Bài viết của một học viên tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2013] Tôi làm việc cho một công ty quốc doanh rất lớn cùng với một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về những bạn đồng nghiệp này và cách họ chứng minh những nguyên lý của Đại Pháp trong đời sống hằng ngày của họ.

Hai nhân viên thật thà và ngay thẳng tại nhà ăn

Hai học viên từ những vị trí quản lý đã bị giáng chức và giao cho làm việc như là những nhân viên phục vụ tại nhà ăn vì họ từ chối không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Họ không dính líu vào bất cứ việc tham nhũng nào khi mua thực phẩm cho nhà ăn. Họ cố gắng tiết kiệm tiền bạc cho công ty trong khi đó vẫn duy trì chất lượng [thực phẩm]. Nhờ những nỗ lực của họ, nhà ăn đã có tiếng vì có thức ăn ngon.

Trong suốt kỳ Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Phòng 610 tại địa phương đã cố gây áp lực cho công ty tôi nhằm thuyên chuyển một người quản lý (một học viên Pháp Luân Đại Pháp) đến một đơn vị khác bằng cách tung tin đồn rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp gây rắc rối trong các công ty. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã từ chối lời yêu cầu vô lý này dựa vào sự thật thà và làm việc chăm chỉ mà họ đã nhận thấy. Câu chuyện này đã tạo nên hiệu quả tích cực thực sự trong nội bộ công ty và rất nhiều người bắt đầu nhìn thấu những lời vu khống và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một nhân viên kỹ thuật xuất sắc

Một học viên khác cũng được ông chủ của anh ấy đánh giá cao nhờ năng lực chuyên môn vững của mình. Anh  cũng được các đồng nghiệp khác kính trọng vì luôn luôn nghĩ đến người khác trước. Ông chủ của anh hàng tháng đã thưởng cho anh vài trăm nhân dân tệ. Khi anh yêu cầu ông chủ chia số tiền thưởng với các nhân viên khác, ông nói: “Anh đã làm việc rất tốt! Anh xứng đáng được thưởng! Tôi không quan tâm những người khác có cảm giác gì về việc này.”

Một nhân viên hành chính được yêu quý

Một đồng tu làm một nhân viên hành chính trong một đơn vị nhỏ. Là một học viên, anh luôn luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân để là một người tốt. Anh đã được các lãnh đạo và nhân viên ủng hộ mạnh mẽ. Vào năm 2008, anh đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức sau khi bị bắt giam trái phép vì giảng rõ chân tướng nơi công cộng. Ông chủ của anh cùng với vài nhân viên cố gắng đến thăm anh tại trại lao động cưỡng bức. Khi anh được trả tự do, ông chủ của anh đã để anh quay lại làm việc tại vị trí cũ trong công ty.

Một người quản lý thật thà và tốt bụng

Một học viên giữ chức vụ về quản lý kỹ thuật, trong suốt quá trình xây dựng anh không bao giờ nhận bất cứ hối lộ gì từ các công ty xây dựng khác. Nhờ sự thật thà và những hành cử tốt đẹp, hầu hết các công nhân và kỹ sư đều hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Trong toàn công ty cũng biết rất rõ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/5/我所在单位的大法弟子-267448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/14/138503.html

Đăng ngày 16-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share