Bài viết của Tôn Bách và Tô Đông, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-09-2013] Từ ngày 15 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Cao Hùng, Đài Loan đã thu thập được hơn 15.000 chữ ký để ủng hộ chiến dịch thu thập chữ ký toàn cầu do Hiệp hội Các bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng khởi xướng. Mục đích của đơn kiến nghị là kêu gọi Cao Uỷ về Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm còn sống của chế độ Trung Quốc, phần lớn những người bị bức hại là các học viên Pháp Luân Công.

Khách qua đường ở Cao Hùng đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Các học viên cần được tôn trọng, bảo vệ và ủng hộ!”

Khi đến thăm quan trung tâm mua sắm Hanshin Arena mới được xây dựng ở Cao Hùng, ông Trương và gia đình đã ghé vào quầy của các học viên để đọc một số bảng thông tin.

Sau khi một học viên nói chuyện với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hành động mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống của chế độ, cả gia đình ông đã quyết định ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Trước khi rời đi, ông Trương cầu chúc cho chiến dịch thu thập chữ ký của các học viên được thành công tốt đẹp.

Cô Lý, một cư dân địa phương, đã nhờ một học viên giải thích về mục đích của chiến dịch thu thập chữ ký này. Sau khi hiểu rõ sự thật, cô đã nhanh chóng điền tên của mình vào đơn thỉnh nguyện.

Cô giải thích: “Tôi tin rằng chiến dịch thu thập chữ ký này của các bạn sẽ cứu được nhiều người. Các học viên Pháp Luân Công cần được tôn trọng, bảo vệ và ủng hộ!”.

Người dân nhiệt tình ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công

Khu thương mại Shinkucahn là “thiên đường mua sắm” nổi tiếng ở Cao Hùng, nơi bày bán các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thế giới. Vào cuối tuần, những con đường ở Shinkuchan chật kín thanh niên; đặc biệt là gần đô thị  Spotlight Arcade còn có một loạt các con phố đi bộ đầy tính nghệ thuật và sáng tạo do chín nghệ sỹ địa phương cộng tác thiết kế.

Nhiều thanh niên đi bộ dọc theo đô thị Arcade đã dừng lại để đọc các áp phích thông tin chi tiết về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, và hầu hết những người này đều vui mừng được ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Một người qua đường đã đi đến bàn của các học viên và ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một học viên hỏi vị khách rằng: “Anh có biết mục đích của chiến dịch thu thập chữ ký này không?”. Người đàn ông trả lời rằng anh đã nhìn thấy có người cầm một tấm áp phích và anh đã biết về cuộc đàn áp khi đọc thông tin trên đó. Người đàn ông nói rằng: “Những việc các bạn đang làm là chân chính và có ý nghĩa.”

Du khách từ Trung Quốc Đại lục: Chúng tôi biết cuộc đàn áp đang diễn ra

Vào cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công tập trung tại chợ đêm Kim Cương ở Cao Hùng, nơi có đến hơn 1.000 quầy hàng bán đủ mọi thứ từ thức ăn đến quà lưu niệm. Các học viên thường xuyên đi đến đó để giảng chân tướng và thu thập chữ ký, trung bình mỗi tối họ thu thập được khoảng hơn 100 chữ ký.

Một nhóm du khách đến từ Thượng Hải nói rằng họ biết về tội ác của ĐCSTQ và vài người trong số họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện trong một chuyến du lịch đến Đài Loan trước đó.

Một người đàn ông đã gọi bạn đồng hành của mình lại để ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một người phụ nữ nói lớn: “Tôi biết về tình hình này và hôm nay tôi sẽ ký vào đơn thỉnh nguyện. Những gì Đảng đang làm là vô nhân đạo và không có lời nào có thể diễn tả được! Mổ cướp nội tạng từ những người còn sống để kiếm lợi nhuận là hoàn toàn sai trái!”

Cựu chiến binh người Đài Loan: “ĐCSTQ dám làm mọi điều ác!”

Vào chiều Chủ nhật hàng tuần, các học viên đều tổ chức một buổi luyện công tập thể tại trung tâm văn hoá địa phương. Rất nhiều người đã tham gia luyện các bài công pháp, sau đó ký tên vào đơn thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và lên án ĐCSTQ. Sau đó các học viên tách thành những nhóm nhỏ và đi ra các đường phố để thu thập chữ ký.

Một cựu chiến binh người Đài Loan nói lớn trong lúc ký tên: “Tôi tin ĐCSTQ dám làm mọi điều ác. Tôi sẽ đến tham dự bữa tiệc của một người bạn vào tối nay và tôi cũng sẽ yêu cầu tất cả mọi người ở đó ký tên vào đơn thỉnh nguyện.” Ông nói thêm rằng ông hy vọng người dân Đài Loan sẽ hạn chế đi đến Đại lục để cấy ghép tạng.

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện để cứu người

Các học viên ở Đài Loan cũng đi đến Công viên Trung tâm ở Cao Hùng để thu thập chữ ký. Một lần nọ, có ba sinh viên nhờ một học viên giải thích về chiến dịch thu thập chữ ký cho họ. Cô Lâm, một trong ba sinh viên, nói rằng cô đã từng nghe một người đàn ông nhắc đến một điều gì đó về mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ khi cô tham gia trại hè.

Cô nói với hai người bạn cùng lớp: “Tất nhiên, chúng ta cần phải ký vào đơn thỉnh nguyện để cứu người.” Sau đó các bạn cùng lớp của cô Lâm đã ký vào đơn thỉnh nguyện và nói rằng họ sẽ yêu cầu các bạn học của họ cùng ký tên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/7/台高雄万人签名-谴责中共强摘器官-279221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/12/141958.html

Đăng ngày 17-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share