Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2013] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật thành phố Mẫu Đơn Giang và Phòng 610 ở tỉnh Hắc Long Giang đã thiết lập các trung tâm tẩy não ở một số nơi khác nhau nhằm thực thi các chỉ thị của ĐCSTQ.

Cơ sở tẩy não được thành lập gần đây nhất nằm trên tầng ba của một tòa nhà phía Bắc Học viện Hàng không. Trước đó, các đợt tẩy não được thực hiện ở một vài nơi khác, gồm có tầng hai của trại giam Kiều Bắc thuộc Trạm quản lý Cứu trợ, Học viện Cảnh sát Thiết Lĩnh Hà và một trường dạy lái xe.

Tất cả các cơ sở này được gắn biển “Trung tâm giáo dục bồi dưỡng pháp chế” nhưng mục đích duy nhất của chúng là bức hại các học viên Pháp Luân Công, vốn là điều cực kỳ bất hợp pháp.

Trung tâm tẩy não bốn tầng ở phía Bắc Học viện Hàng không bị giải thể trong hai ngày

Trung tâm tẩy não vừa thành lập ở phía bắc Học viện Hàng không tại Đường phố 11 phía Tây hiện đã bị giải thể chỉ trong vòng hai ngày. Trại giam Kiều Bắc thuộc ban quản lý cứu trợ, là tòa nhà hai tầng, cũng bị đóng cửa và thay thế bằng nơi gọi là “Trạm quản lý cứu trợ”. Học viện cảnh sát thị trấn Thiết Lĩnh Hà, một nơi khác mà các đợt tẩy não được thực hiện ở đó, được thay bằng Khu dân cư Lâm Giang mới.

Các trung tâm tẩy não, được gọi hoa mỹ là “Trung tâm giáo dục bồi dưỡng pháp chế”, không khác gì các nhà tù. Các quan chức bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vô tội mà không theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

Một số viên chức từ Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 thuộc Sở Nông nghiệp của thành phố Mẫu Đơn Giang vừa đến trang trại Hải Lâm để bắt giữ các học viên bị liệt vào danh sách đen. Họ dự định đưa các học viên vào các đợt tẩy não. Phần thưởng 20.000 nhân dân tệ được đưa ra cho các nhân viên cảnh sát nếu họ khống chế khiến học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện. Họ được trả tiền để bức hại người.

Nhiều học viên bị đưa đến trung tâm tẩy não

Nhiều học viên bị bắt trong suốt sáu tháng vừa qua trong năm nay.

Cô Lý Học Hoa từ thôn Đông Hòa, thị xã Tân An, thành phố Hải Lâm bị bắt vào ngày 25 tháng 09 năm 2013 khi cô đang đi mua sắm tại chợ nông sản. Các vụ bắt giữ được thực hiện bởi các nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa thành phố Hải Lâm, đứng đầu là Hồ Quý Toàn và Đỗ Xuân Hải, các đội trưởng của Đồn cảnh sát Tân An. Cô Lý đã bị [những người này] thẩm vấn. Gia đình cô đã đến đồn cảnh sát yêu cầu thả cô nhưng các quan chức từ chối yêu cầu của họ và bí mật chuyển cô Lý đến Trung tâm tẩy não Mẫu Đơn Giang.

Ông Từ Bằng Vân từ thành phố Hải Lâm cũng bị bắt và giam giữ tại trung tâm tẩy não Mẫu Đơn Giang.

Ngày 11 tháng 09 năm 2013, một số viên chức đã đột nhập nhà của cô Phó Phượng Mai bắt giữ cô và giam giữ cô tại một trung tâm tẩy não trong ba ngày. Các viên chức này là Tiết Minh Hà, phó thư ký Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật huyện Dương Minh và thư ký của Phòng 610; giám đốc Văn phòng người lao động hưu trí; và thư ký Văn phòng tiểu khu của nhà máy điện số 2 là những người hiện vẫn chưa biết tên.

Cô Lưu Lực Lan (cũng có thể là Lưu Lập Lan) từ thôn Tân Trạm, thị xã Mã Kiều Hà, thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 08 năm 2013 bởi Tống Gia Ninh, Tôn Vinh Ba và các viên chức khác từ đồn cảnh sát địa phương. Họ ép cô đi cùng họ đến nói chuyện tại đồn cảnh sát địa phương, nhưng thay vì đưa đến đồn cảnh sát họ đưa cô đến thành phố Mẫu Đơn Giang. Chiều hôm đó, chồng cô Lưu đã đến Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật Mẫu Đơn Giang để yêu cầu thả cô nhưng các viên chức nói với anh rằng cô ấy không ở đó. Sau đó, cô Lưu đã gọi cho chồng bằng điện thoại di động và nói với anh ấy rằng mình đang bị giam giữ ở một nơi giống trung tâm tẩy não ở một vùng núi.

Chiều ngày 05 tháng 07 năm 2013, bà Triệu Phượng Lan, 67 tuổi, từ thành phố Ninh An bị bắt giữ tại nhà bà bởi hai nhân viên cảnh sát. Theo những người dân địa phương, bà bị đưa đến tham dự các đợt tẩy não.

Ông Phạm Bảo Hòa từ thôn Phong Sản, làng Thạch Nham, thành phố Ninh An bị bắt vào ngày 04 tháng 07. Sau nhiều cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng ông bị đưa đến Trung tâm tẩy não thành phố Mẫu Đơn Giang.

Các trung tâm tẩy não là vi phạm pháp luật

Các trung tâm tẩy não là công cụ ghê sợ được ĐCSTQ sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đó không phải là các doanh nghiệp nhà nước, đó là một dạng cơ cấu, cũng không thể xác minh xem ai là chủ quản. Mặc dù trung tâm tẩy não không phải nhà tù nhưng người dân bị giam giữ ở đó phải chịu đựng nhiều hơn các tù nhân trong tù. Nó có thể được gọi là trường học nhưng ở đó không tiến hành học tập; người dân chỉ bị tra tấn ở đó. Dưới chiêu bài “các cơ quan pháp luật”, các nhân viên trong trung tâm tẩy não có thể bắt giữ bất kỳ ai mà không cần tuân theo thủ tục pháp lý nào và không bị hạn chế về thời gian giam giữ. Do không có sự giám sát, những người dân vô tội bị tra tấn tàn ác ở những cơ sở này.

Ngay cả theo các luật lệ riêng của ĐCSTQ, thì các quan chức, dù họ là cảnh sát hay các quan chức của “Trung tâm giáo dục bồi dưỡng pháp chế”, cũng không có quyền giam giữ công dân trong nhiều ngày. Thậm chí cảnh sát không thể giữ một người quá 24 giờ trừ khi họ chịu trách nhiệm trên cơ sở pháp luật. Trong trường hợp này, Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật thành phố Mẫu Đơn Giang và Phòng 610 đã vi phạm pháp luật vì đã giam giữ trái phép các học viên Pháp Luân Công và ép họ từ bỏ tín ngưỡng của mình thông qua các biện pháp cưỡng bức.

Quả báo

Có một quy luật của vũ trụ là cuối cùng tất cả mọi người đều phải trả cho những gì họ đã gây ra. Điền Lập Quân, nguyên thư ký của Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật, và Lý Trường Thanh, phó giám đốc, cả hai đều chết vì bị ung thư. Người kế nhiệm, Phan Ảnh cũng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Mạnh Khánh Lâm, giám đốc Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật, quả quyết rằng ông ta không tin vào sự quả báo khi ông ta bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vào năm 2010. Bốn ngày sau, ông ta bị co giật do xuất huyết não và trở thành người thực vật. Thôi Nghĩa Văn, thư ký Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật thành phố Hải Lâm, là người lên kế hoạch và bức hại các học viên địa phương, về sau đã bị chết đuối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/9/牡丹江市610洗脑班被拆-280953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/6/143048.html

Đăng ngày 17-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share