Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HỤÊ 19-10-2013] Vào tháng 09 năm nay, chồng tôi đã gợi ý cho chúng tôi đi nghỉ lễ. Chúng tôi đã quyết định đi du lịch tới Hồng Kông và Ma Cao, hai địa điểm mà sẽ không quá tốn kém và cũng không mất nhiều thời gian để xin thị thực.

Gia đình tôi gồm ba người đã bắt xe buýt đi từ Thâm Quyến tới Hồng Kông. Ngay khi chúng tôi qua biên giới, chúng tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang đứng trên lề đường và cầm các tấm áp phích, phân phát Cửu Bình và báo Đại Kỷ Nguyên. Tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục nhanh chóng đến chỗ các học viên để lấy các báo và sách cửu bình.

Tôi đã dùng máy ảnh của mình chụp lại những khoảnh khắc quý giá này. Tuy nhiên, khi chúng tôi quay trở lại xe buýt, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi nói rằng: “Hồng Kông là một xã hội tư bản, là nơi mà mọi người có thể tự do ngôn luận. Ở đây các bạn có thể đọc tài liệu Pháp Luân Công. Tuy nhiên khi các bạn về Trung Quốc, các bạn có thể sẽ gặp rắc rối khi đi qua hải quan. Nếu các bạn đem theo tài liệu Pháp Luân Công, các bạn có thể bị tạm giữ vài giờ đồng hồ. Để tránh những rắc rồi có thể xảy ra, tôi đề nghị các bạn không cầm theo bất cứ một tài liệu Pháp Luân Công nào.” Sau đó khi chúng tôi đi đến một địa điểm du lịch khác, nhiều khác du lịch đã không dám cầm bất cứ một tài liệu giảng chân tướng nào. Tuy nhiên, tất cả các khách du lịch đều có ấn tượng về sự thật rằng Pháp Luân Công là hợp pháp ở Hồng Kông và Ma Cao.

Sau đó tôi đã kể ngắn ngọn với người hướng dẫn viên du lịch một câu chuyện về người họ hàng của tôi, người đã bị kết án tù bởi vì anh ấy kiên định tin tưởng Pháp Luân Công và kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình. Tôi nói với cô ấy [hướng dẫn viên du lịch] rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là xấu. Cô ấy đã không nói nhiều vào lúc đó. Nhưng sau đó, khi ở trên xe buýt cô ấy đã nói rằng cô ấy khâm phục các học viên Pháp Luân Công bởi vì họ đều là những người có đạo đức cao thượng. Ở Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Công bất luận điều kiện sinh hoạt như thế nào đều không yêu cầu trợ cấp từ chính phủ.

Tôi muốn chia sẻ với các học viên hải ngoại rằng, chỉ cần các bạn kiên trì phát tờ rơi và dán áp-phích, cho dù có phát được tài liệu hay không, hoặc khách du lịch có nhận chúng hay không, thì các bạn chính là đang giải thể tà ác và cứu độ chúng sinh. Tôi thấy các học viên ở Hồng Kông và các khu vực khác ở Ma Cao đã thất vọng khi khách du lịch không nhận tài liệu giảng chân tướng. Các đồng tu, xin đừng thất vọng, chỉ cần còn đang đứng ở đây, thì các bạn vẫn là đang chứng thực Pháp!

Trên thực tế, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục cũng đang sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Rất nhiều tài liệu đều có nội dung tốt, thậm chí rất đầy đủ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất đối với các học viên hải ngoại là không ngừng nói rõ cho khách du lịch Đại lục về sự khác biệt trong thái độ đối với Pháp Luân Công giữa Trung Quốc Đại lục và hải ngoại, từ đó phá trừ văn hóa Đảng.

Đây là những hiểu biết ở tầng thứ hữu hạn của bản thân. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điểm nào không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/19/贵在坚持──港澳游有感-281468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/20/143313.html

Đăng ngày 23-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share