Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 15-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 14, kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, và cũng là sinh nhật lần thứ 62 của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở Gothenburg, Thụy Điển, đã tập trung vào ngày 13 tháng 05 để kỷ niệm dịp đặc biệt này tại Slottsskogen, công viên tự nhiên lớn nhất ở Gothenburg.

Các học viên ở Gothenburg, Thụy Điển, kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ

Các học viên luyện công tập thể tại công viên tự nhiên lớn nhất ở Gothenburg

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên ở Gothenburg, Thụy Điển, đã tổ chức một sự kiện để giảng chân tướng

Tại sự kiện, các học viên đã luyện công tập thể để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho người qua đường. Những học viên đã thu được lợi ích từ Đại Pháp cũng chia sẻ câu chuyện của họ.

Thúy Lan, người mới tu luyện Pháp Luân Công khoảng hơn một năm, đã xúc động chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu của mình. Cô nhớ lại: “Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, con trai tôi gọi điện nhờ tôi chăm sóc con trai của nó trong 03 giờ, vì nó cần tham dự một cuộc họp. Vì cháu trai của tôi đã bị ốm một tuần và bác sỹ không thể tìm ra bệnh của nó, cháu trai tôi phải ở nhà và không thể đi học mẫu giáo. Khi cháu trai tôi ở với tôi, nó đột nhiên bị bất tỉnh. Tôi đã rất hoảng loạn, và không nghĩ đến việc gọi xe cứu thương. Tôi chỉ òa khóc: “Sư phụ, xin hãy cứu cháu trai con, Sư phụ hãy cứu nó! Cứu nó! Tôi chỉ kêu lên như vậy một lúc, sau đó cháu tôi bắt đầu thở, và từ từ tỉnh lại.” Khi kể lại trải nghiệm này, cô vô cùng xúc động. Sau đó, cô nói chắc chắn: “Kể từ đó, tôi đã kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ngay cả khi tôi không thể quay lại Trung Quốc [vì cuộc bức hại], tôi sẽ vẫn tu luyện Pháp Luân Công.”

Peter là một học viên người Thụy Điển đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 khi Sư phụ Lý tổ chức một Pháp hội ở Thụy Điển. Từ đó cho đến nay đã 18 năm. Mặc dù ông đã không thể tham dự đầy đủ Pháp hội, ông đã nhìn thấy Sư phụ vào ngày cuối cùng của Pháp hội. Peter đã bắt đầu tu luyện kể từ đó.

Peter chia sẻ rằng đối với ông, một học viên lâu năm, chìa khóa là làm theo nguyên lý của Nhẫn một cách tinh tấn. Dù ở nhà hay nơi làm việc, điều này luôn đúng. Ông nói rằng có rất nhiều điều cần chúng ta phải Nhẫn. Nếu chúng ta có thể làm theo những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn, các vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết.

Peter nói với sự suy ngẫm sâu sắc: “Do bận rộn với công việc gần đây, tôi đã gặp một số khảo nghiệm về tâm tính. Khi chúng ta gặp phải vấn đề và mâu thuẫn, nhìn vào trong là rất quan trọng, chứ không phải là đổ lỗi cho người khác. Khi những vấn đề cá nhân của tôi được giải quyết, những vấn đề khác cũng sẽ theo đó mà được giải quyết. Đây là kinh nghiệm tu luyện của tôi trong nhiều năm qua. Vợ tôi cũng là một học viên Đại Pháp, và chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong tu luyện. Có nhiều học viên khác ở Gothenburg, và chúng tôi luôn đến với nhau để chia sẻ khi có vấn đề xảy ra. Tôi nghĩ rằng đây là một môi trường tu luyện tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/瑞典哥德堡学员庆祝世界法轮大法日(图)-274125.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/140011.html
Đăng ngày 04-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share