Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc                   

[MINH HUỆ 09-12-2012] Tôi là một bác sĩ y khoa 79 tuổi ở một làng quê ở Trung Quốc. Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy trẻ ra rất nhiều giống như trong độ tuổi 40 hay 50 vậy. Tôi cũng trông rất trẻ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tôi khoảng 60 tuổi. Khi đi xe đạp để phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy giống như một người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Trong những ngày đầu, tôi đã nhét các tờ rơi vào các khe cửa. Tuy nhiên gần đây tôi đã đưa các tờ rơi trực tiếp cho mọi người để chắc chắn rằng họ đã nhận được chúng.

Ở đây tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện về những người dân thường đã can đảm truyền rộng chân tướng về Đại Pháp và kết quả đã nhận được phúc báo.

Tiểu Cấm là một người mai mối 70 tuổi. Một ngày bà đến nhà tôi và phàn nàn vì đau đầu và đau chân. Tôi không thể tìm ra nguyên nhân của các vấn đề của bà bằng xét nghiệm y khoa nên tôi hỏi: “Bà có làm điều gì chống lại Pháp Luân Công không?” Bà trả lời: “Tôi nhìn thấy một quyển sách nhỏ về Pháp Luân Công ở cửa nhà tôi. Tôi sợ nó sẽ mang lại rắc rối cho tôi nên tôi đã bảo cháu trai tôi đốt nó. Tôi nên làm gì bây giờ?”

Tôi bảo với bà rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt theo các nguyên lý vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn và rằng bà đã nhận được một quyển sách nhỏ để có thể biết chân tướng về môn tu luyện này và không còn bị lừa dối bởi những lời dối trá vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi bảo với bà rằng nếu bà nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ bù đắp lại lỗi lầm bà đã phạm phải. Bà nói rằng bà rất vui khi làm điều đó và lấy một số tờ rơi và các cuốn sách nhỏ từ tôi.

Hai tháng sau, bà quay lại và nói một cách phấn khởi: “Tôi đã làm điều ông nói và nó hiệu nghiệm! Thật vậy, cho đến nay tôi đã nói với 51 người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Hãy cho tôi thêm một số tài liệu. Em họ ông cũng muốn phân phát những tài liệu này.”

Em họ tôi làm việc trong một công ty sản xuất ở một thành phố khác. Sau khi biết sức khỏe của Tiểu Cấm đã cải thiện ra sao, cô ấy tình nguyện phân phát các tài liệu này cho các đồng nghiệp. Chẳng bao lâu, bệnh tiểu đường của cô biến mất. Bây giờ cô ấy tiếp tục đến chỗ tôi để lấy nhiều tài liệu hơn để phân phát.

Một chủ thầu sống ở đường bên cạnh cũng đến chỗ tôi lấy các tài liệu giảng chân tướng vì ông ấy muốn phân phát chúng cho các công nhân của mình. Một hôm, khi ông ấy đang lái xe trên đường cao tốc, xe máy của ông bị một xe tải ở phía sau đâm vào. Ông ấy đã bay qua nóc chiếc ô tô phía trước ông sau đó lăn xuống đất. Chiếc xe tải có thể dừng lại mà không đâm vào ông ấy. Xe máy của ông ấy bị hỏng nhưng thật kỳ diệu là ông không hề bị thương!

Mẹ của người chủ thầu phải mang nạng khi tôi gặp bà. Tôi bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Bà đã thành tâm làm điều đó mỗi ngày trước khi ra khỏi giường. Bây giờ, bà đã có thể đi lại mà không cần nạng. Bà cảm động sâu sắc khi nghe về tai nạn của con trai mình. Bà đến để kể với tôi và nhiều học viên khác rằng bà rất biết ơn khi chúng tôi dạy bà những từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” vì bà tin rằng niệm những từ đó đã ban phúc lành cho gia đình bà. Chúng tôi nói với bà rằng bà nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.

Hàng xóm ở phía Đông của tôi là một người đàn ông lười biếng và vợ ông là một người nóng nảy. Vì vậy họ cãi nhau rất nhiều. Sau khi tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, người đàn ông đã tình nguyện lắp đặt đầu thu sóng vệ tinh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân và phân phát một số tài liệu thông tin. Từ đó ông đã vượt qua sự lười biếng. Ông cũng đã có một cuộc sống gia đình hòa thuận trong hơn năm năm qua.

Hàng xóm ở phía Tây của tôi là một phụ nữ hơn 50 tuổi. Bà cũng tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và thích phân phát các tài liệu. Chồng bà làm việc ở một thành phố khác và đã đưa những tài liệu này cho ông chủ của ông, người mà cũng thích đọc chúng. Bây giờ con trai của họ đang theo học đại học và mọi chuyện đều tốt đẹp cho cả gia đình.

Cháu trai tôi là một tài xế vận chuyển các tấm kim loại nặng. Một lần, cháu phải phanh đột ngột để tránh tông phải một ông lão và các tấm kim loại nghiến vào cháu. Chín cái xương sườn của cháu bị gãy và các bác sĩ nói rằng không thể giúp gì được cho cháu. Tuy nhiên, sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” cháu đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Bí thư đảng trong làng chúng tôi luôn phản đối việc nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những người dân làng khác nhận được lợi ích từ việc ủng hộ Đại Pháp, ông đã thay đổi và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Sau đó, sức khỏe ông được cải thiện rõ rệt.

Trong các dịp lễ tết, những người họ hàng, bạn bè và hàng xóm luôn đến gặp tôi và tôi chuẩn bị một túi tài liệu thông tin cho họ đem về nhà. Trước tiên họ đọc các tài liệu và sau đó phân phát chúng cho những người khác.

Nhờ chấp nhận chân tướng về Đại Pháp, nhiều người đã mang đến phúc lành cho họ. Đến lượt điều này lại giúp nhiều người hơn nữa hiểu được Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/9/乡亲争相传真相-一家兴旺又安康-266374.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/8/138400.html

Đăng ngày 17-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share