[MINH HUỆ xx-xx-2013] Một hôm khi bắt taxi, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người tài xế và động viên cậu ấy thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Cậu tài xế nói, “Cảm ơn chị, tôi đã thoái rồi.” Tôi bảo cậu ấy hãy khuyên họ hàng, bè bạn thoái Đảng để họ tránh được tai hoạ và có một tương lai tốt đẹp. Tôi còn nhắc cậu ấy, “Pháp Luân Đại Pháp có thể độ nhân trong thời buổi hỗn loạn này. Xin hãy ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.'”

Cậu ấy nói với tôi rằng tất cả bạn bè, họ hàng của cậu ấy đều đã biết chân tướng. Tôi hỏi, “Có phải cậu nói cho họ không?” Cậu ấy trả lời: “Không, chúng tôi nhìn thấy những câu đó trên những tờ tiền giấy.” (Chú thích: Các học viên tại Trung Quốc thường ghi thông điệp giảng chân tướng lên tiền giấy) Cậu ấy cũng nhìn thấy những hoá đơn có thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và thoái Đảng ở các thành phố khác. Cậu ấy nói thêm, “Những thông điệp đó xuất hiện trên tờ 1, 10 và 20 nhân dân tệ. Mọi người dân Trung Quốc bây giờ đều đã biết sự thật.”

Những người biết chân tướng thuyết phục những người khác làm tam thoái

1. Một hôm chị Lưu đi đến một công trường để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho công nhân ở đó và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Chị ấy cũng phát cho họ tài liệu giảng chân tướng. Hôm sau khi chị Lưu quay lại đó, một công nhân đã chạy đến chỗ chị ấy và nói, “Tôi đã hiểu chân tướng sau khi đọc tờ rơi hôm qua chị đưa cho. Tôi cũng muốn giúp bạn bè, họ hàng của mình thoái Đảng. Xin hãy cho tôi thêm tài liệu giảng chân tướng để tôi về đưa cho họ.”

Khi người công nhân này trở lại thành phố làm việc sau kì nghỉ lễ, anh ấy mang theo một danh sách gồm 14 người bạn cũng như họ hàng đã đồng ý thoái Đảng.

2. Có lần trên đường đi chợ về, tôi và em gái cùng nhau giảng chân tướng. Chúng tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng. Em gái tôi đã đến nói chuyện với họ. Người đàn ông nói, “Hai vợ chồng bác đều là Đảng viên. Hãy giúp hai bác thoái Đảng. Bác đã đọc tờ rơi về Pháp Luân Công và Cửu Bình. Hai bác cũng đang tìm gặp học viên Pháp Luân Công để làm tam thoái. Chúng ta gặp được nhau hôm nay đúng là có duyên.”

Em gái tôi hỏi, “Thế con trai và con gái của bác có phải là đảng viên không? Họ đã thoái [Đảng] chưa ạ?” Họ nói con trai họ vẫn chưa thoái Đảng nên họ cũng nóng lòng muốn cậu ấy thoái. Tôi đã đưa cho họ một đĩa Thần Vận, bảo họ xem xong thì đưa cho con trai họ. Tôi cũng bảo với họ rằng nếu con trai họ quyết định thoái Đảng sau khi xem xong đĩa Thần Vận, cậu ấy có thể viết đồng ý thoái lên tờ tiền giấy và tiêu nó, sau đó hẹn gặp chúng tôi lần sau. Cặp vợ chồng rất biết ơn và nhận chiếc đĩa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/25/“现在全中国人都知道这些”-278613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/13/141979.html

Đăng ngày 24-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share