[MINH HUỆ 17 – 05 – 2013] Bà Trương Nhã Mỵ, một nhà nghiên cứu từ Học viện Sinica, Đài Loan, chỉ vào bức tranh có tựa đề “Lời kêu gọi trong sáng”, một trong những tác phẩm được trưng bày ở Tổ chức Văn hóa và Giáo dục Mai Sơn, Chiayi, và nói: “Mọi người sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của cô bé này. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói từ ánh mắt, nước mắt, và mồ hôi của em. Em đứng dưới mưa ở Manhattan và cố gắng nói cho công chúng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Em kêu gọi giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp. Tôi rất xúc động bởi ánh mắt của cô bé. Bức tranh này là tác phẩm yêu thích của tôi.”

Bà Trương Nhã Mỵ cảm động bởi bức tranh “Lời kêu gọi trong sáng”

Triển lãm nghệ thuật được tổ chức ở Chiayi

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn được tổ chức ở Tổ chức Văn hóa và Giáo dục Mai Sơn, Chiayi, Đài Loan, từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 05. Các nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ ở Mã Sơn và Chiayi đã gửi thư chúc mừng đến triển lãm.

Khán giả chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật

Ông Hsie Mei, một nghệ sĩ nổi tiếng đến từ tỉnh Vân Lâm, ca ngợi tác phẩm nghệ thuật

Khán giả lắng nghe người hướng dẫn giải thích ý nghĩa của các tác phẩm nghệ thuật

Phản hồi của khán giả

Ông Ye Herong, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Văn hóa và Giáo dục Mai Sơn, cảm ơn ban tổ chức đã mang những tác phẩm nghệ thuật đến Mai Sơn. Tại lễ khai mạc, ông nói: “Triển lãm nghệ thuật này đã được tổ chức hơn 500 lần ở 50 quốc gia. Chúng tôi rất vinh dự khi nó được tổ chức ở đây. Đằng sau mỗi bức tranh là một câu chuyện cảm động. Những tác phẩm nghệ thuật thể hiện lòng từ bi của những nghệ sĩ, và mang lại lợi ích tinh thần cho mọi người.”

Ông Hsy Qianwen, một học viên Pháp Luân Công, nói: “Những tác phẩm nghệ thuật này có thể nâng đỡ và tịnh hóa tâm hồn người xem. Những nghệ sĩ là các học viên Pháp Luân Công. Khi tu luyện Pháp Luân Công, những nghệ sĩ cố gắng loại bỏ những quan niệm và chấp trước xấu. Chúng ta cũng có thể thấy được sự phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Nội dung sâu sắc của những bức tranh thật cảm động, thân thiết và đầy cảm hứng, phản ánh cả đời sống tinh thần bên trong lẫn tấn thảm kịch nhân quyền bên ngoài.”

Có nhiều người đã đến tham dự lễ khai mạc. Ông Hsie Mei, một nghệ sĩ nổi tiếng đến từ tỉnh vân Lâm, đã ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật. Ông nói: “Đây là những kiệt tác. Tất cả những người yêu thích nghệ thuật nên đến xem những bức tranh này.” Ông Hsie Mei đặc biệt yêu thích bức tranh “Đêm trước lễ diễu hành”, trong đó một phụ nữ đang vui vẻ thêu một biểu ngữ có đồ hình Pháp Luân lớn – biểu tượng của Pháp Luân Công.

Ngoài bức tranh “Lời kêu gọi trong sáng”, cô Chang Yamei cũng thích bức “Một thảm kịch ở Trung Quốc”, trong đó một người vợ đang khóc bên cạnh xác của chồng mình, người đã bị tra tấn đến chết trong một trung tâm tẩy não. “Tôi thấy rất buồn. Trước đây tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng tôi đã học được những nguyên lý của họ từ triển lãm này”, cô nói. Trước khi rời đi, cô đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, và nói rằng cô sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/17/“小女孩的泪水不会白流”(图)-274228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/29/140177.html

Đăng ngày 11-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share