Bài viết của một học viên Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUỆ 06-10-2013] Nhiều du khách từ Trung Quốc đi du lịch châu Âu vào kì nghỉ 01.10 của Trung Quốc. Các học viên giảng chân tướng tại điểm du lịch ở châu Âu. Khi các du khách Trung Quốc được nghe chân tướng về Pháp Luân Công, nhiều người trong số họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong khi các học viên đang giảng chân tướng cho một nhóm du khách Trung Quốc, các du khách từ những nhóm khác cũng thường lắng nghe, và họ cũng sẽ thoái ĐCSTQ. Khi họ nói chuyện với từng du khách, những người này thường thoái ĐCSTQ ngay lập tức. Du khách thường nói về những tội ác của ĐCSTQ, và nói rằng họ không còn bất kỳ niềm tin và hy vọng nào vào ĐCSTQ. Hầu hết các du khách muốn có một bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản. Nhiều du khách đã tốn công sức tới chỗ các học viên hỏi xin một cuốn. Nhiều người trong số họ hỏi: “Có phải bạn tu luyện Pháp Luân Công không?” Ngay sau khi nghe trả lời: “Vâng,” ngay lập tức họ nhận các tài liệu giảng chân tướng.

Tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trên một xe buýt thoái Đảng

Một xe buýt du lịch dừng lại với hơn chục du khách ăn mặc lịch sự ở độ tuổi 40 nói tiếng Hoa phổ thông. Khi người học viên tới phát tài liệu, các du khách bắt đầu đề cập đến vụ Bạc Hy Lai. Một số người nói: “Căn cứ vào những tội ác ông ta phạm phải, có lẽ ông ta chỉ nên bị kết án 15 năm. Bản án tù chung thân dường như quá nặng.” Một người khác nói: “Bạc đã phản cung và chống lại quyết định của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã rất tức giận.” Một người khác nói: “Khi Bạc kháng cáo, ông ta không thể làm gì để thay đổi bản án. Đó không phải do tòa quyết định.” Và người khác nói: “Tôi không nghĩ rằng phiên tòa thứ hai sẽ mở công khai. Nếu ông ta lại biến bản thân và các quan chức chính phủ thành trò hề thì sao?”

Sau đó, họ hỏi ý kiến của người học viên về ông Bạc. Người học viên nói: “Những tội danh mà ông Bạc bị kết tội chưa nghiêm trọng. ĐCSTQ đã che đậy những tội ác nhân quyền ông Bạc đã gây ra. Ông Bạc đã phạm tội khi cấu kết với Chu Vĩnh Khang giành chính quyền. Nhưng khi ông ta chỉ đạo việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, ông ta đã phạm một tội chống lại nhân loại. Ông ta sẽ phải trả món nợ này bằng mạng sống của mình cho những sinh mệnh mà ông ta giết chết. Liệu ông ta sẽ phải chết bao nhiêu lần để bù đắp cho nhiều sinh mệnh như thế?” Mọi người gật đầu đồng ý.

Người học viên nói: “Có một phản ứng mạnh mẽ từ những người ở nước ngoài với những gì đã xảy ra ở Trung Quốc về trường hợp của Bạc Hy Lai. Mặc dù Bạc Hy Lai không bị kết án tử hình, ĐCSTQ đã tự kết án tử hình cho chính nó. ĐCSTQ đã che đậy tội ác chống lại nhân loại của Bạc Hy Lai, vì vậy ông ta đã không bị kết án tử hình. Nhiều tội ác của Bạc đã được ĐCSTQ bỏ qua. Bọn họ không thể chia rẽ. Đó là lý do tại sao Bạc đã không chấp nhận bản án và muốn kháng cáo để vạch trần tội ác của ĐCSTQ.” Mọi người đều gật đầu đồng ý.

“Đảng Cộng sản đã phạm phải vô vàn tội ác không thể dung thứ. Nó có thể đi đến hồi kết bất cứ lúc nào và đây không phải là nói quá lên đâu.” Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe những gì người học viên nói và không nói một lời nào.

“Dường như tất cả các vị là quan chức chính phủ. Có lẽ tất cả các vị đều là Đảng viên?” Tất cả bọn họ đều lúng túng. Người học viên nói: “Xin đừng bỏ lỡ cơ hội này mà thoái ĐCSTQ. Hãy thoái càng sớm càng tốt. Nếu ĐCSTQ thực sự sụp đổ, các bác sẽ mất cơ hội thoái khỏi nó và, cuối cùng là cơ hội để cứu mình. Mọi người đang lũ lượt thoái Đảng. Nhiều quan chức cấp cao, công an, và các thẩm phán đã thoái. Gần 150 triệu người đã thoái ĐCSTQ. Các vị có nghĩ rằng họ là những người thiếu hiểu biết và ngớ ngẩn không? Các vị còn chờ gì nữa? Hãy cân nhắc quyết định của mình dựa trên các tiêu chuẩn về thiện ác, và lương tâm của chính mình. Các vị có muốn bị đào thải cùng với ĐCSTQ hay các vị muốn một tương lai tốt đẹp?”

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Người học viên nói với họ rằng ông ấy có thể giúp họ dùng một bí danh để thoái ĐCSTQ. Một người đàn ông nói: “Ồ, thật tuyệt vời. Chúng ta có thể làm việc này ngay lập tức. Tôi muốn thoái.” Người học viên cung cấp bí danh cho những người muốn thoái. Những người chưa thoái ĐCSTQ trước đó cũng đã đến đăng ký. Sau khi đăng ký, họ chọn các tài liệu giảng chân tướng và trở lại xe buýt. Khi tất cả quay lại xe buýt, hết thảy mọi người đều thoái ĐCSTQ. Họ cúi chào các học viên và nói: “Xin cảm ơn bạn! Xin cảm ơn!”

Sau khi thoái, một Bí thư Đảng nói: “Tôi sẽ nhớ truyền thông điệp này”

Một ngày nọ, một học viên đã thuyết phục một vài thanh niên trẻ thoái ĐCSTQ. Một trong số họ nhìn quanh và nói: “Đó là bí thư thành phố chúng tôi.” Anh ấy cố gắng nói với người học viên rằng lãnh đạo Đảng thành phố của họ đang ở đây và họ không muốn bày tỏ quan điểm của mình. Bí thư là một người đàn ông trung tuổi, đang điều hành mọi việc.

Người học viên tới gần và nói: “Dường như ông là người lãnh đạo nhóm này.”  Ông ấy mỉm cười và không trả lời. Người học viên nói: “Ông có biết vụ Bạc Hy Lai không?” Ông ấy nói: “Tôi biết.” Người học viên tiếp tục: “ĐCSTQ đã kết tội Bạc chống phá nhà nước. Tội chống lại loài người của ông ta được bao che. Nếu như ông ta bị xét xử với những tội danh này, ông ta có thể đã nhận bản án tử hình.” Vị bí thư gật đầu và thở dài: “Đó là quyết định của những quan chức cấp cao. Những người ở các cấp dưới không thể làm bất cứ điều gì.” Tình nguyện viên cho biết: “Nhưng mọi người có thể tự lo bảo vệ mình. ĐCSTQ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sẽ là quá muộn để ông thoái ĐCSTQ nếu nó sụp đổ. ĐCSTQ sẽ phải chịu trách nhiệm theo thiên lý, bất cứ ai liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.”

Những người đứng xung quanh nghe thấy điều này và tất cả đều nhìn vị bí thư Đảng. Người học viên nói: “Họ còn rất trẻ và ông là lãnh đạo của họ. Họ tin tưởng vào ông.” Có người nói: “Ông ấy là bí thư Đảng ủy thành phố của chúng tôi.” Người học viên nói: “Những người này lấy ông làm gương. Nếu ông tiên phong thoái ĐCSTQ, ông sẽ không chỉ cứu mình, mà cũng sẽ khích lệ họ thoái ĐCSTQ và tất cả mọi người sẽ được cứu. Ông có thể làm một việc gì đó cao cả hơn nhiều những gì ông biết.” Vị bí thư cười lớn. Người học viên tiếp tục: “Tôi không tâng bốc ông, và tôi cũng không đùa đâu. Tất cả mọi người ở đây sẽ được bảo hộ và tránh được thảm họa trong tương lai nếu ông lựa chọn đúng đắn và họ sẽ theo gương của ông. Ông đang làm một việc rất tốt. Cứu người chẳng phải rất quan trọng sao?” Vị bí thư nghe thấy điều này và khẳng định rằng: “Tôi thoái.” Người học viên đã cho ông ấy một bí danh. Ông ấy nói: “Thật là tuyệt vời! Việc này thực sự rất tuyệt!”

Người học viên nói với những người trẻ tuổi đứng xung quanh: “Mọi người cũng nên thoái Đảng đi.” Họ mỉm cười và đồng thanh nói: “Tất cả chúng tôi đều thoái.” Tất cả mọi người trên xe buýt đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Trước khi họ quay trở lại xe buýt, người học viên nói với bí thư Đảng: “Xin hãy tiếp tục bảo mọi người thoái ĐCSTQ. Như thế, thêm nhiều người sẽ được cứu.” Ông ấy nói: “Được rồi. Tôi sẽ truyền đi thông điệp này.” Người học viên nói: “Khi ông làm những việc tốt, ông sẽ tích đức” “Thật vậy sao?” Ông ấy hỏi. Người học viên trả lời: “Tất nhiên rồi. Ông có địa vị và quyền lực. Ông ảnh hưởng tới rất nhiều người. Nếu ông có thể thuyết phục họ thoái khỏi ĐCSTQ, chỉ cần nghĩ về những người mà ông có thể cứu, ông sẽ tích được đại đức.” Bí thư mỉm cười: “Thật tuyệt vời! Tôi sẽ làm việc đó khi tôi trở về nhà.” Người học viên nhắc nhở ông ấy rằng “Pháp luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo.” Ông ấy nhẩm đi nhẩm lại và nói rằng ông sẽ nhớ.

Du khách: Cảm ơn Pháp Luân Công

Một ngày nọ, một du khách nói với một học viên: “Chúng tôi vượt qua tường lửa vào Internet và biết về Pháp Luân Công. Ngay sau khi bạn bắt đầu nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi đã biết bạn đang nói về vấn đề gì và chúng tôi đã hiểu. Nhưng ngay cả khi chúng tôi biết những gì đang xảy ra, chúng tôi có thể làm gì được? Chúng tôi không có quyền hành.” Người học viên nói: “Mặc dù bạn không thể chỉ đạo được các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, bạn có một nhận thức rõ ràng về đúng, sai là gì. Bạn có thể đưa ra một quyết định sẽ giúp bạn có một tương lai tươi sáng. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn mà mọi người có quyền lựa chọn. Tất cả mọi người cần phải tự định ra vị trí của mình. Trên thực tế, ĐCSTQ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sẽ là quá muộn để bạn thoái Đảng một khi nó sụp đổ.”

Một du khách khác ngay lập tức hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu như đã quá muộn?” Người học viên nói: “Nếu bạn vẫn là một thành viên của ĐCSTQ khi thiên lý diệt trừ ĐCSTQ, bạn sẽ chịu chung số phận với nó. Bạn sẽ dâng hiến sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ. Liệu ĐCSTQ có đáng để khiến bạn mất mạng hay không? Hãy tận dụng cơ hội này để thoái đảng bảo bình an.” Nhóm người này ngay lập tức nói rằng: “Được rồi. Chúng tôi sẽ thoái ĐCSTQ ngay bây giờ. Cảm ơn Pháp Luân Công rất nhiều!”

Người phụ nữ Trung Quốc đến từ Washington, DC: Thế giới cần Chân-Thiện -Nhẫn

Một du khách Trung Quốc từ Washington, DC di du lịch ở châu Âu và lạc mất chồng. Cô rất lo lắng và khóc mãi. Người học viên an ủi và trấn an cô: “Xin đừng lo. Chị cứ đợi ở đây.”

Cô ấy nói với người học viên rằng cô từ Đài Loan sang Mỹ lúc 14 tuổi. Mặc dù cô không biết viết tiếng Trung, cô vẫn có thể nhận ra những ký tự Trung Quốc. Cô chỉ vào tờ báo Đại Kỷ Nguyên và nói: “Tôi thích đọc tờ báo của các bạn. Ở Mỹ, cứ đến thứ sáu, ngay cả khi tôi không phải mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng, tôi sẽ đi siêu thị lấy báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi đã đọc báo này vài năm rồi, và tôi biết chân tướng về Pháp Luân Công. Họ là một nhóm người tu Phật và trung thành với tín ngưỡng của mình. Tôi thực sự đồng cảm và ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Tôi thực sự ghét Giang Trạch Dân. Ông ta đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo. Ông ta đã sử dụng những phương thức tra tấn vô cùng tàn ác đối với các học viên, một số phương thức mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi không thể chịu đựng nổi mà tiếp tục đọc những bài báo về vấn đề này. Tôi không hiểu làm sao mà công an Trung Quốc có thể làm những việc đồi bại như vậy với vô vàn người tốt. Bọn họ mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống để trục lợi. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi một điều như vậy lại có thể xảy ra. Họ còn là con người chăng? Tôi nghĩ rằng bọn họ hẳn là ma quỷ. Tôi ủng hộ các bạn. Cách tốt nhất để ngăn chặn họ chính là thực hiện đúng những gì các bạn đang làm: phơi bày tội ác và những hành động tà ác của họ.”

Cô ấy tiếp tục: “Những tờ báo khác đưa tin giật gân, nhưng tờ báo của các bạn không làm việc đó. Những thông tin trong tờ báo của các bạn là chân thật, đáng tin, và không phóng đại.”

Cô ấy cũng cho biết: “Nói chuyện với bạn thật thoải mái. Sau khi nói chuyện với nhiều học viên, tôi nhận ra rằng tiếp xúc với những người khác không thú vị lắm. Nhận thức của các bạn ở một tầng hoàn toàn khác. Các bạn luôn luôn nghĩ đến người khác trước. Các bạn thuần chân và tốt bụng – là người thực sự tốt. Một vài phút trước tôi rất buồn. Không ai quan tâm hay nhận ra rằng tôi rất buồn, và người hướng dẫn viên du lịch thì biến mất. Nhưng sau khi nói chuyện với bạn vài câu tôi ngừng khóc. Tôi nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công rất đáng tin. Miễn là bạn ở đây, tôi không cảm thấy buồn.”

Người học viên nói: “Chúng tôi tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện -Nhẫn, thứ mà thế giới cần.” Người phụ nữ rất cảm động: “Bạn nói hoàn toàn đúng. Thế giới cần Chân-Thiện- Nhẫn.” Cuối cùng khi chồng của cô ấy đến tìm, cô ấy tạm biệt và rời đi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/2013/10/6/全巴士的中共官员都退了党-280831.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/31/142963.html

Đăng ngày 21-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share