Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2012] Tục ngữ có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” đã được áp dụng rộng rãi để chỉ những người không chịu thay đổi bản tính của họ. Nhưng, có một cách có thể thay đổi để bản tính con người trở nên tốt hơn, đó là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện của Phật gia. Pháp môn này đã cải thiện sức khoẻ thể chất của hàng trăm triệu học viên và giúp họ đạt được thăng hoa về tinh thần. Hơn thế, pháp môn này còn giúp con người cải thiện tính khí và tâm tính trở nên tốt hơn và hướng họ trở thành những người thiện hơn.

Dưới đây, xin hãy xem qua một số câu chuyện được thuật lại bởi một số học viên tại tỉnh Hà Bắc.

Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện tính khí của tôi

Bài viết của Lệ Vinh, một học viên tại Hà Bắc

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Đã tu luyện được hơn 15 năm, tôi có thể khẳng định rằng tôi có tín tâm vững chắc vào Đại Pháp. Trước khi trở thành học viên, tôi mắc nhiều chứng bệnh, bao gồm mất ngủ, đau bao tử và nhức đầu. Sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên khoẻ mạnh mà không cần bất kỳ biện pháp điều trị nào. Điều quan trọng hơn hết là từ một người hay nổi nóng và không thể giữ bình tĩnh, tư tưởng của tôi trở nên thoáng đãng hơn.

Tôi có ba đứa con gái. Chồng tôi qua đời khi tôi còn trẻ, do đó trách nhiệm gánh vác gia đình đè nặng lên lưng tôi. Tôi đã chịu rất nhiều áp lực, khiến cho tính khí trở nên tệ hơn. Con gái lớn của tôi nói rằng tôi dễ tức giận, vì vậy tôi thường tranh luận với nó. Con gái thứ hai của tôi bị tật nguyền và kết hôn với một người nghiện rượu, mỗi khi uống rượu xong cậu ấy thường hay mất kiểm soát. Một lần cậu ấy đã lấy dao cắt cánh tay của mình, và hai lần uống thuốc trừ sâu được sử dụng cho các loại cây trồng và động vật. Cậu ấy cũng thường đến nhà tôi để kiếm chuyện, gây rắc rối. Cậu ấy cũng ngăn không cho chúng tôi ngủ và yêu cầu phải mở cửa ra. Tôi hay bị sợ hãi bất cứ khi nào nhìn thấy cậu ấy. Những rắc rối này mang đến cho tôi rất nhiều căng thẳng và dẫn đến chứng đau đầu, mất ngủ và các bệnh khác, buộc tôi phải dùng thuốc hàng ngày. Hơn nữa, ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào và không có sự hòa thuận trong gia đình.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi sống dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và vì thế tâm tính của tôi được cải thiện. Tôi trở nên khỏe mạnh và cũng loại bỏ được tính khí thất thường của mình.

Khi một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn bộ gia đình đều thu được lợi ích. Con rể thứ hai của tôi đã không còn nghiện rượu. Tôi lúc nào cũng mỉm cười, do đó, con gái tôi nói rằng: “Tính tình của mẹ tôi thực sự tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ không còn cái nhìn dữ dằn nữa. Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể thay đổi con người.”

Bây giờ, tất cả ba đứa con gái của tôi đã lập gia đình, tôi có sức khỏe tốt, và cuộc sống gia đình trở nên hài hòa. Chúng tôi phải cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện cuộc sống gia đình chúng tôi.

“Thật là tuyệt vời được làm láng giềng với chị, một học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Bài viết của Tuệ Yến, một học viên ở Hà Bắc

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tháng 03 năm 1999. Ngay khi vừa bắt đầu, tôi đã trở nên khỏe mạnh. Tôi đã từng bị đau dạ dày và bệnh trĩ. Thật là tuyệt vời khi có được sức khoẻ.

Tôi muốn kể lại câu chuyện tôi đã viên dung quan hệ với hàng xóm của tôi và chứng thực Pháp bằng cách sống tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào.

Lưu Kiệt, một giáo viên nghỉ hưu từng sống ở nhà bên cạnh nhà tôi. Bà đã ly hôn nhiều năm và sống với người mẹ khoảng hơn 90 tuổi. Vì có quá nhiều sự kiện xảy đến trong cuộc sống, chẳng hạn như cuộc hôn nhân tan vỡ, nên bà bị u sầu và trầm cảm. Bà tự cô lập mình và sống khép kín với những người khác.

Sau khi bà chuyển tới cạnh nhà, tôi thường dọn dẹp phía ngoài nhà bà ấy và quét cầu thang mỗi ngày. Tôi muốn cố gắng giúp bà và nói với bà ấy rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ có lợi cho bà ấy về cả thể chất và tinh thần. Bà sẽ trở thành một người khác, là một người tốt với những người khác. Bà nói: “Học viên các chị thật khác với những người khác. Tôi cảm thấy hoà đồng với chị, cảm thấy thoải mái và yên bình.” Vì ở bên cạnh tôi, bà đã càng ngày càng trở nên vui vẻ hơn.

Một lần nọ, bà ấy phải đi công tác và lo lắng cho người mẹ già của mình. Tôi biết được và nói rằng: “Nếu chị tin tưởng tôi, tôi sẽ thay chị chăm sóc cụ”. Bà ấy rất biết ơn về điều đó. Tôi nấu ăn cho cụ hàng ngày, ở lại với cụ vào ban đêm và giúp cụ trong mọi sinh hoạt cá nhân. Thật ra là chăm sóc cụ không hề dễ dàng, nhưng là một học viên, tôi đã đối xử với cụ với lòng từ bi. Thông qua sự việc này, hai mẹ con ấy đã cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau một thời gian, bà tái hôn và sống một cuộc sống an hòa. Bà ấy tin tưởng tôi hoàn toàn, vì vậy bà đã đưa thẻ lương và sổ tiết kiệm của mình cho tôi và bảo tôi đưa lại tiền khi sổ tiết kiệm đến hạn.

Trước khi rời đi, bà nắm lấy tay tôi và nói với tôi trong nước mắt: “Thật là tuyệt vời khi được làm láng giềng với chị, một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Học viên trả lại tiền bị mất

Bài viết của Tường Liên, một học viên ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc

Tôi được giới thiệu và biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi không thể nói rằng tôi bị bệnh nặng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều bệnh nhỏ, bao gồm viêm khớp, bệnh phụ khoa, nứt chân, nứt hậu môn, viêm họng, tê cóng, và chảy máu cam. Tôi đã từng uống rất nhiều thuốc. Đến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên khỏe mạnh và gia đình tôi được hưởng lợi ích từ việc tập luyện của tôi và ít khi bị bệnh.

Tôi thật sự cảm tạ Sư phụ đã tịnh hóa tư tưởng và thân thể cho chúng tôi.

Một ngày nọ, vào buổi trưa mùa hè năm 2010, khi đi ra ngoài ăn trưa, tôi nhìn thấy một bó tiền trên mặt đất. Tôi nhìn quanh và thấy không có ai, vì vậy tôi nhặt nó lên. Đó là món tiền khoảng 1.600 nhân dân tệ. Tôi nghĩ rằng người bị mất tiền sẽ rất lo lắng, vì vậy tôi đứng đợi một lúc. Không có ai đến hỏi tiền, vì thế tôi đã đi đến nhà một đồng tu và kêu anh ta giúp tôi tìm chủ sở hữu của nó. Chúng tôi đã tìm thấy người chủ và trả lại tiền. Ông nói: “Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, ở đâu có thể tìm được những người tốt như vậy trong xã hội ngày nay!” Tôi trả lời: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ của tôi hướng dẫn chúng tôi trở thành người tốt và luôn luôn nghĩ cho người khác trước. Anh nên cảm tạ Sư phụ của chúng tôi!”

Cửa hàng bán táo thu được lợi ích vì ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của Hiểu Anh, một học viên ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc

Tôi ra chợ mua hoa quả và nói với mọi người về việc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên. Một phụ nữ trung niên bán táo nói với tôi rằng bà đã thực hiện tam thoái, bà hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và tin tưởng vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đưa cho bà ấy một đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận, một tờ lịch và các tài liệu giảng chân tướng khác. Một cách trân trọng, bà đặt các tài liệu trong một túi nhựa sạch sẽ và bỏ vào một hộp các tông.

Một lần bà nói: “Tôi rất mệt mỏi mỗi khi đi làm về. Tuy nhiên, khi tôi xem DVD Thần Vận sau bữa ăn tối, tôi cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tôi xem nó bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh.” Ngoài ra, kể từ khi bà tin vào Pháp Luân Đại Pháp và làm tam thoái, việc kinh doanh của bà đã thành công hơn. Bà nói đã liên tục nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo bất cứ khi nào có thể, và do đó bà đã nhận được phúc lành trong cuộc sống.

Vào dịp Tết năm ngoái, tôi muốn mua một hộp táo và bà hứa sẽ mang một hộp cho tôi vào ngày hôm sau. Đến ngày đó, tôi đến lấy hộp táo với một người bạn không phải là học viên. Tôi không hề mở nắp ra xem và vội rời đi. Bạn tôi nhắc tôi: “Bạn nên xem thế nào, biết đâu có mấy quả táo hư!” Tôi trả lời: “Không cần kiểm tra đâu, miễn là có thể ăn được.” Người bán táo mỉm cười với tôi và không nói điều gì.

Sau khi mở hộp, chúng tôi thấy tất cả những trái táo rất to và đỏ, và thực sự được lựa chọn cẩn thận. Khi tôi đi mua táo một lần nữa, tôi nói với bà ấy và bà ấy nói với tôi với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt: “Các bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp, sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đó cũng là điều tôi nên làm!”

Sau một thời gian, bà ấy nói với tôi rằng bà bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Biết chữ nhờ học Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của Liên Anh, một học viên ở Hà Bắc

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi đã 77 tuổi rồi. Tôi chỉ chuẩn bị bữa ăn và dành thời gian còn lại trong ngày để học Pháp và luyện công.

Trước khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị mù chữ. Tôi chỉ có ba tháng trong đời được đi học. Khi đã ngoài bảy mươi tuổi, tôi tham dự lớp xóa mù chữ và học được một số từ đơn giản thường được sử dụng, nhưng khi không sử dụng thường xuyên những gì đã học, tôi đã quên hết tất cả mọi thứ.

Lúc bắt đầu tu luyện, tôi tham gia một nhóm học Pháp hàng ngày và lắng nghe các bản ghi âm bài giảng của Sư phụ. Khi tôi nghe các bạn học viên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi biết nó là tốt, nhưng khi mở sách ra, tôi không thể theo kịp với các học viên khác. Đôi khi tôi nhìn vào những chữ này và nghĩ rằng: “Ngươi biết ta, nhưng sao ta không biết ngươi?” Tôi cảm thấy rất lo lắng.

Ở nhà, tôi đọc cuốn sách, từng từ một và yêu cầu con gái giúp đỡ tôi những từ tôi không nhớ ra, nhưng lúc sau lại quên ngay. Mấy đứa con gái tôi chỉ cho tôi những từ có mặt chữ giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau, tôi đã viết xuống, nên lần sau tôi có thể nhận ra được. Tôi đã có thể đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1998. Bây giờ, tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân, bài giảng của Sư phụ và tuần báo Minh Huệ.

Khi ĐCSTQ cấm Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999, tôi đã không hề bị động tâm. Tôi không bị lừa bởi những lời dối trá của họ. Tôi tiếp tục học Pháp tinh tấn, luyện các bài tập, và chép lại Chuyển Pháp Luân. Năm 2004, chúng tôi thành lập một nhóm học Pháp và lại có thể học nhóm cùng nhau như chúng tôi đã làm trước khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/27/法轮大法改变了修炼者的品性-263070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/4/136143.html

Đăng ngày 06-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share