Bài viết của Hà Vũ, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 07-06-2013] Các điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đã bị các thành viên Hiệp hội Thanh niên quan ái Hồng Kông (HKYCA) tấn công từ tháng 06 năm 2012. Những cuộc công kích thù hằn theo phong cách của Cách mạng Văn hóa này do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thao túng tay chân của họ tại Hồng Kông thực hiện.

Nhờ những nỗ lực kiên trì của học viên Pháp Luân Công trong việc truyền rộng sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, HKYCA đã phải phục tùng lệnh của chính phủ, gỡ bỏ hàng nghìn biểu ngữ và các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn”

Biểu ngữ phỉ báng cuối cùng của HKYCA bị dỡ bỏ tại SOGO, Causeway Bay, vào ngày 07 tháng 04 năm 2013

Các học viên nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Lập pháp

Dưới áp lực của công luận, Bộ Vệ sinh môi trường và thực phẩm Hồng Kông (FEHD) đã cảnh cáo HKYCA vào đầu tháng 04 về việc họ có thể bị truy tố hình sự và phạt phí gỡ bỏ nếu họ không gỡ bỏ các tài liệu tuyên truyền của mình.

Sau đó HKYCA đã phải tháo dỡ các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, FEHD đã lập một nhóm chức năng đặc biệt vào giữa tháng 04 nhắm vào các điểm thông tin của Pháp Luân Công. Họ đã thu giữ những biểu ngữ và bảng trưng bày của Pháp Luân Công, bao gồm cả những thứ chưa được trưng bày.

Nhiều vị nghị sĩ đã nghi ngờ chính quyền Lương Chấn Anh đã cố ý mượn cơ hội này để loại bỏ các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công, và đằng sau việc này là bàn tay của ĐCSTQ.

Các học viên đã nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Lập pháp vào ngày 06 tháng 05

Các học viên đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Hội đồng Lập pháp vào ngày 06 tháng 05 năm 2013, nêu rõ căn cứ pháp lý của hoạt động giảng rõ chân tướng của Pháp Luân Công và hành vi sai trái của FEHD, yêu cầu trả lại tài sản tịch thu và bồi thường tổn thất.

Hội đồng Lập pháp đã chấp nhận đơn khiếu nại. Một vài thành viên hội đồng đã chỉ trích chính phủ vì đã hợp tác với ĐCSTQ.

Ngay cả khách du lịch cũng bị quấy nhiễu

Vì sợ tội ác của cuộc bức hại ở Trung Quốc bị phơi bày, ĐCSTQ đã ra lệnh cho HKYCA tấn công các điểm giảng thanh chân tướng của học viên Pháp Luân Công. Họ đã lấy cắp các bảng thông tin và biểu ngữ, quấy nhiễu, đe dọa khách du lịch bằng cách quay phim họ.

Gần đây họ còn tấn công nhà in của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, quấy nhiễu khách hàng đến đăng quảng cáo trên báo và trung tâm phát hành báo. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lên án những kẻ côn đồ và muốn đọc tờ Đại Kỷ Nguyên. Gần đây, ấn phẩm của tờ báo được phân phối với số lượng nhiều hơn.

Cửa kính của Công ty in Đại Kỷ Nguyên bị phá hoại bởi côn đồ

Hành vi côn đồ của ĐCSTQ đã làm công chúng phẫn nộ. Thành viên của Hội đồng Lập pháp, tổ chức nhân quyền và người dân đã kêu gọi chính phủ bảo vệ giá trị cốt lõi của Hồng Kông, gìn giữ công lý, bảo vệ quyền của công dân và ngăn chặn ĐCSTQ mở rộng phạm vi cuộc bức hại.

Ngày càng có nhiều người dân Hồng Kông đứng ra để mắng những kẻ tấn công và đứng lên vì lẽ phải.

Cái gai trong mắt ĐCSTQ

Bất chấp cuộc đàn áp dã man đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Trung Quốc Đại lục từ tháng 07 năm 1999, việc luyện tập Pháp Luân Công vẫn hợp pháp ở Hồng Kông, vốn theo chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

Một số lượng lớn du khách từ Trung Quốc Đại lục đến Hồng Kông đã biết được sự thật về Pháp Luân Công, kể cả vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn, việc mổ cắp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công và phong trào thoái đảng.

ĐCSTQ đã rất lo sợ khi tội ác của nó đang bị phơi bày ở Hồng Kông.

Một cuộc diễu hành vào tháng 12 để ủng hộ 127 triệu người đã thoái đảng. Du khách đã mang hình ảnh của những hoạt động này về Trung Quốc Đại lục

Cuộc diễu hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2013 nhằm phản đối cuộc bức hại, tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04 của Pháp Luân Công

Mang sự thù hằn vượt khỏi biên giới

ĐCSTQ đã thuê những tên đầu sỏ từ nhà tù Trung Quốc, các thành viên băng đảng ở Hồng Kông và đăng kí một tổ chức ở Hồng Kông với tên gọi là Hội thanh niên quan ái Hồng Kông vào ngày 08 tháng 06 năm 2012.

Theo một cuộc điều tra của giới truyền thông Hồng Kông và Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), HKYCA không có gì gọi là “quan ái”. Mục tiêu của họ chỉ là mang chính sách bức hại của ĐCSTQ từ Trung Quốc Đại lục sang Hồng Kông.

Những kẻ côn đồ của HKYCA bao phủ một cách có hệ thống tại sân bay, các bến xe lửa, các quận trung tâm và điểm du lịch tại Hồng Kông với các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công và các tài liệu tuyên truyền khác. Họ mắng chửi và đánh các học viên Pháp Luân Công, dùng vũ khí đe dọa, ngụy tạo bằng chứng để kiện các học viên và đút lót cảnh sát để họ không hành động gì.

Bất chấp sự bất công khủng khiếp, các học viên Pháp Luân Công đã không đánh lại. Bản chất an hòa, từ bi và kiên định của họ đã được người dân kính trọng và ủng hộ.

Các thành viên HKYCA đã đặt một chiếc bát ăn xin và tiền lẻ trước mặt cô Đàm khi cô đang thiền định. Cô đã bị HKYCA kiện “phá hoại tài sản của họ” khi cô đẩy chiếc bát ra. Tòa án thành phố Cửu Long đã tuyên bố cô vô tội.

Một báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc vào tháng 03 năm 2013 đã ghi nhận bước lùi trong quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông và kêu gọi chính phủ Hồng Kông bảo vệ tự do tín ngưỡng và ngôn luận theo Công ước về nhân quyền.

Người dân Hồng Kông ủng hộ Pháp Luân Công

Người dân Hồng Kông phá bỏ các biểu ngữ phỉ báng của HKYCA

Cuộc tấn công vào một điểm giảng thanh chân tướng của Pháp Luân Công ngày 02 tháng 06 đã làm người dân Hồng Kông tức giận. Họ lên án người đứng đầu HKYCA Lâm Quốc An (mặc áo xanh nước biển đang cầm một biểu ngữ)

Người dân Hồng Kông đã dỡ bỏ một biểu ngữ mà HKYCA dùng để cản trở điểm thông tin Pháp Luân Công. Sau 03 tiếng đồng hồ, các thành viên HKYCA đã bỏ đi.

Ngày càng có nhiều người Hồng Kông nhận ra rằng việc bảo vệ Pháp Luân Công chính là bảo vệ tự do ở Hồng Kông.

Họ đã lập các tổ chức như “Người dân Hồng Kông đối với những vấn đề Pháp Luân Công” và “Liên hiệp công dân Hồng Kông bảo vệ Pháp Luân Công”; họ đã tổ chức các cuộc diễu hành và biểu tình để phản đối ĐCSTQ làm sai luật và chèn ép tự do; và họ lên án hành vi của HKYCA cũng như thu thập chữ kí để trình lên chính phủ Hồng Kông. Họ đã dán những ghi chú “Không phải do người dân Hồng Kông làm!” lên biểu ngữ của HKYCA. Một vài người còn gỡ bỏ những tấm bảng và xé rách biểu ngữ của HKYCA. Các thành viên của Hội đồng Lập pháp công khai lên án các cuộc tấn công.

Cựu thành viên của Hội Đồng Lập pháp, mục sư Phùng Chí Hoạt đã ca ngợi học viên Pháp Luân Công tại một cuộc biểu tình kỷ niệm 14 năm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04: “Tâm nguyện thiện lương, sự kiên cường và tinh thần kiên định với chân lý của các bạn đã dạy cho mọi người trên toàn thế giới rằng tội ác sẽ bị trừng trị và sự thật sẽ được sáng tỏ. Để mang đến sự thật và vượt qua bóng tối, để mang hạnh phúc đến những con người ở Thần Châu (chỉ Trung Quốc), mọi người hãy tiếp tục nỗ lực!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/7/捍卫法轮功真相点-香港上演正邪大战(图)-275028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/11/140439.html

Đăng ngày 20-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share