Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2012] Bác tôi là một cựu quân nhân nghỉ hưu 78 tuổi. Ông lúc nào cũng là một người tốt, và nhiều người ngưỡng mộ ông. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần dưới chế độ cộng sản, ông không có khái niệm về Thần.

Vào tháng 08 năm 2012, ông nhận thấy toàn bộ cơ thể mình, gồm cả hai mắt, đều chuyển màu vàng. Nước tiểu của ông cũng chuyển thành màu vàng bất thường. Bệnh viện huyện đã kiểm tra và chẩn đoán sơ bộ rằng ông bị ung thư tụy, căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao và là một trong những loại bệnh ung thư nguy hiểm nhất. Ông đã đến các bệnh viện ở tỉnh và thành phố để kiểm tra lại, và tất cả đều xác nhận cùng một triệu chứng. Vì thế ông đã nhập viện ở một bệnh viện tỉnh để chữa trị.

Vào đêm trước khi nhập viện, cha tôi đã đưa ông đến bệnh viện và nói: “Này anh trai, hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Bây giờ chỉ Đại Pháp có thể cứu anh.”

Hơn 10 năm trước, mẹ tôi đã nói với bác tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu Phật chân chính. Bà đã đưa cho ông quyển Chuyển Pháp Luân và hy vọng ông có thể bắt đầu tu luyện. Nhưng vì những tin tức giả mạo phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp được liên tục phát sóng bởi tà đảng, con người đã bị lừa dối và quay lưng chống đối Đại Pháp, và bác tôi là một trong số đó. Mẹ tôi thấy rằng ông không có ý định tu luyện, nên bà bảo ông: “Nếu anh không tu luyện, hãy trả sách lại cho em. Đây là một quyển sách quý.” Nhưng bác tôi không muốn trả lại, thay vào đó ông đã giữ lại quyển sách. Sau đó ông đã biết sự thật về vụ tự thiêu giả ở Quản trường Thiên An Môn và Pháp Luân Đại Pháp đã bị cáo buộc sai. Vì vậy ông đã nhận ra bản chất thực sự của tà đảng, và tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi bác tôi nhập viện, bác sĩ đã tiến hành biện pháp ngăn chặn bệnh vàng da của ông. Sau đó, chỉ số vàng da của bác tôi được phát hiện lên đến 360, chứ không phải là 17 hay 18 như một người bình thường. Bác sĩ nói riêng với cháu trai của bác là tiên lượng không tốt, và gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

Bác tôi đã nhận thức được tình hình, nhưng sau đó, ông nhớ lại những gì cha tôi đã nói và bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó ông nói với chúng tôi rằng trừ khi ăn, ngủ, hoặc đi vệ sinh, ông đã liên tục niệm những từ này.

Năm hay sáu ngày sau, ông thấy màu vàng trên cơ thể mình từ ngón chân cho đến bắp đùi đã đột nhiên giảm đi, và rằng nó xảy ra thật bất ngờ. Ông biết rằng Phật thực sự đang bảo vệ mình, nên ông càng thành tâm niệm nhiều hơn những từ này. Một vài ngày sau, màu vàng đã lùi dần đến hai vai ông, và sau đó nó biến mất hoàn toàn. Bác sĩ và bệnh nhân cùng phòng đều chứng kiến được sự kỳ diệu và hỏi ông điều gì đã xảy ra. Ông nói với họ rằng đó là sức mạnh của Đại Pháp và sự từ bi của Thần. Những người xung quanh ông cũng bắt đầu niệm những từ này. Bác sĩ không ngừng nói: “Một phép lạ thực sự.”

Chẳng bao lâu sau bác tôi xuất viện, bác sĩ nói với ông rằng ông đã hoàn toàn hồi phục

Khi về nhà, bác tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Ông từng bị tiểu đường và nhồi máu não. Ông cảm thấy hơi thở luôn có mùi hôi và đầu thường xuyên bị chóng mặt và ngột ngạt. Bây giờ, ông thấy rằng những triệu chứng này đã biến mất. Ông vui mừng đến nỗi chạy nhanh đến nhà chúng tôi để kể với chúng tôi về điều này.

Chúng tôi sống ở tầng năm. Một ông lão lớn tuổi như vậy đã chạy thẳng lên tầng mà không dừng lại, và ngay khi bước chân vào nhà, ông nói với mẹ tôi: “Em gái, anh ở đây hôm nay để cám ơn em. Anh muốn cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp. Ngài đã cứu anh. Bây giờ anh tin mọi điều em nói. Anh sẽ không tin gì cả ngoại trừ Đại Pháp. Hãy dạy anh các bài công pháp ngay.”

Nhìn thấy bác tôi khỏe mạnh và vui vẻ như một đứa trẻ, cả gia đình tôi rất mừng cho ông. Từ tận đáy lòng chúng tôi cảm tạ Sư phụ. Chúng tôi không thể kiềm chế khóc trong niềm vui sướng.

Tôi kể cho mọi người câu chuyện này để những ai vẫn đang bị thuyết vô thần và những lời dối trá của tà đảng lừa gạt có thể thức tỉnh càng sớm càng tốt. Đại Pháp vĩ đại mà một người chỉ có thể gặp một lần trong hàng triệu năm. Sư phụ là từ bi với tất cả chúng sinh. Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và hủy đi lời thể mà bạn thực hiện khi gia nhập, để bạn có thể được Thần cứu. Tai họa có thể xảy ra, vì thế hãy sáng suốt và nghĩ thêm một lần cho tương lai của các bạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/9/78岁老人诚念法轮大法好-癌症念没了-265715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/26/136791.html

Đăng ngày 10-01-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share