Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2012]

Cuộc sống trước khi tu luyện

Vào đầu những năm 1980, tôi nỗ lực để trợ giúp gia đình và phải nhận làm những công việc như một lao động nhập cư và là một công nhân nhà máy. Cuộc sống khó dự đoán giống như thời tiết, như người thường có câu nói “thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc” (Trời có những mưa bão bất ngờ, con người có những thay đổi không thể đoán trước được.) Con trai bảy tuổi của tôi đã bị liệt sau khi bị ngã từ một bức tường. Chúng tôi đã đến nhiều bệnh viện trên khắp Trung Quốc nhưng không chữa được và đã tốn rất nhiều tiền thuốc. Gia đình tôi phải mượn tiền, và điều đó đẩy chúng tôi đến tình trạng tuyệt vọng. Bốn năm sau, con tôi hoàn toàn không cải thiện được chút nào. Để nuôi sống gia đình, vợ chồng tôi quyết định không chi tiền để chữa trị cho con trai của mình nữa.

Một đêm con trai chúng tôi bị động kinh và thực sự đã bị chẩn đoán mắc bệnh động kinh. Chúng tôi chìm sâu vào tuyệt vọng một lần nữa. Sau nhiều quá nhiều năm căng thẳng, vợ chồng tôi, dù mới chỉ ở độ tuổi tứ tuần, đã trở nên hốc hác và bạc tóc. Tôi cảm thấy rằng chết còn tốt hơn sống trong sự đau đớn cực độ đó.

Đắc Pháp

Một ngày mùa xuân năm 1997, mẹ tôi đến và nói: “Hôm qua mẹ cùng những người ở thôn khác đến thôn bên cạnh để xem các băng hình về Pháp Luân Đại Pháp. Nó thật tốt và không tốn tiền. Con nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng chúng ta.” Tôi trả lời: “Con đã đốt hương và dâng lễ mỗi khi đến đền chùa. Chúng ta đã dùng hết tiền để đi gặp các bác sĩ nổi tiếng và mua thuốc tốt. Mẹ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa lành bệnh tật và miễn phí? Điều này quá tốt!” Vợ tôi nói rằng cô ấy muốn thử và sẽ đưa con trai chúng tôi đi học Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ tôi mang đến một quyển Chuyển Pháp Luân và khuyến khích tôi đọc để có thêm thông tin. Tôi bắt đầu nôn mửa sau khi đọc 20 phút. Lúc đầu tôi nghĩ là do đã ăn gì đó. Sau khi đọc lại lần nữa, tôi đoán rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đang tịnh hóa cơ thể tôi. Đó là lúc gia đình bốn người chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Thời gian đầu tu luyện chúng tôi đã tập trung nhiều hơn vào luyện công và tìm cách chữa trị bệnh tật của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với các học viên khác, chúng tôi đã hiểu cách để tu luyện bản thân bằng cách loại bỏ mọi chấp trước và đề cao tâm tính. Như Sư phụ giảng: “Hãy nhớ kỹ: cần ‘vô sở cầu nhi tự đắc’” (Học Pháp, Tinh tấn yếu chỉ). Chúng tôi không nên truy cầu bất cứ điều gì khi học Pháp và tu luyện.

Con trai tôi trở nên khỏe mạnh sau khi Sư phụ tịnh hóa thân thể cháu, và cháu đã kết hôn lúc 18 tuổi. Con dâu tôi đã bắt đầu tu luyện và vấn đề thính giác của cháu đã được giải quyết. Cháu đã sinh một em bé mũm mỉm, dễ thương vào năm sau. Cháu trai tôi năm nay 11 tuổi và cũng là một đệ tử Đại Pháp. Vợ chồng tôi tràn đầy năng lượng và không còn bệnh tật sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không còn dùng bất kỳ loại thuốc nào từ khi bắt đầu tu luyện 15 năm trước. Tất cả gia đình tôi, gồm hai vợ chồng người con trai, và hai người con gái đã kết hôn, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người trong thôn chúng tôi đều biết rằng gia đình tôi đã hưởng lợi từ Pháp.

Người cha 80 tuổi và người mẹ 78 tuổi của tôi đều là những học viên Đại Pháp và rất khỏe mạnh. Năm người anh em trai của tôi và con trai, con dâu của họ cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Khi chúng tôi tập trung trong dịp năm mới, nhiều thành viên trong gia đình đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ vĩ đại.

Trong những thời điểm khó khăn của cuộc bức hại, bốn thành viên gia đình đã bị bắt và giam giữ trái phép. Một số lần, vì vấn đề an toàn, chúng tôi buộc phải rời bỏ nhà và di chuyển thường xuyên trong nhiều năm. Chúng tôi kiên định niềm tin vào Pháp và Sư phụ, luôn làm ba việc để cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Khi nhớ lại những ngày tuyệt vọng đã qua trong gia đình mình, tôi rớt nước mắt khi nghĩ đến sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Do ảnh hưởng của gia đình tôi, nhiều bệnh nhân lâu năm, gồm cả những người bị bệnh bất trị, đã bước trên con đường tu luyện và bắt đầu một cuộc đời mới. Nhiều người đã chứng kiến phép mầu của Pháp, hiểu sự thật, và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó và có một tương lai tươi sáng.

Bốn thế hệ gia đình tôi đã được hưởng lợi rất nhiều nhờ đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/20/起死回生-四代同堂修大法-264623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/6/136990.html
Đăng ngày 24-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share