Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Lý Giáp Cúc (李甲菊)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 58

Địa chỉ: Xã Hoàng Nê, huyện Vĩnh Hưng, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày mất: 16 tháng 04 năm 2012

Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 05 năm 2011

Nơi bị giam gần đây nhất: Trại tẩy não trường đảng quận Bắc Hồ (郴州市北湖区党校洗脑班)

Thành phố: Sâm Châu

Tỉnh: Hồ Nam

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, lục soát nhà, giam giữ

[MINH HUỆ 02-07-2012] Học viên Pháp Luân Công, bà Lý Giáp Cúc, ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam và chồng bà đã bị bắt tại nhà bởi viên chức Phòng 610 huyện Vĩnh Hưng và viên chức chính quyền xã Hoàng Nê vào tháng 05 năm 2011. Họ bị đưa đến Trại tẩy não trường Đảng quận Bắc Hồ thành phố Sâm Châu. Bà Lý đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Hai tuần sau, nhiều đảng viên ở trại tẩy não đã truyền tĩnh mạch cho bà Lý một loại dung dịch không rõ tên và sau đó thả bà. Sức khỏe của bà Lý rất yếu sau khi được thả. Thêm nữa, bà bắt đầu bị chảy máu âm đạo nhiều lần một tháng trong tháng 09. Sau Tết Âm lịch 2012, bà bắt đầu bị chảy máu liên tục. Nó nhiều đến mức khiến bà phải nằm liệt giường. Vào ngày 16 tháng 04 năm 2012, bà Lý qua đời.

Bà Lý Giáp Cúc

Bà Lý sống tại xã Hoàng Nê, huyện Vĩnh Hưng. Từ khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1997, nhiều bệnh kinh niên mà bà phải chịu đựng đã biến mất mà không cần chữa trị, ngoài ra, tính khí nóng nảy của bà cũng biến mất.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, đã thi hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công và sử dụng những phương thức tà ác và tàn độc nhất, từ thô sơ đến hiện đại, cả của Trung Quốc lẫn nước ngoài. Như hàng nghìn học viên Pháp Luân Công khác, bà Lý vẫn kiên trì nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã giảng chân tướng cho các viên chức ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Vĩnh Hưng, phòng công an, Phòng 610 và bảo họ không nên tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, và chịu trách nhiệm cho tương lai của mình.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2000 (Âm lịch), chính quyền xã Hoàng Nê đã tập hợp hơn 30 người và xông vào nhà bà Lý. Họ bắt giữ phi pháp bà Lý và chồng bà (cũng là một học viên Pháp Luân Công), tịch thu các sách về Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng, cũng như thiêu hủy đồ đạc của hai học viên. Ngoài ra họ còn đấm đá bà Lý và chồng bà, đẩy hai người vào xe và bắt hai người phải quỳ trên một thanh thép chữ L. Họ bị còng tay và chân vào phần dưới cầu thang của tòa nhà chính quyền xã. Thời tiết lúc đó rất lạnh vào mùa đông với nhiều cơn gió mạnh và nhiệt độ ở dưới 0˚C. Bà Lý không được thả cho đến khi hai tay và chân của bà bị chấn thương bởi thời tiết lạnh giá và bà bị bất tỉnh.

Ngày 21 tháng 10 năm 2002 (Âm lịch), Hứa Vĩnh Kim, lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Vĩnh Hưng, đã bắt bà Lý tại xã Hoàng Nê và đưa bà đến một trại giam. Hai tay và chân của bà bị còng lại với nhau. Bà đã bị tra tấn trong hơn sáu tháng và bị phạt 800 nhân dân tệ.

Sau khi được trả tự do không quá 10 ngày và kể cả trước khi bà có cơ hội hồi phục sức khỏe, vào một ngày trong tháng 05 năm 2003, một nhóm người đã xông vào nhà bà Lý, bắt và đưa bà đến trại giam. Trong nửa năm, bà Lý kiên quyết tuyệt thực để phản đối bức hại. Bà chỉ được thả khi mạng sống gặp nguy hiểm.

Trong gần hai tháng, các viên chức chính quyền xã Hoàng Nê lại đến bắt giam bà Lý vào tháng 01 năm 2004. Bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong 16 tháng và sau đó bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Chu Châu Bạch Mã Lũng, nơi bà bị bức hại thêm 10 tháng. Tại trại lao động cưỡng bức, bà Lý tiếp tục học thuộc Pháp và phát chính niệm. Sau đó, bà tuyệt thực để phản đối bức hại trong sáu tháng. Chính quyền trại lao động cưỡng bức đã bỏ lại bà Lý lúc này đang nguy kịch tại ga tàu Chu Châu và mua vé cho bà về nhà. Bà Lý từ chối nhận vé tàu được trả bởi trại lao động cưỡng bức và đi nhờ xe về nhà hai ngày sau đó.

Ngày 21 tháng 10 năm 2005, bà Lý cùng với một học viên khác đến thăm hai con gái (cũng là học viên Pháp Luân Công) tại Nhà tù nữ Trường Sa. Bà Lý đã giảng chân tướng và phát tài liệu giảng chân tướng cho lính canh tại phòng thăm và bị bắt giam. Sau đó bà bị viên chức Phòng 610 ở huyện Vĩnh Hưng đưa đến trại giam. Ba tháng sau, bà Lý một lần nữa lại bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Chu Châu Bạch Mã Lũng trong 18 tháng vào ngày 01 tháng 06 năm 2006. Bà Lý vẫn kiên định niềm tin của mình và tuyệt thực để phản đối bức hại. Chính quyền trại lao động cưỡng bức đã từ chối yêu cầu muốn vào thăm bà Lý của gia đình, ngay cả khi thể trạng của bà rất yếu. Sau khi trang web Minh Huệ [Hán ngữ] vạch trần cuộc bức hại tàn khốc chống lại các học viên Pháp Luân Công tại trại lao động cưỡng bức, bà Lý đã được thả sau 12 tháng phản đối bức hại tại trại lao động cưỡng bức.

Vào tháng 04 năm 2008, bà Lý và một học viên khác đã đến thành phố Lỗi Dương, xã Thiên Nghĩa để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Người học viên kia đã đưa tài liệu giảng chân tướng cho một công an mặc thường phục và bị đưa đến đồn công an. Bà Lý đã đến đồn công an, giảng chân tướng cho công an và yêu cầu trả tự do cho học viên đó. Công an đã bắt giam bà Lý. Hai ngày sau, bà Lý được thả và người học viên kia cũng được thả sau 10 ngày.

Vào năm 2009, bà Lý đã mời các học viên khác đến huyện Vĩnh Hưng, xã Đường Môn Khẩu, là một vùng núi xa xôi, nơi bà đã bị ai đó tố giác. Bà Lý đã bị bắt đến một trại giam, và sau đó bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Chu Châu Bạch Mã Lũng. Bà được thả sau khi bị trại lao động cưỡng bức từ chối nhận.

Tháng 03 năm 2012, bà Lý một mình đi đến một ngôi làng ở huyện Vĩnh Hưng, thị trấn Lý Ngư Đường. Trong lúc giảng chân tướng trên xe buýt, bà Lý đã bị tố giác với chính quyền xã và bị theo dõi. Một nhóm người đã bắt bà đến chính quyền xã. Ba ngày sau, bà Lý được tự do.

Ngày 13 tháng 04 năm 2010, hơn mười người ở Phòng 610 thành phố Sâm Châu và huyện Vĩnh Hưng, công an và đội an ninh nội địa, cùng công an ở đồn công an địa phương đã xông vào nhà và bắt bà Lý cùng chồng bà. Họ lục soát nhà bà và lấy các sách về Đại Pháp. Lý do của vụ bắt giữ này là viên chức Phòng 610 nghi ngờ bà Lý và chồng bà sẽ đến Thượng Hải để tham dự Hội chợ triển lãm Quốc tế. Vào tháng 05 năm 2011, bà Lý và chồng bà bị viên chức Phòng 610 huyện Vĩnh Hưng và người ở chính quyền xã Hoàng Nê bắt giữ. Họ xông vào nhà, bắt hai người đến Trại tẩy não trường Đảng quận Bắc Hồ thành phố Sâm Châu, nơi bà Lý bị truyền một loại dung dịch không rõ tên. Vào ngày 16 tháng 04 năm 2012, bà Lý đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/2/洗脑班注射不明针剂-郴州妇女含冤离世(图)-259665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/9/134360.html

Đăng ngày: 11 – 8 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share