Bài của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 15-11-2012] Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn quốc tế đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận Hiroshima, Nhật Bản từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 10 và Phòng trưng bày Nghệ thuật Hatsukaichi từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 11 năm 2012. Trưng bày câu chuyện về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, triển lãm đã được tổ chức ở hơn 500 thành phố trên khắp thế giới kể từ năm 2004.

Mặc dù hàng triệu người đã được hưởng lợi ích cả về thân thể lẫn tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Công, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm nhổ tận gốc môn tu luyện này vào năm 1999. Đến tận hôm nay, cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn.

Người dân Hiroshima ủng hộ hòa bình, nhưng lại biết rất ít về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Mỗi người chúng ta cần phải trở thành một phương tiện truyền thống sống di động để đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công, việc làm này không chỉ vì lợi ích cũng những người bị bỏ tù vì tín ngưỡng, mà còn vì chính gia đình và bạn bè của chúng ta”, Ông Ishibashi, ủy viên Hội đồng Quận Hiroshima phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm ở Trung tâm Văn hóa quận Hiroshima.

 Ông Ishibashi, ủy viên Hội đồng Quận Hiroshima, tại Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn ở Trung tâm Văn hóa Quận Hiroshima ngày 06 tháng 10 năm 2012.

Hướng dẫn viên [triển lãm] (phải) giải thích về chủ đề của các bức tranh cho người xem.

Hướng dẫn viên [triển lãm] (phải) giải thích chi tiết về một bức vẽ.

Chủ tịch Phòng trưng bày Nghệ thuật Hiroshima đã nhận xét về một trong số các bức tranh: “Khi thấy đôi mắt của người mẹ bị mất người con trai [do bị bức hại], tôi thực sự không thể phớt lờ sự bất công mà tôi chứng kiến, tôi cần phải đứng lên vì lẽ phải”. Ông nói thêm: “Sau đó tôi xem tiếp bức tranh Chuyển càn khôn, và cảm tưởng như mình đang đứng giữa Trời và Đất. Tất cả mọi thứ trong bức tranh đều đang chuyển động và hướng về phía trước. Tôi cảm thấy như thể Ngài (Sư phụ Lý Hồng Chí) đang kiến tạo tương lai cho nhân loại.

Một vị khách thăm quan khách khác cũng có chung cảm tưởng. “Tôi nghĩ rằng Ngài đang kiến tạo tương lai”, một người phụ nữ phát biểu sau khi xem bức vẽ Chuyển càn khôn.

Sau khi xem bức vẽ Chuyển càn khôn, người phụ nữ nói: “Tôi nghĩ Ngài đang kiến tạo tương lai”.

Một vị khách đã đưa cả gia đình tới xem triển lãm sau khi tự mình đến xem lần đầu.

Một vị khách khác từ thành phố Hatsukaichi nói: “Khi nhìn thấy những bức vẽ này, tôi đã rất kinh ngạc. Sự việc này thật quá vĩ đại mà chúng ta lại biết quá ít về nó. Tôi sẽ bảo các con của mình và những người khác đến xem triển lãm. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục có những cống hiến tốt”.

Một vị khách ký sổ ghi cảm tưởng

Một vài người đã ký vào sổ cảm tưởng để bày tỏ những tâm tư và cảm xúc của mình về các bức vẽ, và một vài người cũng ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/15/广岛各界人士观美展-做真相活传媒(图)-265503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/17/136345.html
Đăng ngày: 26-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share