Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2013] Mùa hè tại miền Nam Trung Quốc nóng nực không ngừng, như thiêu như đốt và rất ít người đi bộ bên bờ sông vào những ngày này. Nhưng tôi vẫn ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát tài liệu cứu người sau bữa tối.

Một ngày nọ, khi đi bộ dọc theo dòng sông, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi ngắm cảnh bên bờ sông. Tôi dừng lại để trò chuyện với ông ấy. Ông ấy rất lịch sự và thân thiện, vì vậy chúng tôi nhanh chóng nói đi vào chủ đề chính về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với ông rằng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó có thể được bình an. Tôi cũng nhắc ông khi gặp nguy hiểm có thể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ông rất cao hứng đáp lại: “Một phụ nữ nói với tôi về Pháp Luân Công ba năm trước đây, còn tặng cho tôi một tấm bùa hộ mệnh. Chị ấy khuyên tôi nhẩm chín chữ này mỗi ngày. Tôi tin chị ấy và ngày ngày đều niệm những chữ này.”

Tôi hỏi ông ấy tên là gì, ông đáp: “Tên tôi là Tào Lão Thổ.” Lúc đó, tôi chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra ba năm về trước.

Vào thời điểm đó, khi đang đi dọc theo bờ sông, tôi thấy một người đàn ông rất gầy ngồi trên một băng ghế dài. Ông nhìn chằm chằm vào dòng sông một cách lo lắng, chán nản và tuyệt vọng. Tôi tiến lại gần và hỏi liệu ông ấy có sao không. Tôi hỏi ông: “Tôi có thể giúp gì cho ông không?” Khuôn mặt của ông có chút thoải mái và nói với tôi rằng ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đang trong giai đoạn cuối. Ông nói: “Tôi chưa nghỉ hưu và đã không đi làm hơn một năm nay. Tôi sẽ không được trả tiền nếu tôi không làm việc. Tôi đã chi dùng hết khoản tiền tiết kiệm 20.000 nhân dân tệ của mình cho các chi phí y tế. Nếu không có tiền, tôi không thể được điều trị y tế và bệnh tình của tôi sẽ càng trở nên tồi tệ. Hiện tại tôi sống được ngày nào hay ngày ấy.”

Nghe những lời tuyệt vọng của ông, bất chợt nước mắt tôi rớt xuống, tâm can cảm thấy đau xót, tôi liền nói với ông rằng chỉ có cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mới có thể cứu ông. Tôi tiếp tục nói: “Trung Cộng không quan tâm đến người dân Trung Quốc và các quan chức chính phủ thì tham nhũng. Họ sẵn sàng lừa dối bất cứ ai khi động chạm đến vấn đề tiền bạc. Họ ngoại tình và phạm đủ các loại tội khác chỉ vì lợi ích cá nhân. Từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền đã giết chết hơn 80 triệu người và phát động nhiều vận động chính trị: Sự kiện ‘Lục tứ’ (vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 04 tháng 06 năm 1989), bức hại Pháp Luân Công, dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo tại quảng trường Thiên An Môn và mổ cướp nội tạng sống của các học viên vì lợi nhuận. Một tàng tự thạch xuất hiện ở Quý Châu được khắc chữ ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’ thể hiện Thiên ý ‘Trời diệt Trung Cộng’. Bất cứ ai ủng hộ Đảng sẽ phải chết cùng với nó. Hơn 100 triệu người ở nước ta đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Người đàn ông nói: “Tôi đã từng đeo khăng quàng đỏ, hãy giúp tôi thoái khỏi đội.”

Tôi nói với ông rằng Sư phụ sẽ bảo vệ ông và các bệnh của ông sẽ được chữa khỏi mà không tốn dù chỉ một xu miễn là ông tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông đã khởi lên hy vọng và vô cùng cảm kích. Tôi nói với ông: “Nếu ông muốn bày tỏ sự đồng tình của mình, hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp. Sư phụ Lý đã đưa tôi đến đây để cứu ông”. Sau đó, ông nói: “Xin cảm tạ Sư phụ Lý!” Khi đã đi một quãng xa, ông thỉnh thoảng lại quay đầu lại và vẫy tay với tôi.

Đây đúng là người đàn ông mà tôi đã gặp ba năm trước đây. Tôi không nhận ra bởi ông đã thay đổi rất nhiều. Ông nhìn khỏe mạnh và có nụ cười rất chân thành. Ông nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị chính là người đã cứu tôi. Tôi không bao giờ quên chị. Tôi vẫn làm việc, ăn uống tốt, ngủ cũng tốt. ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Tôi đã nói với mọi người rằng bệnh ung thư của tôi đã được chữa khỏi là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi khuyến khích ông tiếp tục niệm chín chữ này và hứa sẽ gửi cho ông một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Ông mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ đầy hy vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/24/“曹老土”的新生-278582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/10/141939.html

Đăng ngày 17-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share