Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16- 02-2013]

Anh Ngụy Nãi, 27 tuổi, sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Một người cô của Ngụy Nãi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà thường nói với anh rằng Đại Pháp tuyệt vời ra sao và về chân tướng đằng sau cuộc đàn áp.

Vào một ngày tháng 05 năm 2012, anh Ngụy Nãi và một đồng nghiệp xung đột tại nơi làm việc. Người đồng nghiệp đã rất tức giận đến mức anh ta lấy một con dao làm bếp và đâm Nãi. Nó cắt đứt động mạch chính trên cổ Nãi và máu chảy nhiều. Nãi lấy tay bịt chặt vết thương và chạy ra đường. Anh hy vọng bắt được taxi để tới bệnh viện. Nhưng thấy anh bê bết máu, không một chiếc xe nào chạy qua chịu dừng lại. Sau khi mất quá nhiều máu, anh đã yếu đến mức ngã xuống đường.

Anh vẫn còn tỉnh táo nhưng anh biết rằng mình sắp chết. Trong lúc tuyệt vọng, anh chợt nhớ tới những gì cô của anh nói về Pháp Luân Công. Vì thế anh lấy hết sức mình hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Xin Sư phụ hãy cứu con!” Do mất máu, anh yếu đến mức không thể hét to được. Một người tốt bụng tới và gọi xe cứu thương. Một người khác tới và băng bó vết thương của anh bằng một cái khăn trắng. Xe cứu thương đã đưa anh tới bệnh viện. Khi tới bệnh viện, bác sỹ nói cơ hội sống sót của anh chỉ khoảng 30%. Trong suốt cuộc phẫu thuật, Nãi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Nãi biết rằng chính Sư phụ Lý đã cứu anh ấy.

Sau cuộc phẫu thuật, Nãi mất cảm giác ở một cánh tay và không thể cử động được. Bác sỹ nói với anh rằng anh bị tàn tật. Người em họ của Nãi đang có mặt lúc đó đã khóc ngay lập tức: “Một thanh niên trẻ như vậy có thể làm gì khi chỉ còn một cánh tay?” Em gái của Nãi hỏi liệu các cơ tay của anh có bị teo không. Bác sỹ trả lời nếu chúng không teo thì đó là một điều kỳ diệu.

Mọi người trong gia đình Nãi đưa anh tới một bệnh viện lớn hơn. Chẩn đoán của bác sỹ vẫn như vậy: cánh tay của anh đã bị tàn tật và không thể điều trị được nữa. Sau khi trở về nhà, Nãi tới một phòng khám nhỏ ở địa phương và kể cho bác sỹ nghe toàn bộ câu chuyện và việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã cứu sống anh như thế nào. Vị bác sỹ tại phòng khám đã khuyến khích anh tiếp tục niệm.

Cô của Nãi tới thăm anh và bảo anh tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một cách thành tâm. Trong khi đó, cô ấy bật băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ cho Nãi nghe. Một vài ngày sau đó, một điều kỳ diệu khác đã xảy ra – Nãi có thể cử động được cánh tay của mình!

Anh Ngụy Nãi từ tận đáy lòng mình, vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào có ai đó hỏi làm sao anh bình phục được, Nãi đều nói với họ: “Đó là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/16/大动脉受伤-命悬一线时师父救了他-270095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/29/140183.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share