[MINH HUỆ 30-08-2013] Chính quyền Trung Cộng đã thiết lập các trung tâm tẩy não khắp nơi trên đất nước Trung Quốc nhằm mục đích bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các phiên tẩy não đã diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã và được dán nhãn là “giáo dục pháp luật” nhằm đánh lừa công chúng.

Giống như nhà tù và các trại lao động, tại những nơi này, các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn và bức hại bởi niềm tin tín ngưỡng tâm linh của họ.

Phòng 610 tự cho mình quyền vượt trên pháp luật. Không cần thông qua tòa án hoặc Viện Kiểm sát, các nhân viên Phòng 610 ra lệnh cho các nhân viên chính phủ các cấp và ủy ban ở các khu dân cư, bắt giữ các học viên và gửi họ vào các trung tâm tẩy não. Những tội ác này được thực hiện một cách lén lút.

Từ tháng 07 đến ngày 10 tháng 08 năm 2013, đã có ít nhất 108 học viên đã bị nhân viên của Phòng 610 bắt giữ đưa vào các trung tâm tẩy não và bị tra tấn tàn bạo ở đây. Những vụ bắt giữ này đã diễn ra ở khắp các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Sơn Đông, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Thiểm Tây, Trùng Khánh, Giang Tô, Quý Châu, Tân Cương và Cam Túc.

Bên cạnh những trường hợp được xác định, còn rất nhiều những trường hợp khác vẫn chưa được phơi bày bởi sự phong tỏa mạng Internet.

Các trung tâm tẩy não đã bị Phòng 610 kiểm soát trực tiếp và được gọi công khai là “Trung tâm giáo dục pháp luật”. Tất cả những người bị giam giữ ở đây đều là các học viên Pháp Luân Công. Họ đã bị tra tấn một cách tàn bạo để ép buộc phải từ bỏ niềm tin của mình. Mỗi một phiên tẩy não thường kéo dài khoảng từ 15 ngày cho đến 2 tháng.

Hầu hết các trung tâm tẩy não thường được thiết lập ở những nơi vắng vẻ biệt lập, trong các tòa nhà ở xa khu vực thành phố, do đó những tiếng la hét đau đớn trong khi bị tra tấn đều không bị ai nghe thấy. Tất cả các cửa sổ đều có các chấn song bằng sắt.

Phòng “chuyển hóa” thường được đặt ở dưới tầng hầm. Các học viên đều bị cách ly với nhau, mỗi người bị giam ở trong xà lim có ba giường. Giường ở giữa là để cho học viên, hai giường còn lại để cho hai người có nhiệm vụ giám sát và tra tấn học viên.

Các nhân viên Phòng 610 đã thường sử dụng 3 phương pháp sau để bắt và giam giữ các học viên trong các trung tâm tẩy não:

1. Lừa dối – mục tiêu nhằm vào các học viên còn đang đi làm. Khi các học viên đang làm việc, họ được thông báo phải đi đến văn phòng quản lý. Tại đây, các nhân viên Phòng 610 đã đợi họ. Họ nói các học viên sẽ được gửi tới các “khóa hội thảo vài ngày”. Nếu các học viên từ chối không tuân theo, quản lý đe dọa sẽ cắt lương hoặc sa thải học viên.

2. Bắt giữ tại nhà – mục tiêu nhằm vào các học viên đã nghỉ hưu. Các học viên được thông báo đi đến các trung tâm hưu trí. Nếu họ đi, họ sẽ bị bắt giữ tại đây, nếu không đi, các nhân viên Phòng 610 sẽ đến tận nhà và bắt họ.

3. Bắt giữ trên đường – nhằm vào số học viên còn lại. Khi các học viên này đi ra ngoài, nhân viên Phòng 610 sẽ theo dõi và tìm cơ hội để bắt giữ và đưa họ vào các trung tâm tẩy não.

Khi gia đình của những học viên này phát hiện ra người thân của mình mất tích, hầu hết họ đều hốt hoảng và đến nơi làm việc để tìm họ. Những người có trách nhiệm ở nơi làm việc đều giả bộ như họ không biết gì cả.

Những vụ bắt giữ này đã có ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống gia đình của các học viên. Rất nhiều gia đình các học viên đã phải chịu đau khổ.

Một lần, có một nữ giáo viên bị bắt giữ trong khi chồng cô ấy đang làm việc ở xa thành phố. Cô con gái nhỏ của họ đã bị bỏ ở nhà một mình mà không có ai chăm sóc. Thật may mắn, những người hàng xóm đã giúp đỡ. Khi phải trải qua những việc này, cháu bé trở nên sợ hãi và ban đêm thường khóc gọi mẹ.

Mỗi học viên bị giam giữ ở trung tâm tẩy não bị bắt buộc phải trả hơn 100 tệ chi phí sinh hoạt hàng ngày, thậm chí phải trả chi phí cho hai nhân viên có nhiệm vụ giám sát họ. Vài học viên đã bị khấu trừ trực tiếp từ tiền lương của họ. Với những học viên không làm việc trong các công ty, thì nhân viên Phòng 610 đến tận nhà họ để tống tiền.

Vài công ty bị buộc phải có hai nhân viên tham gia vào các phiên tẩy não các học viên. Các học viên bị giam giữ riêng biệt với nhau, không được phép gặp gỡ hay nói chuyện, thậm chí họ còn bị giám sát ngay cả khi đi vệ sinh.

Các học viên bị buộc phải xem các video hay đọc các sách có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công và sau đó phải viết bản thu hoạch. Mục tiêu duy nhất là ép buộc các học viên phải từ bỏ niềm tin của họ và viết “Tam thư” đảm bảo là sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Những học viên có đức tin kiên định thì bị tra tấn tàn bạo cả về thể xác lẫn tinh thần. Ban ngày, họ bị chửi mắng và sỉ nhục. Ban đêm, họ bị đánh, đá, tát, sốc điện, cấm ngủ trong vài ngày liên tiếp và bị tra tấn bằng các biện pháp khác. Vào ban đêm, có thể nghe thấy tiếng la hét của họ.

Do phải chịu các hình thức tra tấn về thể xác và tinh thần, các học viên phải sống trong cảnh bị căng thẳng và sợ hãi. Nhiều học viên kiên định không được thả sau một phiên tẩy não như vậy, họ sẽ phải trải qua phiên tẩy não kế tiếp hoặc bị gửi tới những trại lao động cưỡng bức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/30/中共“610”洗脑班的罪恶-278790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/16/142769.html

Đăng ngày 28-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share