[MINH HUỆ 09 – 09 – 2012] Ngày 10 tháng 08, Triển lãm Nghệ thuật “Chân – Thiện – Nhẫn” kéo dài 2 tuần đã mở cửa cho công chúng tại Trung tâm Triển lãm Gary Holland Community ở Rockingham, Tây Úc. Trong khi triển lãm này đã được tổ chức tại nhiều thành phố ở Tây Úc, đây là lần đầu tiên nó ghé thăm Rockingham. Lễ khai mạc đã diễn ra vào đêm trước của ngày mở cửa rộng rãi cho người dân địa phương.

Khách thăm quan chiêm ngưỡng các bức tranh trong Triển lãm Nghệ thuật “Chân – Thiện – Nhẫn” ở Rockingham, miền Tây nước Úc

Tại lễ khai mạc, nhiếp ảnh gia Danny nhận xét rằng các bức tranh chứa đựng một ý nghĩa rất sâu sắc mà khó có thể mô tả được. “So với câu chuyện và ý nghĩa đằng sau mỗi bức tranh, các yếu tố kỹ thuật, màu sắc, ánh sáng và chất liệu,  tất cả đều trở thành thứ yếu”, ông nói. “Là một nhiếp ảnh gia, tôi vô cùng cảm động trước mỗi bức tranh và câu chuyện đằng sau nó.”

Bình luận này đã được lặp đi lặp lại bởi rất nhiều khách tham quan khác của buổi triển lãm. Cô Linda Davies đã viết trong cuốn sách lưu niệm cho khách ghé thăm rằng những bức tranh miêu tả sự thanh tịnh với những nét vẽ đẹp, và cô đánh giá cao thông điệp mà triển lãm chuyển tải.

Ông Dawn Dawson nhận xét rằng các bức tranh rất cảm động, làm cho khách thăm quan trải nghiệm được vẻ đẹp qua những nỗi buồn phiền và sự thương xót.

Một vị khách khác cho biết: “Tôi đánh giá rất cao vị giảng sư đã cho tôi một bức tranh hoàn chỉnh hơn về các tác phẩm nghệ thuật. Những bức tranh này đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi chưa từng biết được rằng một người lại phải chịu đựng nhiều đến vậy”.

Anh Damyl Sinclair đã viết: “Vô cùng cảm động và kích thích tư duy!”

Vào cuối buổi lễ khai mạc, một vị khách nhận xét: “Mặc dù một số bức tranh sử dụng gam màu tối, bạn vẫn có thể cảm nhận được hy vọng toát ra từ sự quyết tâm và kiên trì mà nó mô tả”.

Ngày 15 tháng 08, cô Angela Lueva, một giáo viên trung học, đã đưa học sinh của mình đến tham quan triển lãm. Cô chia học sinh của mình thành các nhóm để xem các bức tranh và cùng thảo luận nhóm. Cô cũng chọn một trong những bức tranh để thảo luận với các học sinh. Cô Lueva cho biết: “Tôi cảm nhận thấy sự từ bi và cảm thông sâu sắc.So với những đau khổ của họ, tôi chỉ biết một phần ít ỏi. Những bức tranh này giúp tôi biết nhiều hơn về chân tướng Pháp Luân Công“. Những học sinh của cô cũng hỏi nhiều câu hỏi và đã được các giảng sư giải đáp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/9/西澳民众-画展让人感受到内在的光明(图)-262573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/17/135445.html

Đăng ngày: 21-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share