[MINH HUỆ 01-07-2013] “Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn quốc tế” được tổ chức tại Hội đồng thành phố Cao Hùng, Đài Loan, từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013, và được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt.
Chân – Thiện – Nhẫn là giáo lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều ủy viên hội đồng, các nhà lập pháp, các chủ tịch hội đồng quản trị và các giám đốc hội nghệ thuật đã tham dự lễ khai mạc triễn lãm vào ngày 02 tháng 06 ở Tòa Hội đồng. Triển lãm đã nhận được sự đánh giá cao về nội dung sâu sắc và tinh thần kiên cường được phản ánh trong các tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

Thời gian triễn lãm trùng hợp với cuộc thu thập báo cáo kết quả công việc của chính quyền thành phố, vì thế nhiều người đã có cơ hội đến xem triển lãm.

Giám đốc một văn phòng thành phố công nhận tính nghệ thuật cao của triển lãm và tinh thần dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Công thật phi thường!”
Nhiều quan chức dân sự khác đã phát biểu tại lễ khai mạc, như được nêu dưới đây.

Lễ khai mạc Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn quốc tế tại Hội đồng thành phố Cao Hùng

Triển lãm nhận được nhiều thư chúc mừng từ các chủ tịch hội đồng quản trị, các giám đốc, các chính trị gia và các quan chức địa phương

“Chân Thiện Nhẫn, tôi đến vì các bạn”

Cuộc triển lãm kéo dài cả tháng đã thu hút nhiều người dân địa phương và các nhóm cộng đồng gần đó. Họ đã vô cùng cảm động bởi vẻ đẹp nội tâm của những người tu luyện cũng như bị sốc bởi cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc. Một số giáo viên đã đưa học sinh đến xem triển lãm, coi đó như một lớp học nghệ thuật mang lại lợi ích tinh thần. Một số học sinh đã viết trong cuốn sổ lưu bút:“Chân Thiện Nhẫn, tôi đến vì các bạn.” Một giáo viên mỹ thuật nói: “Nhân cách của các em nhỏ sẽ nâng cao một khi các em hiểu được nguyên lý “Thiện ác hữu báo”.

Trong khi ban tổ chức triển khai cuộc triển lãm thì một cuộc thi hát cộng đồng lớn cũng đang lúc rầm rộ nhất, nên các thành viên của đội cổ vũ cũng đến xem triển lãm trong giờ nghỉ. Một người đàn ông đã hỏi: “Điều gì đang xảy ra với cô gái trong bức tranh đó?”, vì ông cảm thấy cô gái trẻ bị treo lên khi bị tra tấn trong bức tranh “Kiên định dưới sự bức hại” luôn đang nhìn vào ông, như thể cô đang cố gắng nói cho ông về những gì mà cô đang phải chịu đựng.


Nhiều người đến xem triển lãm trong Ngày khai mạc


Các thành viên của Dịch vụ cộng đồng Phượng Sơn bày tỏ sự tán thành của họ về cuộc triển lãm


Các cựu sinh viên (năm 1970) của Học viện Quân sự Đài Loan cùng nhau đến xem triển lãm


Nhiều lớp học thu được lợi ích từ triển lãm

Người phát ngôn của Hội đồng thành phố Cao Hùng: “Chúng ta cần tổ chức cuộc triển lãm này ở đây để biết được những gì đang diễn ra ở phía bên kia eo biển”

Vào ngày đầu tiên của triển lãm, người phát ngôn của Hội đồng thành phố Cao Hùng đã nhận được một cuộc điện thoại từ Văn phòng Nội vụ Đài Loan của Hội đồng nhà nước Trung Quốc, yêu cầu họ hủy bỏ cuộc triển lãm, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối. Người phát ngôn bày tỏ: “Cuộc triển lãm được tổ chức theo lời mời với sự chấp thuận của các ủy viên hội đồng thành phố. Cuộc triển lãm này rất độc đáo. Chúng ta cần tổ chức cuộc triển lãm này ở đây để biết được những gì đang diễn ra ở phía bên kia eo biển”.

Chủ tịch hội đồng quản trị Hội Mỹ thuật ở Cao Hùng: “Tôi vô cùng xúc động bởi tinh thần Chân Thiện Nhẫn trong các tác phẩm nghệ thuật

Ông Ngô Thắng Pháp, Chủ tịch hội đồng quản trị hội Mỹ thuật ở Cao Hùng đã đến để đánh giá các bức tranh một ngày trước lễ khai mạc, và cẩn thận xem từng bức tranh. Ông cũng là một trong những người đầu tiên đến vào ngày khai mạc. Nhìn thấy rất nhiều khách tham quan, ông đã lặng lẽ nhường chỗ của mình và đứng sang bên cạnh. Ông đã chia sẻ cảm giác của mình trong một cuộc phỏng vấn vào cuối buổi lễ: “Tôi vô cùng xúc động bởi các bức tranh. Có một người đàn ông 80 tuổi đánh trống lưng, các em nhỏ 07, 08 tuổi ngây thơ và đáng yêu mang hy vọng đến cho khán giả. Có một tinh thần kiên cường đối mặt với chính quyền độc tài, và tinh thần Chân Thiện Nhẫn được thể hiện ở khắp mọi nơi. Tất cả điều này đã làm tôi cảm động sâu sắc. Tinh thần này cũng là điều mà nhiều nghệ sĩ đang tìm kiếm, và tôi muốn biết nó đến từ đâu”.

Ông Ngô Thắng Pháp, Chủ tịch hội đồng quản trị Hội Mỹ thuật ở Cao Hùng

“Tôi tin rằng nghệ thuật không có ranh giới quốc gia” ông Ngô nói.“Những bức tranh của triển lãm này mang đến cho nhân loại sức mạnh to lớn để thúc đẩy nghệ thuật chính thống. Tôi hy vọng rằng người dân ở Cao Hùng, Thị trưởng, các nhà lập pháp và ủy viên hội đồng đều đến để xem triển lãm này và ủng hộ Pháp Luân Công.”

Ủy viên hội đồng thành phố: “Các tác phẩm khơi dậy thiên tính thuần chân nhất của con người”

Ủy viên hội đồng thành phố Cao Hùng bà Trần Lệ Na

Bà Trần Lệ Na, một ủy viên hội đồng thành phố nhiệm kỳ dài nói:“Các tác phẩm nghệ thuật này khơi dậy khuynh hướng về thiên tính tốt đẹp của con người. Đây là lần đầu tiên hội đồng đã mời một cuộc triển lãm như vậy. Điều đó cho thấy rằng hội đồng khẳng định toàn bộ triển lãm và tinh thần mà nó tượng trưng. Điều đó cũng cho thấy rằng hội đồng không đồng ý với chính phủ Trung Quốc.” Bà Trần đã xem triển lãm nhiều lần, và nói: “Mỗi một lần xem triển lãm, tôi nhắc nhở bản thân mình trở về nơi nguyên thủy và thuần khiết nhất. Mặc dù gặp những tình huống trong công việc mà có thể làm tôi cảm thấy có một chút nản lòng, nhưng khi xem các bức tranh triển lãm, tôi luôn nhắc nhở bản thân suy ngẫm lại hành vi của mình.”

Bí thư hội đồng: “Tôi ủng hộ các bạn 100%”

Bí thư Trần, cũng là một nghệ sĩ tài hoa, nói: “Tôi có thể hiểu được rằng tất cả điều này là chân thực. Chúng (các bức tranh) rất sống động và đúng với cuộc sống. Tôi ủng hộ các bạn 100% từ trong tâm, và tôi hy vọng rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hầu hết những cuộc đàn áp thường bị giấu kín và mọi người thường không được biết về chúng. Bây giờ, các nghệ sĩ đã dùng thủ pháp tả thực để miêu tả sự thật, nó thực sự khiến mọi người cảm thụ chân thực. Nó có thể trực tiếp thức tỉnh lương tri của mọi người.”

“Trong nhiều bức tranh, các nghệ sĩ đã sử dụng phương pháp phối cảnh ba điểm tụ với những kỹ năng tuyệt vời, vì thế bất kể bạn quan sát theo hướng nào, bạn cũng cảm thấy nhân vật chính trong các bức tranh luôn luôn đang nhìn vào bạn. Sau khi tôi xem bức tranh “Kiên định dưới cuộc bức hại”, tôi thậm chí đã mơ thấy nó. Tôi không bao giờ có thể quên được hình ảnh cô gái vô tội dưới sự tra tấn và cái nhìn kiên định trong mắt cô ấy.”

Chủ tịch Hiệp hội các chủ tịch hội đồng quản trị Nghệ thuật Cao Hùng: “Tài năng chân chính trong các bức tranh tả thực triển hiện nghệ thuật Thời kỳ Phục hưng”

Bà Lam Hoàng Ngọc Phượng, Chủ tịch, Hiệp hội các chủ tịch hội đồng quản trị Nghệ thuật Cao Hùng

Bà Lam Hoàng Ngọc Phượng, Chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội nghệ thuật Cao Hùng, đại diện cho hơn 1.000 nhóm nghệ thuật nói: “Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn không chỉ thể hiện tài năng chân chính trong các bức tranh tả thực triển hiện nghệ thuật Thời kỳ Phục hưng với kỹ thuật chính xác tinh tế, mà quan trọng nhất, các tác phẩm nghệ thuật đã truyền đạt nội hàm, khiến cho mọi người biết sự thật về mức độ nghiêm trọng và tàn ác của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong khi mọi người đang thở dài về sự trống rỗng của các hình thức nghệ thuật đương đại như hiện nay, triển lãm này thể hiện đầy đủ sức mạnh của nó trong nghệ thuật cổ điển. Tôi đánh giá cao các nghệ sĩ. Trong khi quảng bá vẻ đẹp của “Pháp Luân Đại Pháp”, họ cũng quảng bá sự phục hồi vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Điều đó khiến mọi người cảm thấy rất tốt, như thể chúng ta trở lại với sự thuần khiết, lòng tốt và sự huy hoàng của những ngày xa xưa.”


Tiến sĩ Lý Xuân Thành, Chủ tịch sáng lập của Hiệp hội các chủ tịch hội đồng quản trị Nghệ thuật Cao Hùng

Tiến sĩ Lý Xuân Thành, Chủ tịch sáng lập cấp cao của Hiệp hội các chủ tịch hội đồng quản trị Nghệ thuật Cao Hùng, nói:“Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn thể hiện tiêu chuẩn quốc tế rất cao. Chúng ta có thể nhìn thấy nội hàm văn hóa sâu sắc và trình độ nghệ thuật rất cao trong các bức tranh, cũng như một cái nhìn sâu sắc về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cuộc triển lãm được tổ chức ở đây, trong Hội đồng thành phố, đây là điều thích hợp nhất để tất cả các ủy viên lên tiếng ủng hộ cho Pháp Luân Công.”

Ông Cung Thiên Phát, Chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội Mỹ thuật Cao Hùng nói: “Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn thật độc đáo với ý nghĩa không chỉ truyền đạt một cảm giác thẩm mỹ như những triển lãm mỹ thuật khác, mà còn có tác dụng tịnh hóa tâm hồn. Tôi đặc biệt xúc động bởi bức tranh “Tiếng gọi của người vô tội”, trong đó một cô bé không sợ mưa gió kêu gọi công lý – rất chân thành và thuần khiết. Tôi có thể cảm nhận nguyên lý Chân Thiện Nhẫn được các nghệ sĩ miêu tả thông qua các bức tranh.”

Nghệ sĩ được đào tạo ở Đức: “Cuộc triển lãm này làm rõ sự thật về Pháp Luân Công thông qua nghệ thuật


Hồng Tú Mẫn, một nghệ sĩ được đào tạo ở Đức

Hồng Tú Mẫn, một nghệ sĩ được đào tạo ở Đức và là giáo viên mỹ thuật ở Trường dạy nghề công nghiệp trình độ cao Bình Đông đã chia sẻ lần đầu tiên cô biết về Pháp Luân Công ở Đức khi cô được tặng một tờ rơi. Triển lãm đã giúp cô hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công; cô đã xúc động và được truyền cảm hứng bởi sức mạnh mà dường như đến từ sâu trong tâm. Đối với cuộc triễn lãm, cô nói rằng yêu cầu rất cao trong việc áp dụng màu sắc, cấu trúc và nội hàm. Nghệ thuật khá sống động trong chi tiết và tinh tế trong phong cách, những nếp nhăn trên khuôn mặt của những người già, làn da mềm mại và mịn màng của người phụ nữ trẻ và sự ngây thơ của những đứa trẻ đều được mô tả một cách tinh tế.

Cô tổng kết: “Trong một thời gian dài, mọi người dường như đã quên những cảm giác mà phong cách tả thực của hội họa có thể mang lại. Hầu hết các cuộc triển lãm trong các phòng trưng bày nghệ thuật ngày nay đều thể hiện trường phái trừu tượng và hiện đại, không có ý nghĩa phản ánh sâu sắc thông qua việc mô tả các nhân vật và câu chuyện trong những bức tranh này. Một cuộc triển lãm như thế này làm rõ sự thật với những câu chuyện có thật để cho những người không có sự hiểu biết rõ ràng về Pháp Luân Công và cho chúng ta biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục; đồng thời, nó giúp chúng ta hiểu được tinh thần của các học viên Pháp Luân Công.”

Giám đốc dịch vụ cộng đồng Phượng Sơn: “Nếu có nhiều người hơn nữa tu luyện, thế giới sẽ hòa bình hơn”

Các thành viên Dịch vụ cộng đồng Phượng Sơn cũng được mời đến triển lãm. Bà Du Tú Lệ, giám đốc dịch vụ, nói:“Cuộc triển lãm đã làm tôi xúc động sâu sắc, và một số bức tranh đã làm tôi cảm động. Tôi đã nghe các tin tức trên TV rằng môn tu luyện Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc đại lục, và đã tự hỏi ‘Nó có xấu không?’ Hôm nay, tôi đã biết rằng Pháp Luân Công là một môn lu luyện thần thánh, rất chân, rất thiện và đề cao thiện niệm. Pháp Luân Công có thể làm thuần tịnh tâm hồn mọi người. Trung Quốc đại lục không nên bức hại các học viên Pháp Luân Công.”


Bà Du Tú Lệ, giám đốc, Dịch vụ cộng đồng Phượng Sơn

Bà tiếp tục:“Có quá nhiều thiên tai nhân họa ngày nay. Nếu có một tín ngưỡng mà có thể giúp chúng ta vượt qua khó nạn và những bất hạnh, thì chúng ta nên thúc đẩy nó. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn tu luyện Pháp Luân Công để thế giới sẽ trở nên thuần khiết hơn, khỏe mạnh hơn và tốt đẹp hơn. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều thiện lành và tốt đẹp, thì thế giới sẽ bình an. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc đại lục nhận ra rằng Pháp Luân Công là tốt và cho phép người dân có tự do tín ngưỡng. Bằng cách này, họ có thể có cơ hội và không gian để cứu mọi người khỏi rất nhiều thảm họa đã xảy ra gần đây.”

“Tôi tin rằng sức mạnh của niềm tin là rất mạnh mẽ, và không thể bị đàn áp như những gì đang xảy ra hiện nay ở Trung Quốc đại lục. Mọi người muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng nhìn nhận của mọi người là sáng suốt và họ có thể có những lựa chọn tốt nhất cho mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/1/“真善忍,我为你而来”(图)-276087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/13/141044.html

Đăng ngày 24-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share