Bài viết của một học viên từ Trung Hoa Đại lục

[MINH HUỆ 05-01-2013]

Kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!

Đã 05 năm kể từ khi tôi bắt đầu dùng điện thoại di động giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với Sư phụ và các đồng tu.

Lần đầu tiên cầm chiếc di động lên, tôi cảm thấy sử dụng nó không hề dễ dàng nhưng giờ đây đã rất thành thạo. Tôi có thể cảm thấy sự háo hức mong được cứu độ của chúng sinh, và niềm vui cũng như lòng biết ơn của họ đối với Đại Pháp và Sư phụ. Không ai biết được Sư phụ đã mất bao công sức cho Chính Pháp. Sự từ bi vô lượng của Sư phụ là không thể diễn tả. Tôi thường nghĩ rằng có thể sự tu luyện của mình không thể tách rời khỏi chiếc điện thoại di động. Điện thoại di động là công cụ để tôi trợ Sư Chính Pháp, để tôi có thể hoàn thành thệ ước tiền sử của mình và trở về nhà cùng Sư phụ.

Tôi không bao giờ cảm thấy bất cứ khó khăn nào khi giảng chân tướng, dù cho đó là trời mùa đông lạnh cóng, mùa hè nóng bức, trời mưa hay nắng. Thỉnh thoảng khi tôi quá bận và không thể dùng điện thoại di động trong vài ngày, thì tôi bắt đầu cảm thấy nhớ chúng. Mỗi khi tôi cầm một chiếc di động lên và nghe thấy tiếng chuông, tôi cảm thấy mình rất may mắn.

Một ngày, một người đàn ông trẻ nhận điện thoại của tôi. Anh rất phấn khích và nói rằng: “À, tôi đã đợi cuộc gọi này của bạn. Tôi đã muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ lâu rồi, nhưng tôi không biết làm thế nào.” Tôi rất xúc động. Tôi nhận ra sứ mệnh trọng yếu của các học viên, và điện thoại di động quả thực là công cụ có uy lực để giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh.

Để cho mọi người biết vì sao Trời diệt Trung cộng

Dù cho chúng ta có giảng chân tướng cho người Trung Quốc thế nào đi nữa, thì mục đích cuối cùng là để họ nhận ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thoái Đảng, mà không bị đào thải trong tương lai. Tôi vận dụng nguyên lý này khi làm việc trong hạng mục dùng điện thoại di động giảng chân tướng.

Yếu tố quan trọng nhất trong giảng chân tướng bằng điện thoại di động là có trí huệ để khiến mọi người lắng nghe. Miễn là họ sẵn sàng nghe, là có thể khiến họ hiểu được chân tướng và thoái Đảng. Trong suốt quá trình này, tôi luôn cố gắng tìm ra những cách tiếp cận mới để giảng chân tướng. Dần dần tôi thấy rằng cách tốt nhất là dùng các câu hỏi để gợi lên sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là với những người dập máy từ cuộc gọi đầu tiên và sau đó nghe máy khi tôi gọi lại.

Một lần tôi gọi điện, tôi đi thẳng vào vấn đề sau vài câu chào hỏi xã giao. Tôi hỏi mọi người liệu họ có nghe nói đến một thông điệp quan trọng vốn lan truyền từ vài năm nay hay chưa: “Trời diệt Trung Cộng. Thoái Đảng bảo bình an”. Một số người nhanh chóng đồng ý thoái Đảng vì các đồng tu và tôi đã giảng chân tướng cho họ trước đó. Một số người thì khó khăn hơn để thuyết phục họ. Thông thường những người không muốn đưa ra câu trả lời là những người sợ ĐCSTQ hoặc không tin vào lời nói của chúng tôi. Rất hiếm những người nào kiên quyết tin vào ĐCSTQ. Đối với những người ngại nói nhưng lắng nghe tôi, thì tôi hỏi họ khi tôi gọi lại cho họ: “Anh có biết tại sao trời sẽ diệt Trung Cộng không?” Câu hỏi này dễ dàng thu hút sự quan tâm của họ, hầu hết mọi người đều muốn nghe thêm nữa.

Mỗi lần, tôi dùng các ví dụ khác nhau để giải thích vì sao trời sẽ diệt Trung Cộng. Do đó tôi cần chú ý đến các bài báo trên trang web Minh Huệ để giúp cho mình luôn được cập nhật, cũng như thu thập một số ví dụ và dữ liệu để giảng chân tướng. Tôi kết hợp các dữ liệu về sự sụp đổ của ĐCSTQ và sự kiện Bạc Hy Lai, những điều này đã thuyết phục rất nhiều người thoái ĐCSTQ.

Khi niệm của tôi chính, 70-80% những người nghe đồng ý thoái Đảng. Trong những năm gần đây, tôi nói với mọi người về một tội ác còn tàn khốc hơn thực thi bởi ĐCSTQ – mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Đó là những hành vi ma quỷ mà chỉ có thể xảy ra khi không còn đạo đức. Dưới chính quyền cộng sản, thị trường tràn ngập thực phẩm nhiễm độc, kể cả thực phẩm cho trẻ em. ĐCSTQ không muốn người dân tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nó khiến người dân đấu với trời, với đất, với người. Nó phá hủy đạo đức và thực hiện đủ mọi hành vi ma quỷ. Làm sao mà trời lại không trừng trị nó được. Trời phải diệt Trung Cộng.

Khi tôi có chính niệm mạnh, tôi cảm thấy mỗi lời nói của mình như những lưỡi dao sắc bén nhanh chóng diệt trừ sự sợ hãi và suy nghĩ xấu của người nghe và thức tỉnh lương tâm của họ. Sau đó tôi khuyên họ thoái ĐCSTQ, họ dễ dàng đồng ý. Sau khi họ thoái ĐCSTQ, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và hầu hết mọi người chấp thuận điều đó.

Tôi gặp tất cả các loại người trong những cuộc điện thoại. Thỉnh thoảng tôi không thể trả lời những câu hỏi được tốt, và người đó từ chối thoái ĐCSTQ. Sau đó, tôi tìm những câu trả lời tốt để chuẩn bị sẵn sàng và đối đáp suôn sẻ lần tới.

Thông thường mọi người hay nói: “Để tôi suy nghĩ một chút đã nào” Họ biết chân tướng nhưng họ không sẵn sàng thoái ĐCSTQ. Tôi không nói với họ: “Tôi mong anh sẽ thoái lần tới”. Thay vào đó tôi hỏi họ: “Liệu anh có biết những gì được viết ở trang đầu tiên trong ‘Tuyên ngôn Cộng sản’ không?” ‘Bóng ma cộng sản đang ám ảnh châu Âu.’ Bóng ma là gì? Đó chẳng phải là ma quỷ sao! Khi anh giơ cao nắm tay và thề hiến dâng linh hồn cho ma quỷ, anh không hề ngại ngần. Giờ đây là thời điểm để thoát khỏi thảm họa, mà anh lại cần thời gian để suy nghĩ một chút. Làm sao anh lại có thể vô trách nhiệm với cuộc sống của mình như vậy được?” Một số người đã thay đổi suy nghĩ ngay sau đó và đồng ý thoái Đảng.

Một ngày tôi gặp một người có biểu hiện rất tà ác. Anh phủ nhận thoái Đảng và thậm chí còn hét lên: “Ma ở đâu? Ma ở đâu? Pháp Luân Công thấy ma à?” Tôi nói: “Thưa anh, Pháp Luân Công không nói về ma quỷ. Pháp Luân Công là nói về tu luyện nhân tâm trở thành thiện lương, khiến cho người ta sẽ được Thần bảo hộ.” Chỉ có ĐCSTQ mới nói về ma. ĐCSTQ biến con người ta thành ma quỷ. ĐCSTQ khiến cho người ta thề trước ma quỷ để hiến dâng cuộc sống của họ cho ma quỷ. ĐCSTQ giết hại nhiều người để đoạt lấy quyền lực. Sau đó nó dùng máu nhuộm mảnh vải cho mọi người đeo vào cổ họ. Ai lại muốn mặc quần áo có máu của người chết chứ? Đó chẳng phải điềm rủi hay sao? Nhưng ĐCSTQ nói rằng đó mới là vĩ đại. Đó không phải là bóp méo tư tưởng người ta hay sao?”

Đôi lúc tôi cũng nói cho mọi người rằng ĐCSTQ đã giết hại người của nó như thế nào và không hề có một chút đạo đức hay lương tâm, ví dụ về mười quan chức cao nhất trong ĐCSTQ. Cuối cùng họ đồng ý thoái Đảng.

Khi gửi tin thoại đến Phòng 610 và hệ thống pháp luật, hầu hết mọi người đều dập máy ngay khi họ biết là nói về Pháp Luân Công. Một lần, để phơi bày tà ác và giải cứu vài học viên đang bị bắt giữ, tôi thuật lại những dữ liệu về các tội ác tàn khốc trước, sau đó nói về những nạn nhân cố gắng thỉnh nguyện nhưng thay vào đó lại bị bắt giam, và sau đó mới chỉ ra rằng đó là cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì tin thoại này nghe giống như một trường hợp cụ thể, sau khi tôi gửi đến nơi làm việc của những kẻ hành ác, 70-80% đội ngũ ở đó đều lắng nghe hết mẩu tin dài một phút này, điều này khiến tà ác hoảng sợ.

Có rất nhiều kinh nghiệm hay được chia sẻ trên trang Minh Huệ về cách giúp đỡ người dân thoái Đảng. Tháng 07 năm nay, tôi có đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm từ hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ở Washington, D.C. Dùng lời khuyên từ đó, trong một giờ tôi đã thuyết phục 12 người thoái Đảng thành công.

Có tất cả mọi loại người. Ban đầu, khi tôi đụng phải một người quát mắng tôi, tôi cảm thấy tổn thương. Tôi luôn nghĩ về câu nói “cắn phải lưỡi”. Tôi không thể đếm được bao nhiêu người cuối cùng đã thoái ĐCSTQ sau khi tôi kiên trì giảng chân tướng dù cho bị quát mắng.

Với lòng kiên trì, đôi lúc tôi giúp vài người thoái Đảng chỉ bằng một cuộc gọi. Có một lần tôi gọi một số điện thoại năm lần, và cuối cùng tám người ở đó đã thoái ĐCSTQ. Một lần khác, một người đàn ông trung niên đã quát tháo và dập máy. Tôi gọi lại và nói với anh ta hơn 20 phút. Cuối cùng anh ta đồng ý thoái Đảng. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta có nội dung: “Từ bi vô hạn”. Tôi gọi lại để cảm ơn anh ta và cùng lúc đó giúp vợ anh thoái Đảng. Lúc đó, đôi vợ chồng nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!” Tôi biết rằng đó là niềm vui của sinh mệnh được cứu độ.

Khi gọi điện, tôi luôn giữ cho tinh thần ổn định. Mỗi lần kết thúc một cuộc gọi, cho dù người đó có thoái hay không, tôi luôn gọi đến số tiếp theo mà không mang theo chút cảm xúc nào. Tôi ngày càng có nhận thức rõ hơn, rằng kỹ năng con người chỉ là một phần, mà trường chính niệm của người tu mới là chìa khóa để đạt tỷ lệ thành công cao hơn.

Tôi cùng trải nghiệm những gì Sư phụ giảng:

“Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.”(“Cũng một đôi lời”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Điều khó khăn nhất đối với tôi là lúc tôi quay số tiếp theo, tôi phân vân liệu mình có từ bi và chính niệm của một người tu luyện hay không. Đặc biệt là ngày nay, rất nhiều người đã biết chân tướng và chỉ cần cơ hội để đưa ra quyết định của mình.

Rất nhiều học viên đã đặt nhiều nỗ lực, thậm chí bỏ cả mạng sống của mình, để cho mọi người biết chân tướng. Nếu tôi không đạt đến tiêu chuẩn, những sinh mệnh này có thể sẽ mất đi cơ hội bởi vì tôi. Do đó, tôi cảm thấy mình nên nghiêm khắc với bản thân mình. Tôi chỉ có thể học Pháp tốt hơn. Chính niệm từ Pháp sẽ đem đến cho tôi một tâm thanh tịnh trong tất cả các cuộc gọi để thực thi sứ mệnh trọng yếu trong thời gian đặc biệt này.

Thay đổi quan niệm con người và xem xét vấn đề bằng chính niệm

Đầu năm 2009, tôi tham gia chuyến đi đến thành phố khác với vài học viên. Chúng tôi đã có một buổi chia sẻ kinh nghiệm với các học viên trong thành phố đó. Tôi được thọ ích rất nhiều từ buổi chia sẻ kinh nghiệm này. Hầu hết các học viên đều thuộc lòng Chuyển Pháp Luân, kể cả các học viên cao tuổi. Rất nhiều học viên đã thuộc lòng cuốn sách. Tôi cố gắng học thuộc vài lần, nhưng không bao giờ nhớ hết được toàn bộ cuốn sách. Sau khi trở về, tôi lại thử học thuộc Chuyển Pháp Luân. Đến bây giờ tôi đã học thuộc 12 lần. Thông qua thuộc lòng Pháp, tôi đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây khi gặp vấn đề, tôi thường biết làm gì dựa theo Pháp.

Ví dụ, một lần vài học viên địa phương bị giam giữ trái phép. Tôi đặt việc này là “sự việc A” và nó có liên quan đến điện thoại di động. Có tin đồn rằng loại điện thoại đi động mà chúng tôi dùng để giảng chân tướng đã bị theo dõi. Lúc đó, chỉ có loại điện thoại di động này là có thể đổi số. Học viên A, người đã cùng gọi điện với tôi, nằm trong số những người bị bắt giữ .

Sau khi nghe những tin đồn này, chúng tôi lập tức dừng hạng mục điện thoại đi động và vài học viên khác trả lại điện thoại đi động của họ cho tôi. Tuy nhiên, gửi tin nhắn hay gọi điện thoại là phương cách chính để giảng chân tướng đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng, nhưng vẫn hy vọng rằng mình có thể tiếp tục với hạng mục này, bởi vì tôi nghĩ rằng sử dụng điện thoại di động giảng chân tướng là hiệu quả.

Một ngày tôi mang điện thoại di động của mình đến nơi mà tôi từng làm việc với học viên A. Tôi tự nhủ: “ Cứ gọi điện đi. Tà ác không thể theo dõi mình được. Mình là được Sư phụ bảo hộ”

Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi;”  (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Tà ác còn không lớn đến mức [có thể đứng vững] khi bị đẩy bởi ngón út của Sư phụ. Tiến lên nào! Nếu mình bị theo dõi, thì cứ kệ đi . Khi tà ác đến, mình sẽ có một cơ hội nữa để giảng chân tướng”. Do đó tôi gọi điện trong vài ngày. Tuy nhiên, dù cho tôi cố gắng thế nào đi nữa, vẫn không có ai sẵn sàng thoái Đảng cả. Tuy nhiên, tôi không từ bỏ, không chấp nhận giả tượng do cựu thế lực tạo ra. Sau đó, một ngày, một người đàn ông trẻ cuối cùng đã đồng ý thoái Đảng sau nhiều nỗ lực. Tôi bật khóc. Từ đó trở đi, các cuộc gọi của tôi trở lại ổn định.

Vào lúc đó, chúng tôi luôn chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng bằng điện thoại di động trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi có một môi trường tu luyện tốt, “sự việc A” đã không gây ra nhiều can nhiễu trong khu vực chúng tôi. Sau khi tôi có tinh thần ổn định, khi tôi tổ chức nhóm học Pháp của chúng tôi, tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu. Các học viên khác gợi ý rằng tôi nên viết ra và gửi đến Minh Huệ, để khuyến khích các học viên khác tiếp tục hạng mục gọi điện thoại.

Sau đó, những học viên bị bắt giữ trong “sự việc A” đã được thả. Chúng tôi qua đó biết được rằng vụ bắt giữ họ không liên quan đến việc theo dõi các cuộc gọi. Không thể theo dõi tất cả các điện thoại di động của một loại đặc biệt nào cả. Đó là tin đồn nhảm. May thay, với sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, chúng tôi đã vượt qua khổ nạn này.

Một lần tôi thấy một mẩu tin trên Minh Huệ nói rằng tà Đảng đang theo dõi điện thoại ở rất nhiều thành phố. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về nó. Ngày hôm sau, tôi đi ra ngoài giảng chân tướng cùng với một học viên khác. Ngay sau khi tôi lấy điện thoại di động ra, cô ấy nói: “Trên Minh Huệ có nói rằng điện thoại di động đang bị theo dõi ở rất nhiều khu vực.” Tôi trở nên hơi lo một chút nhưng đã không phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi đã gọi vài cuộc, nhưng không ai thoái Đảng cả.

Sau đó tôi nhận ra vấn đề của mình. Tôi ngay lập tức tự niệm thầm: “Những gì trong Tam giới là đến vì Pháp. Điện thoại di động được phát minh ra là để cho học viên Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Chúng ta không thể thay đổi phương cách cứu độ chúng sinh chỉ vì can nhiễu của tà ác. Tôi sẽ hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực.” Sau đó tôi tiếp tục gọi điện thoại và ba hay bốn người liên tiếp thoái Đảng.

Đó là như Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện tâm tính qua hạng mục điện thoại di động

Tôi bắt đầu làm việc với học viên A để gọi điện thoại giảng chân tướng và giúp mọi người thoái ĐCSTQ từ năm 2008. Ban đầu chúng tôi có nhiều thẻ điện thoại bị khóa sau khi chúng tôi dùng chúng để gửi đi nhiều tin nhắn. Để không lãng phí chúng, chúng tôi bắt đầu dùng chúng để gọi điện thoại. Chúng tôi cảm thấy rằng kết quả là tốt, do đó chúng tôi chia sẻ với các học viên khác trong khu vực chúng tôi. Chúng tôi ngồi xuống cùng nhau, học viên A và tôi hướng dẫn cách làm của chúng tôi. Sau đó các học viên khác luân phiên gọi điện thoại. (Đây là cách mà chúng tôi dùng ban đầu, ngày nay không thích hợp để dùng cách này ở Trung Quốc nữa)

Được Sư phụ gia trì, chúng tôi có thể thường xuyên giúp rất nhiều người thoái Đảng. Từ đó, rất nhiều học viên trong khu vực chúng tôi đã tham gia hạng mục gọi điện thoại. Đối với những học viên mà nói chuyện với người lạ không phải là ưu điểm của họ và họ gặp khó khăn trong việc giảng chân tướng trực diện, thì đây là cách đặc biệt tốt để giảng chân tướng, và họ tìm thấy con đường của chính bản thân họ trong Chính Pháp.

Trong quá trình này, tôi cũng đã viết một số bài và gửi chúng đến Minh Huệ. Mỗi lần tôi viết từ các phương diện khác nhau, sử dụng trải nghiệm của bản thân, của các học viên khác, hoặc thảo luận về an toàn và sự hiệu quả của cách làm này.

Hầu hết các bài được đăng trên Minh Huệ, một số được đăng trên Tuần báo Minh Huệ.

Tuy nhiên, có một bài không được đăng. Nó được viết hai năm về trước, sau dịp tết Nguyên đán Trung Quốc. Trước khi viết bài này, tôi có đọc một bài viết trên Tuần báo Minh Huệ, mà trong đó một học viên thuật lại kinh nghiệm của cô khi giảng chân tướng dùng điện thoại di động trong dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi không học được từ học viên này ở phương diện đề cao tâm tính hay nhận thức Pháp. Thay vào đó, tôi lại so sánh kinh nghiệm của cô với những gì chúng tôi đang làm và sau đó viết bài. Sau khi tôi nhận ra rằng nó không được đăng, tôi xem lại bài báo. Tôi thấy rằng đó đều chỉ là chứng thực bản thân. Tôi cảm thấy ân hận và ngay lập tức xóa nó đi.

Thật dễ để xóa nó, nhưng không dễ để loại bỏ chấp trước. Trong những năm gần đây, tôi liên tục tu luyện bản thân để loại bỏ chấp trước chứng thực bản thân, nhưng nó liên tục xuất hiện trở lại.

Gần đây tôi đọc Pháp của Sư phụ:

“Hằng bao nhiêu trăm triệu những vũ trụ như thế mới cấu thành một vũ trụ tầng thứ hai. Cuối cùng thiên thể vũ trụ chúng ta to lớn nhường nào, một tỷ tỷ tầng các vũ trụ cự đại được gọi là phạm vi này, lấy hàng loạt những tỷ tỷ nối tiếp những tỷ tỷ ấy, lấy những tỷ tỷ các tỷ tỷ ấy hình dung thành một phân tử không khí, đầy khắp hội trường đều là những lạp tử như thế cả, rất nhiều vũ trụ như thế, cũng chỉ là một lạp tử rất bé không [đáng] để mắt. (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Tôi bỗng nhiên nhận ra rằng nhân loại rất nhỏ bé và nông cạn. Không có Sư phụ tất cả sinh mệnh trong vũ trụ sẽ trôi theo lịch sử. Làm sao mà tôi, một con người không đáng kể đến, lại đi chứng thực bản thân cơ chứ?

Ban đầu, một người điều phối địa phương đã đề nghị tôi giúp giới thiệu các kỹ thuật về điện thoại di động. Tôi không nghĩ nhiều về cả nhóm của mình, tôi cũng không nghĩ rằng đó là trách nhiệm của bản thân mình. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ lãng phí nhiều thời gian của tôi. Tôi luôn muốn đi ra ngoài để gọi điện thoại nhiều hơn nữa. Một ngày, người điều phối nói với tôi: “Bao nhiêu cuộc gọi mà bạn có thể tự làm một mình được? Bao nhiêu người có thể thoái Đảng từ nỗ lực hàng ngày của bạn? Ngược lại, nếu mọi học viên đều có thể giúp một người thoái Đảng mỗi ngày, thì sẽ có bao nhiêu người thoái Đảng được đây.” Sau đó tôi nhận ra tầm quan trọng của các học viên hình thành chỉnh thể, và đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Từ đó, tôi vui vẻ và tích cực tham gia điều phối hạng mục này.

Với an bài từ bi của Sư phụ, vài học viên đã giúp tôi trong hạng mục này. Tôi thao tác các kỹ năng sử dụng các loại điện thoại khác nhau để giảng chân tướng như thế nào, và chuyển các tin nhắn chữ, tin âm thanh và hình ảnh như thế nào. Do đó, tôi tham gia điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cho hạng mục điện thoại di động. Đối với những sự kiện bức hại ở địa phương trên diện rộng, tôi cũng chuyển hoặc giúp các học viên khác chuyển dịch thông tin sang dạng tin nhắn âm thanh hay hình ảnh.

Tôi rất cảm kích những học viên, những người đã phát triển và phổ biến công nghệ giảng chân tướng dùng điện thoại di động. Cống hiến âm thầm của họ đã khiến nó trở thành công cụ tuyệt vời để giảng chân tướng ở Trung Quốc. Tôi biết rằng các học viên trên toàn Trung Quốc đang dùng điện thoại di động để giảng chân tướng. Họ đã làm những việc đáng kinh ngạc để trấn áp tà ác, nhưng vì nguyên nhân bảo mật lại không thể chia sẻ kinh nghiệm của họ được. Tôi tin rằng uy đức vĩ đại của học viên Đại Pháp đã được lịch sử ghi lại và sẽ đồng tại cùng với vũ trụ.

Quá trình Chính Pháp đang tiến đến rất nhanh. Thời gian còn lại còn rất ít, nhưng vẫn còn một lượng lớn chúng sinh đang đợi chúng ta gọi đến để họ có thể được cứu. Đây là hy vọng của chúng sinh và kỳ vọng của Sư phụ. Đó cũng là thệ ước của học viên trước khi hạ xuống thế giới này. Tôi sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội này để phổ truyền chân tướng cho chúng sinh và cứu họ khỏi thảm họa.

Con xin cúi đầu trước Sư phụ!

Cảm ơn, các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/29/明慧法会–众生在等待我们的救度-264307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/5/136981.html

Đăng ngày 12-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share