[MINH HUỆ 05-06-2013] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã trở lại với thành phố Ottawa, Canada lần thứ hai trong năm nay và được trưng bày tại Tòa thị chính thành phố từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kathy Gillis, một họa sĩ, đã phát biểu tại lễ khai mạc. Cô chia sẻ, ngoài việc có nền tảng nghệ thuật chuyên môn, các họa sĩ đều là những người tu luyện Pháp Luân Công.

“Chúng tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện về Pháp Luân Công qua những bức tranh trong sáng và thánh khiết. Là họa sĩ, chúng tôi phải buông bỏ sự ích kỷ của bản thân. Chúng tôi không vẽ vì bản thân. Chúng tôi vẽ vì những người khác. Chúng tôi muốn họ biết được điều gì đang xảy ra. Đó là lý do tại sao các bạn không thấy chữ ký hoành tráng của các họa sĩ trên các bức tranh”, cô phát biểu.

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã giúp đỡ tổ chức 800 cuộc triển lãm tại hơn 50 quốc gia.

Kathy Gillis, một trong các họa sĩ của triển lãm, phát biểu tại lễ khai mạc

Nghị sĩ Canada Bruce Hyer tham dự cuộc triển lãm và khá xúc động trước những câu chuyện trên các bức tranh kể về các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu bức hại tại Trung Quốc. Ông nói rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc là thế lực tà ác nhất trên thế giới, và rằng những việc làm của nó đối với người dân Trung Hoa, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Công thực là ghê tởm.

Bruce Hyer, Nghị sĩ Canada, tại triển lãm nghệ thuật

Ông Hyer chia sẻ rằng từ các tác phẩm, người ta có thể thấy rõ cuộc bức hại tàn bạo ra sao. “Mặc dù tín ngưỡng của tôi không phải là Pháp Luân Công, tôi ủng hộ họ, bởi vì mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng”, ông nói.

Ông Hyer bày tỏ sự đồng tình với các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Ông nói rằng các tác phẩm nghệ thuật mang tới cho người ta hy vọng. Ông Hyer phát biểu rằng chính phủ Canada không nên hợp tác với chính phủ Trung Quốc nếu như dân chủ và nhân quyền không được thực thi tại Trung Quốc. “Chúng ta nên cố gắng thay đổi tình hình tại Trung Quốc, khi mà những người tốt đang bị bức hại”, ông nói.

Tham gia vào triển lãm còn có ngài Brian McAdam, một chuyên gia nổi tiếng thế giới về các vấn đề liên quan tới Trung Quốc, và cũng đã từng là nhà ngoại giao Canada. Ông ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật đã biểu đạt một cách tuyệt vời về những học viên Pháp Luân Công. “Mặc dù họ đang trải qua cuộc đàn áp kinh khủng, họ có một đức tin vững chắc. Một dũng khí tuyệt vời”, ông nói.

Brian McAdam, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, tại cuộc triển lãm

Ông McAdam cho rằng các tác phẩm nghệ thuật gợi lên những cảm xúc khác nhau, cả cảm giác an hòa lẫn đau buồn. Ông tin tưởng rằng cuộc triển lãm đã truyền tải cho người xem sự thật về Đảng Cộng Sản Trung Quốc. “Người ta phải biết rằng ở Trung Quốc không chỉ có kinh doanh thương mại, không chỉ có các tòa cao ốc, không chỉ có xe hơi, mà còn có cuộc bức hại này đang diễn ra hàng ngày tại đó”, ông nói. Ông kêu gọi các chính trị gia Canada tìm hiểu về tội ác của Trung Cộng. “Ngài David Matas đã nói rằng việc thu hoạch nội tạng là ‘một dạng tà ác chưa từng có trên thế giới.’ Và đó là việc mà Đảng cộng sản đã làm. Đó là chính quyền tồi tệ nhất trong lịch sử”, ông nói.

Cô Haleigh McClenaghan, nhân viên chính quyền thành phố, đã chia sẻ, cô từng nhìn thấy hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại Manhattan, New York khi cô 18 tuổi. Cô đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công lúc bấy giờ. Các tác phẩm nghệ thuật đã cho cô thấy một khía cạnh khác của Pháp Luân Công mà cô chưa từng biết tới, cô rất xúc động bởi những câu chuyện buồn mà các tác phẩm nghệ thuật đã thể hiện một cách tuyệt vời.

Rất nhiều vị khách đã cảm động trước những bức tranh và để lại các ý kiến ủng hộ và cảm kích trong sổ cảm tưởng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/31/感人至深-真善忍国际美展再现加首都(图)-274726.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140300.html

Đăng ngày 14-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share