Bài viết của Lý Thanh

[MINH HUỆ 15-07-2013] Ngụy Huệ Vương thiết yến tiệc mời chư hầu các nước tại Phạn Đài. Đúng vào lúc rượu đang nồng, Ngụy Huệ Vương kính rượu Lỗ Cộng Công.

Lỗ Cộng Công nói: “Con gái của Thuấn tên là Nghi Địch có sở trường ủ rượu. Nàng cống mỹ tửu (rượu ngon) cho Vũ. Sau khi uống xong Vũ thấy mùi vị tuyệt ngon. Nhưng từ đó mà xa lánh Nghi Địch, bỏ hẳn mỹ tửu, và nói rằng: ‘Hậu Thế ắt có kẻ vì mỹ tửu mà vong quốc.’

Tề Hoàn Công một đêm nọ thấy đói bụng, Dịch Nha liền làm món ngon mỹ vị dâng lên, Tề Hoàn Công ăn rất no, đặt mình là ngủ đến khi trời sáng còn chưa tỉnh. Sau khi tỉnh lại ông nói: ‘Hậu thế tất có kẻ vì ham mỹ vị mà vong quốc.’

Tấn Văn Công có được mỹ nữ tên Nam Chi Uy, ba ngày không thiết triều lo việc chính sự, liền chuyển Nam Chi Uy đi nơi khác, và nói rằng: ‘Hậu thế ắt có kẻ ham thích mỹ sắc mà vong quốc.’

Khi Sở Chiêu Vương đăng Hình Đài để xem ngắm cảnh, chỉ cảm thụ lạc thú sơn thủy mà quên đi sống chết của người dân, do đó ông phát thệ sẽ không đăng đài lần nào nữa. Ông nói rằng: ‘Hậu thế ắt có kẻ vì cao đài mĩ trì (đài cao ao đẹp) mà vong quốc.’

Tửu, Vị, Sắc, Đài – trong bốn thứ chỉ mắc phải một thứ cũng đủ khiến quốc gia diệt vong, ngày nay quân vương bốn thứ đó đều đủ cả, không đáng cảnh tỉnh hay sao?”

Ngụy Huệ Vương nghe xong liên tiếp gật đầu tán dương lời can gián thực là hay.

Trích từ: “Lỗ Cộng Công trạch ngôn” trong “Chiến Quốc Sách”.

Trong lịch sử do Tửu, Sắc, Vị, Đài mà mất nước vô cùng nhiều: Chu U Vương vì giành lấy một nụ cười của Bao Tự, đã đốt lửa bỡn cợt chư hầu, cuối cùng gặp họa sát thân; Ngô Vương Phù Sai, ngày ngày bầu bạn cùng Tây Thi, thưởng thức mỹ tửu, cuối cùng bị nước Việt diệt quốc; Trụ Vương sùng ái Đát Kỷ xây dựng “Lộc Đài” hùng vỹ, “rượu rót thành bể, thịt treo thành rừng, để nam nữ lõa thể đuổi nhau trong đó, có thể uống suốt đêm dài”, cuối cùng thân mất nước tan; Tùy Dương Đế Dương Quảng cũng là tín đồ tửu sắc, ham lập đại công, huy động mấy triệu dân tu sửa xây dựng sông Đại Vận, xây Đông Đô, tu sửa Trường Thành, xây dựng “Mê Lầu”, ba lần tuần hành Dương Châu, sau này binh bại dưới tay thần tử tên Vũ Văn Hóa và bị giết; Trần Hậu Chủ (Trần Thúc Bảo) sủng ái Trương Lệ Hoa, xây dựng cung thất quy mô lớn, mê đắm tửu sắc, quân thần ngày đêm ngao du yến tiệc, sáng tác thơ tình. Khúc nhạc vong quốc “Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa” nổi tiếng chính bắt nguồn từ đây. Tần Thủy Hoàng sửa Trường Thành, Hoàng Lăng, cung A Phòng, xây dựng công trình lớn, đi tuần du khắp nơi, bóc lột thu thuế của bách tính, vua Tần tàn bạo rất nhanh sau đó cũng bị diệt vong.

Trung Cộng ngày nay, không chỉ là Tửu, Vị, Sắc, Đài cả bốn thứ đều có, mà còn vượt quá mức đó, chứ không phải không theo kịp. Trong thời kỳ hàng mấy vạn người chết vì đói, Trung Cộng vẫn tiêu hao lượng lớn lương thực, tăng sản lượng rượu Mao Đài, cung cấp cho quan chức hưởng lạc; vài năm gần đây quảng cáo của Đài truyền hình Trung ương xếp hạng hàng đầu đều là rượu trắng (Từ Tần Trì, Cổ Tỉnh Cống Tửu, Thủy Tỉnh Phường, Ngũ Lương Dịch đến Mao Đài), ‘Tướng quân Mao Đài’ và ‘bộ trưởng Mao Đài’ của Trung Quốc nhiều không kể xiết, quan chức hiện nay còn đua nhau uống rượu ngoại. Tiêu dùng “Tam công” (xe công dùng cho việc tư, quỹ công dùng đi du lịch, tiền công dùng để ăn uống) hàng năm đạt đến con số tới vài nghìn tỷ Đô la Mỹ! Chi phí ăn uống từ tiền công của các quan chức hàng năm cũng lên tới nghìn tỷ nhân dân tệ.

Tham quan của Trung Cộng thì nhiều, hơn nữa đa phần lại hám sắc, đây là thứ được kế thừa từ ông tổ Mao Trạch Đông. Hiện nay việc nuôi bồ nhí, bao bà hai, tìm bà ba, mại dâm (thậm chí là cưỡng dâm các em nhỏ), dùng chung tình nhân đã trở thành những bí mật công khai.

Trung Cộng ngày nay biến Trung Quốc thành một công trường lớn: công trình hình tượng, công trình danh dự, công trình hiến tặng, công trình ngẫu hứng, các tòa nhà văn phòng hào hoa mọc lên như rừng (Trong đó những công trình bã đậu phụ (kém chất lượng) cũng không ít), chính là tô điểm cho bộ mặt của mình, là mượn cớ vơ vét tài sản của nhân dân. Những nơi hưởng lạc xa hoa như khách sạn cao cấp “Hồng Lâu”, “Thiên Thượng Nhân Gian” nhan nhản khắp nơi.

Hãy lắng nghe nhân dân bách tính nói lời oán hận Trung Cộng, hãy nhìn xem những đối lập giữa quan chức và nhân dân hiện nay, hãy tính xem chi phí cố định hàng năm của Trung Cộng (vượt quá chi phí quân dụng), hãy kiểm tra xem bên trong tấm màn di dân hay xuất ngoại của các quan chức, hãy thử nghĩ về những thiên tai, nhân họa ngày càng tăng, và đối chiếu một chút với lịch sử, bạn sẽ minh bạch: Trung Cộng đang tăng tốc đi tới diệt vong!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/25/有一于此-足以亡其国-277162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/18/142085.html

Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share