Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2013] Học viên A đã từng là một người thích kiểm soát người khác trước khi cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong khi đó chồng cô rất phục tùng [cô]. Sau khi cô trở thành một học viên, cô đã từ bỏ nhiều thói quen xấu của mình và đối xử rất tốt với chồng và bạn bè của mình. Cô  giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho chồng, điều này đã giúp anh ấy ủng hộ môn tu luyện.

Ngay cả sau khi chế độ Cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Đại Pháp, chồng cô tiếp tục ủng hộ. Cô nói với chồng: “Thái độ của anh đối với Pháp Luân Đại Pháp sẽ quyết định tương lai của anh. Những gì anh làm cho Đại Pháp cũng chính là những gì anh làm cho bản thân mình.” Kết quả là người chồng đôi khi ra ngoài cùng vợ mình để dán những tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp.

Hơn mười nhân viên cảnh sát với năm chiếc xe đã đến nhà của đôi vợ chồng này vào ngày 28 tháng 03 năm 2005. Cảnh sát nhảy qua hàng rào và bắt giữ em gái của học viên A.

Chồng của học viên A tiến đến phía họ và hỏi: “Làm sao các anh vào được trong nhà? Cửa đã khóa. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với em dâu của tôi các anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Có gì là sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Mọi người khắp nơi trên thế giới đều đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cảnh sát đã rời đi sau khi yêu cầu người chồng đảm bảo rằng vợ và em dâu vẫn trong nhà nhưng người chồng từ chối. Đêm đó, chồng của học viên A khuyên vợ và em gái của mình phải rời khỏi nhà để đảm bảo sự an toàn cho chính họ. Ngày hôm sau khi cảnh sát quay trở lại, nhưng không thể tìm thấy cô em gái. Người đội trưởng phàn nàn: “Vậy là mất luôn tiền thưởng năm nay rồi!”

Người chồng thường xuyên nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Lòng tốt của anh đã được ban thưởng. Khối u trên ngón tay của anh đã biến mất trong thời gian mười ngày sau khi bảo vệ vợ và em dâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/16/站在正义一边-明真相得福报-270021p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/30/140198.html

Đăng ngày 18-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share