Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-10-2012] Năm 2000, tôi đã bị bức hại ở một trại lao động cưỡng bức tại Quận Sơn Tây Thành phố Trùng Khánh. Tôi luôn kiên trì trong việc học thuộc Pháp. Một ngày, trong trại lao động cưỡng bức, tôi nghĩ tới động tác đầu tiên trong bài công pháp thứ nhất “Di Lặc thân yêu”. Đột nhiên tôi cảm thấy rằng mình giống như một vũ trụ sáng chói và rực rỡ. Thần Phật đã tỉnh dậy rồi. Tôi đang mê mờ trong ảo tưởng và được thức tỉnh sau khi đắc Pháp. Sau đó, tôi cảm thấy rằng tôi đang ở trong một quả cầu. Tôi luôn cảm thấy chân thể của mình vô cùng to lớn. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều được nhiều Thiên binh và Thiên tướng hộ tống. Dần dần, quả cầu đã biến đổi thành các lạp tử giống như vô số bong bóng khí. Những lạp tử này tạo thành các vật chất khác nhau và các quy luật giữa sự chuyển động của năng lượng và các nguyên lý Pháp, rồi tiếp đó hình thành một sinh mệnh sống hoàn toàn trong suốt và trông như tạc tượng giống như các sinh mệnh sống trong vũ trụ. Khi chúng được hình thành xong, thì chúng trở nên “tĩnh lặng”.

Quá trình này mất khoảng một tháng. Tôi có thể cảm nhận được nó khi tâm tôi tĩnh lặng. Tôi cảm thấy vô cùng linh thiêng – Đây sẽ là thế giới của tôi. Tôi được bao bọc giữa mọi thứ trong vũ trụ của mình. Mọi chúng sinh là tôi, nhưng không phải là tôi trọn vẹn. Mọi chúng sinh là sự triển hiện chính ngộ của tôi trong Pháp.

Nhìn từ góc độ của chúng sinh trong thế giới của tôi, họ là những triển hiện về Pháp của tôi tại những tầng thứ và cảnh giới khác nhau. Suy nghĩ người thường của tôi là kết quả của những động thái trong họ. Thật ngạc nhiên, họ là sự triển hiện của tôi trong một không gian đặc thù. Tôi đã đạt được một sự hiểu biết hữu hình về điều mà Sư phụ đã dạy cho chúng ta về việc “hướng nội”

Nhìn xa hơn, tôi thấy rằng vũ trụ của tôi có tầng tầng lớp lớp và đối ứng với cả vũ trụ to lớn hơn. Tầng tầng lớp lớp chúng sinh đang nhìn tôi. Họ giống như những hoa văn đang treo trước mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy họ khi tâm tôi tĩnh lặng. Họ cũng nhìn tôi, bất kể ở xa hay gần, lớn hay nhỏ thế nào đi chăng nữa. Họ biểu hiện trong mọi loại hình dáng của Chư Phật, Đạo và Phi thiên. Hiện tượng này đã kéo dài trong vài tháng. Tôi không quen được với cảnh đó bởi vì quan niệm người thường của tôi. Tôi chống lại cuộc bức hại bằng cách kiên định tín tâm của mình đối với Đại Pháp.

Trong những năm qua, tôi đã chỉ đề cập đến điều này với một vài học viên. Tôi đã phát hiện ra rằng các sinh mệnh tà ác mà được hình thành bởi những quan niệm suy hoại trong vũ trụ can nhiễu đến tư tưởng và hành vi của các đồng tu bởi vì chúng biết rằng các học viên không biết đến gì về nguồn gốc của chúng. Những sinh mệnh tà ác ảnh hưởng đến chính tín của người tu luyện và làm cho họ lệch khỏi Chân – Thiện – Nhẫn. Một số học viên không thể phân biệt sai đúng. Một số người không biết cách để loại bỏ những tư tưởng xấu nếu họ biết mình sai. Làm sao các sinh mệnh đã bị suy hoại lại có thể can nhiễu được tới Thần mà đã tạo ra họ. Tôi viết bài này để chúng ta cùng nhau tiến bước thật tinh tấn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/28/见自己宇宙形成过程-264580.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/4/136150.html

Đăng ngày 21-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share