[MINH HUỆ 09-03-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Cháu gái tôi – Tiểu Diễm Tử, năm nay 29 tuổi. Bảy năm trước, khi Tiểu Diễm Tử 22 tuổi, thân thể cháu xuất hiện hiện tượng dị thường, tử cung đột nhiên bị chảy máu không ngừng. Sau khi điều trị tại bệnh viện A Thành trong nửa năm, tình trạng bệnh của cháu không biến chuyển tốt hơn mà còn trở nên ngày càng trầm trọng.

Chỉ sau khi được chuyển đến Bệnh viện Cáp Y, các bác sĩ phát hiện ra rằng cháu là một trường hợp hiếm gặp của ung thư tử cung giai đoạn cuối. Các bác sĩ đã cắt bỏ tử cung của cháu và nói rằng cháu chỉ còn ba tháng để sống. Mẹ của Tiểu Diễm Tử nghe bác sĩ chẩn đoán như vậy đã khóc nức nở rồi ngất lịm đi.

Khi tôi nói với chồng tôi rằng tôi muốn Tiểu Diễm Tử ở nhà của mình, ông đã nói: “Em thật là dũng cảm! Em có thể lo liệu được chứ?” Tôi trả lời: “Đại Pháp là Phật Pháp. Chỉ cần Diễm Tử nghe Pháp, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, thần tích nhất định có thể triển hiện ra.”

Tôi cho cháu nghe các bài giảng của Sư phụ và bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ngay từ ngày đầu tiên đến nhà tôi, Tiểu Diễm Tử đã bắt đầu luyện công cùng tôi. Đến tận ba năm sau, cháu vẫn tiếp tục tu luyện.

Đến nay, Tiểu Diễm Tử đã kết hôn và có một gia đình tuyệt vời. Người thân của cháu đã chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp và cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ. Hiện tại, người thân trong gia đình Diễm Tử đều nói với mọi người rằng: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sẽ đắc phúc báo!”


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/9/新学员-宫癌晚期三月命-修炼大法获新生-270785p.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/9/140936.html

Đăng ngày 26-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share