Bài viết của học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2013] Chính Pháp đang diễn ra ngày càng nhanh và càng có nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công. Họ ủng hộ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trải nghiệm được vẻ đẹp của Đại Pháp. Họ cũng nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là giả, ác, đấu. Nhiều người dân Trung Quốc có nhận thức chung rằng ĐCSTQ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khi giảng chân tướng cho những người có tiền duyên, tôi thường nói dựa trên khả năng nhận thức của họ. Tôi đạt kết quả tốt hơn khi lưu ý xem họ đến từ đâu. Tôi mạn phép được chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân.

Các đảng viên mắng chửi ĐCSTQ hiểm ác

Vào một ngày tôi trông thấy một người đàn ông cao lớn đang bán khăn ở chợ trời. Trông anh ấy rất buồn. Tôi nói với anh: “Xin chào, tôi muốn mua một chiếc khăn. Anh ổn chứ? Trông anh có vẻ buồn.” Người đàn ông đáp lại: “Làm sao tôi có thể vui được? Chủ sở hữu nhà máy mà tôi làm việc đã bán nó cho ĐCSTQ và đưa vỏn vẹn 2.000 nhân dân tệ cho tất cả các nhân viên làm việc chăm chỉ. ĐCSTQ quả là độc ác. Tôi đã mất nhà và không biết nơi nào để sống. Sức khỏe của tôi đang sa sút. Tôi có thể làm gì bây giờ?”

Tôi nói với anh ấy: “Có một vài việc bạn có thể làm. Bạn đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa? Xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Bằng cách niệm hai câu này bất cứ khi nào rảnh, Thần Phật sẽ biết bạn là người tốt và sẽ cứu bạn. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao cấp của Phật gia. Nó là Đại Pháp của vũ trụ. Nó thực sự có thể độ nhân.”

Tôi tiếp tục: “Bạn có phải là thành viên của ĐCSTQ và các tổ chức liên quan không? Bạn nên thoái nếu bạn đã gia nhập. Khi thảm họa đến, bạn sẽ được cứu nếu bạn từ bỏ tất cả các tổ chức của ĐCSTQ.”

Anh ấy trở nên phấn khích và bắt đầu chửi rủa về các hành vi tà ác của ĐCSTQ: “Kể cho bạn nghe, tôi vẫn là một đảng viên, nhưng tôi đã không trả bất cứ khoản đảng phí nào trong một giai đoạn thời gian rồi. Không có một quan chức nào thuộc chế độ Trung Cộng là người tốt. Họ tiêu tiền vào việc ăn uống, mại dâm, cờ bạc, đấu với nhau để tranh giành quyền lực. Đa số họ đều có nhiều tình nhân. Mọi người đều biết rằng thị trưởng của thị trấn chúng tôi có ba tình nhân. Các quan chức nhận hối lộ và không quan tâm đến phúc lợi của những thị trấn nhỏ như của chúng ta. Nhiều kẻ mua quan bán chức để có thể trục lợi bất chính và chu cấp cho tình nhân khi họ có được vị trí mong muốn. Không chỉ tôi thoái mà cả gia đình tôi cũng sẽ thoái ĐCSTQ. Tôi đã nghĩ về việc từ bỏ cái đảng hiểm ác này trong một thời gian dài trước đây. Đảng đã thực sự thối nát và sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn.”

Vào một buổi trưa khi đang đi xe buýt trong thành phố trực thuộc tỉnh, tôi để ý đến một phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi ngồi ở hàng ghế trước. Bà ấy mang theo một túi lớn với một bát cháo bên trong. Tôi đột nhiên nghĩ đến việc giảng chân tướng cho bà ấy. Khi tôi hỏi bà định tới đâu, bà trả lời rằng bà đang đi thăm cháu gái nằm viện.

Tôi nói: “Ngày nay, mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp của vũ trụ. Nó thực sự có thể độ nhân. Cháu gái bà có thể gặp may mắn nếu thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Nếu cô ấy thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới thì cô ấy sẽ được bảo vệ và qua khỏi. Bà nên yêu cầu cô ấy làm những việc này càng sớm càng tốt.”

Trước khi tôi nói hết, một người phụ nữ trẻ đang ẵm con nhỏ quay sang chúng tôi và hỏi: “Hai câu đó là gì cơ? Xin hãy lặp lại chúng. Tôi sẽ thoái. Tôi sẽ thoái khỏi Đoàn thanh niên!”

Sau đó người phụ nữ lớn tuổi lập tức nói theo: “Tôi cũng thoái. Tôi sẽ rút khỏi Đội thiếu niên và cháu gái tôi sẽ bỏ Đoàn thanh niên.”

Trời ơi! Tôi đã thực sự kinh ngạc vào lúc đó. Pháp của Sư phụ có uy lực vô tỷ! Người người đang thức tỉnh và gấp rút thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Tôi muốn ăn mừng khi nghĩ về việc những thứ xấu xa như ĐCSTQ sẽ bị ông trời tiêu diệt.

Những người ngoan cố cuối cùng cũng thoái khỏi ĐCSTQ

Một trong những người họ hàng của tôi rất ngoan cố và là một đảng viên lâu năm. Ông ấy biết rõ rằng ĐCSTQ đã thối nát, các quan chức vơ vét của cải trái phép và có nhiều tình nhân khi họ đang cầm quyền. Nhưng ông ấy phản ứng như là nó không liên quan gì tới bản thân và viện đủ mọi lý do để không phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ khi tôi giảng chân tướng cho ông. Ông không muốn gây xáo trộn và đưa ra lý do rằng không có gì rõ ràng để nhận định bên nào đúng hoặc sai. Tôi hỏi ông ấy xem liệu ông có thể phân biệt sự khác biệt giữa “Giả – Ác – Đấu” và “Chân – Thiện – Nhẫn” không. Ông nói: “Đương nhiên tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Ông ấy cũng giống như mọi người khác, đều biết rằng chế độ Trung Cộng không quan tâm đến đúng sai. Tại thời điểm quan trọng, họ có thể đổi trắng thay đen hoặc biến sai thành đúng. Cuối cùng ông ấy kết luận rằng không ai có thể chiến thắng ĐCSTQ và do vậy đã quyết định không thoái.

Tất cả họ hàng của tôi, ngoại trừ ông ấy đều đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi đã quyết định tác động đến ông ấy và thuyết phục ông thoái xuất vì lợi ích của chính ông. Một ngày tôi cùng với họ hàng đã tìm và nói chuyện với ông về việc thoái xuất.

Tôi nói: “Chế độ Trung Cộng đã thực hiện nhiều hành động tà ác. Có quá nhiều thảm họa tự nhiên khủng khiếp và bi kịch của con người đang diễn ra ở nước ta. Đây là lời cảnh báo từ Thiên thượng. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi trời diệt Trung Cộng. Khi ĐCSTQ bị xóa sổ, ông sẽ phải chịu chung số phận nếu không thoái xuất khỏi cái đảng hủ bại này. Tôi đề nghị ông nên chân thành thoái xuất.” Ông ấy vẫn không hề thay đổi ý định.

Tôi đã nói với rất nhiều người về việc thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai cứng đầu như ông ấy. Tôi nghĩ điều này có thể do ông ấy là họ hàng của tôi và tôi có chấp trước vào tình thân quyến. Tôi nhận ra rằng tôi đã không thực sự dùng chính niệm và Pháp khi nói chuyện với ông ấy. Vì vậy tôi dừng việc nói chuyện với ông và bắt đầu đọc to Luận ngữ. Trước khi tôi kết thúc, ông ấy đột nhiên nói lớn: “Bà không cần nói thêm nữa. Tôi thoái! Cả gia đình tôi cũng thoái.”

Tôi đáp lại: “Tôi vừa đọc thuộc lòng Pháp của vũ trụ. Đấy là Pháp của Sư phụ tôi. Pháp của Sư phụ có uy lực vô tỷ. Nó thanh trừ mọi tà linh cộng sản đang khống chế ông.”

Sau đó ông ấy nhận xét: “Hiện tại tôi cảm thấy thoải mái và đầu óc trở nên rất tỉnh táo.” Tôi đề nghị ông ấy mau cảm ơn Sư phụ vì đã gỡ bỏ nhiều nhân tố xấu xa ra khỏi cơ thể ông.

Ông ấy nói: “Cảm ơn Sư phụ Lý vì đã cứu cuộc đời tôi!”

Đại Pháp quả thực là siêu thường. Thật đúng là Phật Pháp vô biên!

Các sinh viên đại học biết về việc thoái xuất ĐCSTQ

Một sinh viên đại học ngồi kế bên phải tôi trên xe buýt. Tôi đã trò chuyện và hỏi cậu ấy đang đi đâu. Cậu ấy nói đang trên đường tới thăm bạn cùng lớp bị ốm. Tôi nhận ra cậu ấy là người có tiền duyên và Sư phụ đã sắp xếp để tôi cứu cậu ấy.

Vì thời gian có hạn nên tôi hỏi cậu ấy một cách thẳng thắn: “Cậu đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp bao giờ chưa? Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao cấp của Phật gia, là Pháp của vũ trụ và Pháp này thực sự có thể độ nhân. Xin vui lòng khuyên bạn cùng lớp của cậu chân thành niệm hai câu này, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Tình trạng của bạn cậu sẽ được cải thiện vì Thần Phật sẽ bảo hộ cô ấy.”

Tôi nói thêm: “Cô ấy là bạn cậu và cậu chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho cô ấy. Cậu nên khuyên cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, đồng thời cậu cũng nên thoái. Tại vì sao? ĐCSTQ đã cai trị đất nước của chúng ta trong hơn 60 năm và đã giết 80 triệu người dân Trung Quốc. Số đó còn nhiều hơn số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới.

Hàng năm, người dân Hồng Kông diễu hành trên đường phố vào ngày 04 tháng 06 và ngày 01 tháng 07 với khẩu hiệu ‘Một Trung Quốc mới sẽ chỉ xuất hiện sau khi ĐCSTQ bị xóa sổ.’ Đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn cũng như có rất nhiều thiên tai và thảm họa đối với con người.

Nếu con người không hối cải, trời sẽ trừng phạt họ.

Đây là những cảnh báo từ Thiên thượng để thức tỉnh con người. Khi ĐCSTQ bị hủy diệt thì các thảm họa sẽ là không thể tưởng tượng được. Cậu đã thề nguyện và cam kết hi sinh cho Đảng. Nếu cậu không thoái xuất ĐCSTQ, cậu sẽ chịu chung số phận với nó. Nếu cậu công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và phủ nhận lời thề thì Thần Phật sẽ bảo hộ cậu.”

Cuối cùng, cậu ấy nói: “Tôi vẫn là một đảng viên. Nhưng tôi sẽ thoái!” Cậu ấy cho thấy sẽ thuyết phục bạn mình thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi chúc mừng cậu: “Tôi chúc cậu và bạn cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và an toàn. Cậu chỉ có thể kiểm soát cuộc sống của cậu bằng việc thoái khỏi ĐCSTQ.”

Các bạn đồng tu thân mến, thời gian không chờ đợi ai. Hãy tiến bước cùng nhau trên con đường trợ Sư Chính Pháp!

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/13/众生期盼我们来救度-279371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/20/142833.html

Đăng ngày 11-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share