Bài viết của Tử Dạ, một học viên Đại Pháp từ tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 22-05-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1998. Do bị tẩy não bởi thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước đây, tôi đã không tin vào sự tồn tại của Thần Phật trước khi tôi bắt đầu học Đại Pháp. Nếu bất cứ ai nói đến chuyện đi chùa để khấu đầu trước tượng Phật, thắp hương, tôi sẽ nghĩ rằng đó là mê tín dị đoan và sẽ tranh luận với người đó.

Đại Pháp phá trừ thuyết vô thần của tôi

Tôi đã bị sa thải và trở nên thất nghiệp. Tôi lái xe taxi để kiếm sống. Đây là một công việc mệt mỏi. Cổ của tôi bắt đầu bị đau do suốt ngày ngồi trong xe. Khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, đầu của tôi sẽ trở nên không thể kiểm soát được. Các bác sĩ nói rằng không có loại thuốc đặc biệt nào có thể chữa được bệnh này và nói với tôi rằng tôi nên chăm sóc tốt bản thân mình. Tôi cảm thấy rất buồn.

Vào thời điểm ấy, người họ hàng của tôi trở về nhà từ một thành phố khác. Anh ấy đã mang cho tôi một bản sách Chuyển Pháp Luân và nói với tôi:“Vợ chồng anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian dài. Pháp môn tu luyện này rất tốt. Nó có thể chữa bệnh và giữ cho em mạnh khỏe. Tâm và thân của em có thể được đề cao miễn là em tiếp tục tu luyện. Pháp Luân Công đặc biệt thích hợp với em bởi vì em là một lái xe taxi và Sư Phụ sẽ bảo hộ em. Anh trở về nhà chỉ để mang cuốn sách đặc biệt này cho em. Anh muốn mọi người trong nhà đều được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Anh chị đều đã sáu mươi tuổi rồi nhưng anh chị cảm thấy rằng cơ thể của mình rất là nhẹ nhàng và không có bệnh tật. Anh chị tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.” Vợ anh ấy cũng nói với tôi rằng: “Đây là môn luyện tập để tu tâm và thân. Nếu em có thể tu luyện, em sẽ luôn luôn trẻ đẹp.”

Tôi hoàn toàn không tin, nhưng người anh họ của tôi và vợ của anh ấy trông rất tràn đầy sức sống. Tôi tự nhủ với bản thân rằng dù thế nào đi chăng nữa, các bác sĩ không thể chữa khỏi bệnh của tôi và người thân của tôi sẽ không lừa dối tôi, vì vậy tôi nên thử. Sau khi người anh họ của tôi tặng tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đọc cuốn sách khi tôi có thời gian. Tôi vẫn chưa bắt đầu tập luyện các bài công pháp, nhưng tôi cảm thấy cơ thể của mình trở nên rất nhẹ, và đầu tôi đã có thể kiểm soát được. Tôi rất ngạc nhiên và nghĩ rằng điều này có thể được tạo ra bởi hiệu ứng tâm lý. Tôi hỏi các học viên Đại Pháp lâu năm để tìm lời giải đáp. Họ rất vui vẻ với tôi. Họ nói rằng Sư Phụ đã bắt đầu chăm sóc tôi và tịnh hóa cơ thể cho tôi.

Vì vậy, tôi bắt đầu học năm bài công pháp với họ. Ngay lập tức Sư Phụ khai mở thiên mục cho tôi. Hàng ngày tôi nhìn thấy Pháp Luân xoay ở trước mắt của tôi. Chúng rất đẹp. Đôi khi tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng trong các không gian khác. Tôi nhìn thấy các vị Thần, Phật, Bồ Tát, và các thiên nữ. Cảnh tượng thật tráng lệ và lộng lẫy. Trời xanh, mây trắng, non nước trong veo. Tôi rất hạnh phúc và không lời nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này. Trước đây tôi không tin vào những điều này, nhưng bây giờ tôi thấy chúng tận mắt. Chủ nghĩa vô thần đã sụp đổ trước mặt tôi. Tôi tin rằng có các sinh mệnh cao hơn (đó là các vị Thần, Phật) tồn tại trong vũ trụ. Mọi sinh mệnh đều có linh hồn và các vị thần đã tạo ra tất cả mọi thứ trong vũ trụ.

Bây giờ tôi là một đệ tử của Sư Phụ. Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới! Bất cứ lái xe tới đâu, trong tâm tôi đều cảm thấy an toàn. Tôi vui vẻ và hóm hỉnh. Kể từ khi tôi đắc Pháp, tôi đã học và tập các bài công Pháp được hơn mười năm. Tôi yêu cầu bản thân hành xử đúng theo các nguyên lý Đại Pháp của Sư Phụ. Tôi nghĩ về người khác trước khi tôi gặp khó khăn và hướng nội khi có xung đột. Tôi thường giữ một tâm thái bình tĩnh và ôn hòa, và càng ngày tôi càng trở nên khoáng đạt và điềm tĩnh. Trong mười năm qua, tôi đã không cần dùng đến bất kỳ loại thuốc nào. Tôi rất khỏe mạnh và trông rất trẻ, nước da của tôi rất sáng và mềm mại. Tôi ở độ tuổi năm mươi nhưng trông giống như ở tuổi ba mươi. Bạn bè và người thân rất ngưỡng mộ tôi. Họ đã nói, “Hãy nhìn vào những người tu Pháp Luân Công kìa, họ trông trẻ trung và khỏe mạnh. Pháp Luân Công có vẻ rất tốt. Nếu nó không tốt, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không sợ hãi nó như vậy, và mọi người sẽ không tiếp tục tu luyện!

Những người xung quanh tôi đã chứng kiến những thay đổi và trạng thái tinh thần của tôi. Tôi nói với họ rằng ĐCSTQ dùng những lời dối trá để lăng mạ Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng chủ nghĩa vô thần đã làm hại người dân Trung Quốc, ĐCSTQ đã phạm trọng tội và sẽ bị trừng phạt bởi các vị Thần, và trời sẽ diệt trừ ĐCSTQ. Sau đó tôi nói, “Chỉ khi bạn thoái các tổ chức tà ác của nó và thường xuyên niệm” Pháp Luân Đại Pháp hảo ‘và’ Chân-Thiện-Nhẫn hảo ‘, bạn sẽ được an toàn và may mắn.” Tất cả những người xung quanh tôi đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.

Chồng của tôi đã không từ bỏ dưới sức ép và được ban phúc lành

Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh ấy đã được hưởng lợi ích rất nhiều từ nó. Anh ấy đã thấy sự thay đổi trong tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Anh ấy biết rằng Đại Pháp là tốt và lúc nào cũng ủng hộ tôi. Khi tà ác bức hại Đại Pháp, anh ấy không sợ hãi. Anh ấy ủng hộ tôi như thường.

Một ngày giáp tết âm lịch năm 2003, các viên chức ĐCSTQ đã đến nhà cố gắng để bắt tôi. Chồng tôi đã không mở cửa cho họ. Họ la lớn rằng họ sẽ phá vỡ cửa. Ông hét vào mặt họ,“Vợ tôi đã học Đại Pháp và đã trở thành một người tốt. Điều này không có gì là sai. Cô ấy không vi phạm luật pháp. Tôi đố các ông thử bắt cô ấy đấy!” Lòng can đảm của anh ấy đã làm tà ác kinh sợ. Họ đã không phá cửa và cuối cùng bị mất tinh thần mà rời đi.

Vào tháng 5 năm 2005 tôi bị bắt và bị kết án tù. Trong khi tôi bị giam, một số người đã cố gắng thuyết phục chồng tôi ly dị tôi. Anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói, “Vợ tôi đã vào tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây không phải là việc đáng xấu hổ. Cô ấy đã không làm điều gì sai trái. Tôi không nên bỏ cô ấy khi cô đau khổ và không nên làm tăng thêm bất kỳ khó khăn nào cho cô ấy. Việc làm này là vô đạo đức.” Một người phụ nữ độc thân bị cuốn hút bởi tình cảm nồng nàn của chồng tôi và đã đến với anh ấy. Cô ta nói, “Ly dị vợ của anh đi. Em sẽ kết hôn với anh. Em sẽ mua cho anh một ngôi nhà và một chiếc xe hơi.” Anh ấy đã không động tâm và nói,“Tôi sẽ không làm điều này. Mặc dù vào thời điểm này tôi đang đau khổ một chút, tôi phải làm việc và chăm sóc con cái chúng tôi (Cháu đã đỗ một trường đại học vào thời điểm đó). Tôi phải đi đến nhà tù để thăm vợ mình. Cô ấy đã sinh ra con gái tôi. Điều này không hề dễ dàng gì với cô ấy. Cô ấy đã học Pháp Luân Công và trở thành một người tốt và điều này không hề sai trái. Tôi sẽ không ly dị cô ấy. Tôi cũng cần cho con gái tôi một ngôi nhà ổn định.” Anh ấy đã giành được sự tôn trọng của những người xung quanh bằng sự chân thành, tốt bụng, và sự tậm tâm.

Bởi vì chồng tôi đối xử với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp rất tốt, Sư Phụ bảo vệ anh ấy và cứu anh ấy hai lần khi anh ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mối nguy hiểm phát sinh từ vấn đề uống rượu. Vào tháng 3 năm 2011, đột nhiên anh ấy bị nôn ra máu tại nơi làm việc. Anh ấy gọi về nhà cho tôi. Tôi nói với anh qua điện thoại,“Đừng sợ. Anh nên biết rằng Sư Phụ sẽ cứu anh nếu anh cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Khi anh ấy nằm trong bệnh viện, anh ấy nôn ra một nửa chậu máu. Bác sĩ nói với tôi rằng mạng sống của anh ấy đang nguy hiểm và tôi nên chuẩn bị cho cái chết của anh ấy.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng, tôi nhìn chồng tôi và hỏi, “Anh có sợ không? Anh nghĩ gì khi anh bị nôn ra máu?” Anh ấy nói, “Không, anh không sợ. Ngay sau khi anh bị nôn ra máu, anh ngay lập tức nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo. Cầu xin Sư Phụ cứu con! Trên đường đến bệnh viện, anh đã đọc một lần. Nếu không thì anh sẽ không thể tới được bệnh viện (bệnh viện cách nơi làm việc của anh ấy 100 km.) Bây giờ anh ổn rồi.” Vài ngày sau đó, anh ấy đã được xuất viện. Các bác sĩ và y tá ngạc nhiên và nói rằng, “Anh có một khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Những người khác sẽ ở lại trong bệnh viện ít nhất vài tháng.

Trước khi chồng tôi được xuất viện, các bác sĩ đã kiểm tra anh ấy kỹ lưỡng. Họ nhận thấy rằng anh ấy đã khỏi bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, và bệnh tim. Bệnh xơ gan không còn quá nghiêm trọng. Chồng tôi nói:“Tôi được phúc báo vì tôi đối xử với các học viên Đại Pháp tốt. Sư Phụ đã cứu mạng tôi”. Nhưng bởi vì anh ấy không bỏ rượu, sáu tháng sau đó anh ấy lại nôn ra máu. Trên đường đến bệnh viện, anh ấy đã nhẩm“Pháp Luân Đại Pháp hảo. Con cầu xin Sư Phụ cứu con!” Mặc dù anh ấy không tỉnh táo. Phép màu xảy ra một lần nữa. Anh ấy đã nôn ra máu sau khi đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết nó không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng đó là do anh ấy đã uống quá nhiều. Bác sĩ khám bệnh cho chồng tôi đề nghị rằng anh ấy không nên uống nữa. Kể từ đó, anh ấy đã không uống gì cả. Anh ấy hoàn toàn bỏ rượu.

Chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày. Anh ấy đã hồi phục hoàn toàn. Nhìn anh ấy rất khỏe mạnh với nước da hồng. Tất cả những người đã nhìn thấy anh ấy nói rằng anh ấy đã thay đổi hoàn toàn và trông giống như một người khác hẳn. Một hôm anh ấy nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy chồng tôi và hỏi làm thế nào chồng tôi đã trở nên khỏe mạnh như vậy. Anh bạn đó nói rằng ông hầu như không nhận ra chồng tôi. Anh ta cũng nói rằng chồng tôi bây giờ sống như một con người thực thụ, không như trước đây khi anh ấy sống khá mờ nhạt và không biết rằng cuộc sống tốt đẹp thế nào.

Con gái tôi cũng ủng hộ tôi trong tu luyện Đại Pháp. Cháu tốt nghiệp trường đại học và tìm được một công việc tốt tại Bắc Kinh. Bây giờ chúng tôi đang sống hòa thuận. Chồng tôi có sức khỏe rất tốt và làm việc ở thành phố khác. Anh ấy có thu nhập rất khá. Năm ngoái chúng tôi đã mua một căn hộ 100 mét vuông rộng rãi và sáng sủa, và gần đây đã mua một chiếc xe hơi mới. Tất cả chúng tôi đều biết rằng Đại Pháp mang lại cho chúng tôi may mắn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/22/【征稿选登】丈夫顶住压力支持炼功人-得福报-256613.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/11/133903.html

Đăng ngày: 16 – 7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share