Một học viên đã ghi âm lại lời tường thuật của một học viên khác tại Trung Quốc

[Minh Huệ 25-09-2013] Tôi chỉ học tiểu học có vài năm. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và chỉ có thể đọc một nửa số từ trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng với trợ giúp của Sư phụ tôi sớm có thể đọc toàn bộ cuốn sách, đây quả là một điều thật tuyệt vời. Sau khi luyện các bài công pháp, cơ thể của tôi thật nhẹ nhàng và tất cả các bệnh trước đây đã biến mất. Tôi rất biết ơn cứu độ của Sư phụ . Tôi cố gắng làm người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngày nay hầu hết mọi người đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Để giúp họ hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và khuyến khích họ thoái Đảng, hàng ngày tôi ra ngoài giảng chân tướng và đề nghị mọi người thực hiện tam thoái [thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, và  Đội Thiếu niên Tiền phong]. Đây là điều tốt nhất cho họ. Sư phụ đã mở đường cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài và làm việc đó.

Do được giáo dục rất ít, tôi không hiểu biết nhiều và không thể nói gì nhiều. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng họ sẽ được bình an sau khi thực hiện tam thoái. Khi họ đã thực hiện xong, tôi đề nghị họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi giảng chân tướng, phát DVD và các tài liệu khác cho mọi người bất kể họ là quan chức cấp cao, thường dân, hay thậm chí là công an. Tôi đặt cuốn Cửu Bình và DVD vào tay họ và nói rằng: “Xin đừng vứt các tài liệu này. Hãy để chúng ở nơi an toàn hoặc chuyển cho người khác. Làm như vậy, anh chị đang tích đức và làm việc tốt”.

Ngày nay mọi người nhận thức rõ hơn rằng ĐCSTQ là tà ác. Nhiều người sẵn sàng thực hiện tam thoái sau khi tôi giảng chân tướng cho họ. Mùa hè năm ngoái tôi đã thuyết phục năm mươi hoặc sáu mươi người thoái ĐCSTQ. Tôi giảng chân tướng và đề nghị bất cứ ai tôi gặp làm tam thoái.

Tất nhiên tôi gặp cả những người rất khó cứu độ. Họ la mắng tôi nhưng tâm tôi vẫn bất động. Nhiều lần tôi cũng bị tố cáo và đưa đến đồn công an. Nhờ sự gia trì và điểm hóa của Sư phụ, tôi thuyết phục công an thực hiện tam thoái. Trưởng đồn đã đồng ý và đưa tôi về nhà trên chiếc xe của ông ấy. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số câu chuyện.

 1. “Bà nên đến sở công an, vì nhiều người sẽ thoái ĐCSTQ.”

Tôi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi bộ trong công viên ngày hôm kia. Ông ta trông giống như một quan chức chính phủ.

Tôi hỏi: “Ông đã nghỉ hưu chưa?”

Ông ấy trả lời: “Tôi đã 62 tuổi nhưng vẫn chưa nghỉ hưu. Tôi làm việc cho sở công an. Tới 65 tuổi chúng tôi mới nghỉ hưu. ”

Tôi nói: “Dù ông có chức vụ cao đến đâu, tài sản nhiều đến mấy, sức khỏe vẫn là điều trân quý nhất. Ông có phải là đảng viên ĐCSTQ? Xin hãy thoái đi. ”

Ông ấy nói: “Được rồi, được rồi.”

Ông nói với tôi tên thật của mình.

Tôi nói với ông ấy: “Xin đừng quên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thường xuyên. Ông sẽ được phúc báo, gia đình bình an, điều đó còn tốt hơn bất cứ điều gì khác.”

Ông ấy nói: “Đúng, đúng, điều này quả thật rất đúng. Cảm ơn bà rất nhiều!”

Tôi nói, “Xin hãy nhớ rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp cứu ông. Không phải là bà già này cứu ông đâu.”

Tôi đã đề nghị một số người như vậy thoái ĐCSTQ. Một ngày, tôi giảng chân tướng cho một số thanh niên và họ đã thực hiện tam thoái. Họ nói: “Bà ơi, bà hãy đến sở công an đi, vì sẽ có thêm nhiều người thoái ĐCSTQ.”

2. Trưởng đồn công an bí mật thoái ĐCSTQ

Vào năm 2011, một hôm tôi ra ngoài phát 20 đĩa DVD. Khi chỉ còn lại 3 DVD, tôi đã bị tố cáo và đưa đến đồn công an. Trước đây tôi đã bị giam ở đó. Đồn trưởng đến gặp tôi, lấy đi 3 DVD và xem một cái. Trước đây, tôi đã đề nghị ông ta làm tam thoái sau khi giúp những viên công an khác thoái ĐCSTQ, nhưng ông ấy từ chối. Sau khi xem xong đĩa DVD, ông ấy nói với tôi: “Ồ, tên của tôi là như thế này này.” Ông ấy đã bí mật đề nghị tôi giúp ông ấy thoái ĐCSTQ.

Đó là lần thứ ba tôi giảng chân tướng cho ông ấy. Hai lần trước đây tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy khi tôi bị giam giữ ở đây.

Sau lần đầu tiên bị giam ở đó, khi tôi được thả, các viên công an đã đưa tôi sang đường. Họ nói với tôi: “Bác à, bác hãy tiếp tục luyện công sau khi về nhà nhé. Bốn vị lãnh đạo sẽ giữ lời hứa với bác.”

Câu chuyện là như vậy. Khi tôi bị đưa đến đồn công an, các viên công an hỏi tên của tôi.

Tôi nói với họ: “Tôi sẽ không nói cho anh biết tên của tôi, trừ khi các anh báo cho gia đình, cơ quan của tôi rằng tôi đang ở đây, và các anh sẽ không giữ tôi lại.”

Một trong số họ nói: “Không vấn đề gi. Bốn người chúng tôi là lãnh đạo ở đây và chúng tôi xin hứa. ”

Tôi nói: “Nếu các anh hứa thì tôi sẽ nói tên của tôi cho các anh. Nếu không, tôi sẽ không nói. ”

Ông ấy nói: “Vâng, tôi hứa. Cả bốn chúng tôi hứa. ”

Vì vậy, tôi nói với họ tên của mình. Họ có thông tin của tôi từ cơ sở dữ liệu và đưa tôi đến bến xe buýt như họ đã hứa. Họ cho tôi một ít tiền và bảo tôi đi taxi. Tôi nói: “Ồ không, xin cảm ơn. Tôi có tiền rồi.” Tôi chỉ ở lại đồn công an khoảng một giờ.

Khi tôi bị bắt lần thứ hai, anh ấy hỏi: “Bác à, tại sao bác lại tới đây?”

Khoảng một giờ sau họ thả tôi. Khi tôi chuẩn bị ra về, tôi dặn họ thường xuyên nhẩm: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Trước khi tôi chuẩn bị nói câu tiếp theo, một trong số họ hỏi: “Câu tiếp theo là gì ạ?”

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Anh ta nói: “Vâng, đúng rồi.”

3. Ủy ban dân phố: “Được rồi, hãy đưa nó cho tôi. Tôi xin hứa sẽ xem.”

Tôi giảng chân tướng và phát đĩa DVD cho một số cán bộ khác ở đồn công an, nhưng họ đã báo cáo tôi. Các thành viên của ủy ban dân phố đề nghị được xem đĩa DVD.

Một trong những thành viên nói: “Tại sao bà dại dột tới mức phát đĩa DVD cho họ?”

Tôi nói: “Để cứu họ! Tôi không biết họ là ai. Người đàn ông đó đã ném những chiếc đĩa DVD đi, nói với mọi người, và báo tôi cho công an.”

Anh ấy nói: “Lần sau bà nên cẩn thận hơn và đừng để họ có được bất kỳ bằng chứng nào.”

Tôi giúp anh ấy thực hiện tam thoái. Anh ấy rất tốt với tôi. Cuối cùng tôi đã tặng anh ấy một bộ đĩa DVD và cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi nói với anh ấy: “Hãy xem các đĩa DVD và đọc cuốn sách khi anh về nhà.”

Anh ấy nói: “Vâng, đảm bảo tôi sẽ xem và đọc nó.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/25/“你到公安厅去讲去吧,我们那保证退的多”-280254.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/23/142870.html

Đăng ngày 16-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share