Anh và Trung. Nhiều người cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Sau khi một thanh niên Đức đọc một trong số các tờ rơi của các học viên, cậu đã hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” bằng tiếng Trung.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/23/德国国际书展上中西读者听闻真相-281607.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/1/142980.html

Đăng ngày 10-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share