Bài viết của Điền Quế Mai tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-6-2013] Tên tôi là Điền Quế Mai. Tôi là một phụ nữ hiện đang sinh sống tại thành phố Chu Khẩu tỉnh Hà Nam. Ngày 27 tháng 03 năm 2013, tôi đến một bệnh viện địa phương để làm siêu âm. Các bác sĩ ở đây nói rằng có một cái gì đó đang phát triển trên lá lách của tôi, gần phía trên thận trái.

Sáng hôm sau, ngày 28 tháng 03, tôi đến bệnh viện huyện để được tư vấn thêm. Kết quả kiểm tra ở đây cho thấy đó là một khối u nang thận.Tuy nhiên, kết quả chụp CT được thực hiện vào buổi chiều hôm đó chỉ ra rằng đó không phải là khối u nang hay u bước gì.

Đến ngày 29 tháng 03 tôi vào điều trị nội trú ở khoa tiết niệu của bệnh viện, tiến hành một loạt xét nghiệm, kéo dài đến bốn ngày.

Đến ngày 01 tháng 04, các bác sĩ đã kết luận rằng thận trái của tôi (nằm bên dưới lá lách) bị ung thư. Ngoài ra tôi còn bị viêm gan đa cấp, viêm tuyến mật và u di căn cột sống.

Ngày 02 tháng 04, sau khi hội chẩn và được các chuyên gia tư vấn, các bác sĩ đã cho tôi bốn sự lựa chọn: 1.Chặn động – tĩnh mạch thận; 2, Hóa trị; 3. Phẫu thuật; 4. Sử dụng thuốc nhập khẩu với chi phí khoảng 500.000 nhân dân tệ mỗi năm, tuy nhiên không có lựa chọn nào trong số này là phù hợp với tôi cả, vì vậy gia đình tôi quyết định chỉ duy trì trị liệu như hiện tại nhằm giảm bớt sự đau đớn của tôi cho đến ngày tôi từ giã cõi đời này.

Tuy nhiên, gia đình chúng tôi không từ bỏ hi vọng, và chúng tôi đến gặp các chuyên gia về tiết niệu và ung thư ở bệnh viện Đại học Tiết Niệu số 01 Trịnh Châu để tham khảo ý kiến nhưng họ cũng không đưa ra được các phương pháp điều trị nào khác, do đó chúng tôi quyết định vẫn điều trị theo phương pháp của bệnh viện huyện.

Tôi nằm liệt giường khoảng mười ngày. Sau đó tôi được chuyển về bệnh viện địa phương. Gia đình tôi rất đau khổ và tuyệt vọng, thậm chí họ đã chuẩn bị sẵn tang lễ cho tôi trong lúc tôi vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Vào ngày 21 tháng 04, một học viên Pháp Luân Công đến thăm tôi và nói rằng bệnh của tôi có thể được chữa khỏi nếu tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Khi nghĩ đến tình trạng bệnh nan y của mình, tôi biết ngày tôi phải từ giã cõi đời đang đến gần. Tôi không ngừng nghĩ đến cảnh tượng mẹ tôi, con, cháu tôi sẽ ra sao sau khi tôi mất đi. Trong lúc tuyệt vọng và sợ hãi, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của người học viên.

Vào buổi chiều ngày 29 tháng 04, bảy ngày sau khi bắt đầu niệm những chữ theo lời khuyên của người học viên nọ, tôi bắt đầu có cảm giác thèm ăn và một cảm giác thoải mái, bình an lan tỏa trong tâm hồn khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi thực sự đã nhận được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Nó quả là thần kỳ! Sau đó tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn và tiếp tục niệm những từ này trong suốt những ngày sau đó.

Tôi đã ăn uống được nhiều hơn, tình trạng sức khỏe dần dần được cải thiện và đã được xuất viện vài ngày sau đó.

Cho đến hôm nay, tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân, ăn uống, đi vệ sinh, và đi lại hoàn toàn độc lập. Ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của tôi, cả gia đình tôi đều nói “Pháp Luân Đại Pháp quả thực là thần kỳ!”

Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới. Đó thực sự là một phép màu!.

Tôi bây giờ liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi cũng thường xuyên nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân  – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ Lý hảo! Vĩnh viễn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/15/三十天的忧愁与七天内的奇迹-275350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/8/140918.html

Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share