Bài viết của một viên từ Đức

[MINH HUỆ 22-12-2012]

I. Bị bệnh tật tra tấn hơn 10 năm

Tôi 48 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì các vấn đề sức khỏe.

Khi ở trường trung học cơ sở, bố mẹ muốn tôi vào một trường trung học tốt. Nhưng tôi không thể làm được điều đó sau nhiều năm tham gia thi tuyển sinh. Trong những năm đó, tôi dần dần bị suy nhược thần kinh vì khối lượng học tập ở trường và áp lực từ gia đình. Tôi khó ngủ vào ban đêm và thỉnh thoảng không thể ngủ được chút nào. Sau đó tôi còn bị các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ù tai, hồi hộp và cáu kỉnh, và tôi cảm thấy rất ốm yếu. Theo thuật ngữ Tây y, điều này được gọi là chứng rối loạn thần kinh chức năng và bác sĩ nói rằng không có nhiều loại thuốc hiệu quả trong việc điều trị căn bệnh này.

Bố mẹ tôi đã thử gần như hết mọi cách để chữa trị bệnh cho tôi. Tôi đã đến khám cả các bác sĩ Tây y và Trung y nhiều lần và uống cả thuốc Tây y và Đông y nhưng tình trạng của tôi không tiến triển. Có lúc cơ thể tôi bắt đầu đổ mồ hôi, thuật ngữ y học gọi là ra “mồ hôi trộm”. Tất cả các triệu chứng này đã tra tấn tôi một cách đau đớn trong hơn 10 năm.

Tôi nghe nói rằng phương pháp tốt nhất để chữa trị bệnh của tôi là tập thể dục để cải thiện thể chất và tình trạng ngủ của mình. Vì vậy tôi dậy sớm vào mỗi buổi sáng để chạy bộ và rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, hiệu quả không đáng kể. Sau đó có người nói với tôi rằng luyện khí công có thể có tác dụng nên tôi bắt đầu học nhiều môn khí công. Giấc ngủ của tôi được cải thiện phần nào nhưng các triệu chứng khác vẫn không khỏi và thậm chí còn tồi tệ hơn.

Một lần khi ra ngoài để chạy bộ và tập khí công vào năm 1996, tôi nhìn thấy một nhóm người đang ôn hòa tập luyện một môn khí công. Tôi tò mò vì có rất nhiều người đang luyện nó nên dừng lại và luyện cùng với họ. Một số người đến và dạy tôi các động tác. Tôi hỏi tên môn khí công và được nói rằng đó là “Pháp Luân Công”. Không lâu sau khi tu luyện, tôi để ý thấy những thay đổi trong tình trạng của mình. Thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tôi không còn mệt mỏi, tính khí của tôi trở nên tốt hơn và giấc ngủ của tôi cải thiện rõ rệt. Tôi nhờ đồng nghiệp của mẹ tôi mua cho tôi sách Chuyển Pháp Luân và sách Pháp Luân Công. Môn tu luyện có vẻ rất thần kì vì bất cứ khi nào mở sách Chuyển Pháp Luân để đọc, tôi đều cảm thấy buồn ngủ và ngủ rất ngon giấc. Nhưng do không có thể ngộ sâu sắc về Pháp, tôi đã luyện các bài công pháp cùng các học viên chỉ trong một tháng. Khi trời trở lạnh, tôi đã không tiếp tục.

Tôi đã ký hợp đồng với một công ty trung gian và làm đầu bếp cho một nhà hàng ở Đức vào tháng 03 năm 2001. Sau khi làm việc khoảng tám tháng, chủ nhà hàng không muốn báo cáo bất cứ khoản thuế nào. Nên tôi cơ bản làm việc bất hợp pháp và không có bảo hiểm y tế hay một kế hoạch nghỉ hưu mặc dù hợp đồng cho thấy tôi sẽ có những phúc lợi này. Người chủ nhà hàng và tôi đã tranh cãi về điều này và tôi muốn bỏ việc. Tuy nhiên, người chủ không chỉ từ chối mà còn nói rằng tôi phải bồi thường cho tổn thất của ông ấy. Cuối cùng tôi kiện ông ấy vì phá vỡ hợp đồng và sau khi biết điều đó ông ấy đã không cho tôi làm việc hay ở đó nữa và đuổi tôi đi. Để tìm một nơi để ở và kiếm sống, tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc làm việc bất hợp pháp cho một nhà hàng Trung Quốc khác. Công việc rất mệt mỏi và tôi còn phải đối mặt với sự can thiệp của công ty trung gian mỗi ngày. Họ gây áp lực để tôi rút đơn kiện và còn nói với gia đình tôi ở Trung Quốc về điều đó.

Tôi phải đối mặt với tất cả những điều này trong khi làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tôi nhanh chóng gục ngã và bệnh tình của tôi càng tồi tệ. Sau cả ngày làm việc, tôi thường không thể ngủ được vào ban đêm và thỉnh thoảng sau khi cuối cùng đã ngủ được, tôi thức dậy khi chỉ có một tiếng động nhỏ. Do thiếu ngủ, suốt ngày tôi cảm thấy mệt mỏi và ốm yếu. Triệu chứng ù tai của tôi cũng tệ hơn và không lâu sau tôi khó có thể nghe thấy điều gì. Khi chủ nhà hàng và các đồng nghiệp nói với tôi, tôi phải bảo họ lặp lại nhiều lần. Tất cả họ đều cười tôi: “Tại sao bạn thậm chí không còn hiểu tiếng Trung Quốc nữa à?” Tôi kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất và chịu đựng rất nhiều đau đớn.

II. Tu luyện lại Đại Pháp, các chứng bệnh được chữa khỏi và cuộc sống trở nên hạnh phúc

Dưới hoàn cảnh này, tôi một lần nữa nghĩ về Pháp Luân Công và nhớ lại tôi đã cảm thấy tuyệt vời thế nào khi tu luyện nó. Vì vậy tôi mua sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu luyện lại các bài công pháp. Tình cờ tôi chuyển đến một thành phố mới và các bạn của tôi đã giúp tôi tìm được một công việc mới. Người chủ mới của tôi đã ký hợp đồng với tôi và vì vậy cuối cùng tôi đã có một công việc ổn định. Công việc mới rất tốt cho tu luyện của tôi vì thời gian biểu cho công việc chỉ vào các buổi tối. Tôi học Pháp và luyện công với những người địa phương và từ đó tôi chính thức bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sức khỏe của tôi nhanh chóng cải thiện. Tôi có thể ngủ ngon vào ban đêm và tất cả các triệu chứng trước đây bao gồm đau đầu, chóng mặt, ù tai, điếc, hồi hộp, cáu kỉnh, kiệt sức, v.v.., dần dần biến mất. Chứng rối loạn thần kinh chức năng, chứng bệnh rất khó chữa và đã tra tấn tôi hơn 10 năm đã nhanh chóng được chữa khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian ngắn. Thật không thể tin được. Sự cải thiện sức khỏe làm tôi rất hạnh phúc và giúp tôi thêm tín tâm trong tu luyện. Mỗi ngày tôi học Pháp, luyện công, đi làm và cuộc sống của tôi đầy ý nghĩa.

Sau đó tôi bắt đầu biết nhiều hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi muốn nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Vì có thời gian rảnh cả ngày, tôi đến các điểm du lịch để nói với các du khách về cuộc bức hại và phân phát các tờ rơi. Mỗi sáng thức dậy, tôi học Pháp, luyện công và ăn gì đó sau đó mất 30 phút đi xe buýt đến các điểm du lịch để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi quay lại xe buýt vào buổi chiều, sau đó đi làm và về nhà lúc 01-02 giờ sáng. Sau cả ngày làm việc, tôi không cảm thấy mệt chút nào. Thay vào đó tôi cảm thấy rất thoải mái và đầy năng lượng. Tôi thực sự trải nghiệm cảm giác được khỏe mạnh.

Sau đó tôi cũng trở thành một tình nguyện viên cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi làm công việc phân phối cho các khu chợ người châu Á cũng như hai khu thương mại của người Hoa. Bây giờ mỗi tuần tôi phân phát hơn 200 tờ báo. Tôi dùng một tay để kéo một xe báo và tay kia ôm một túi lớn và đeo một số trên vai. Tôi đến các nhà ga vào buổi sáng, bắt tàu đến từng thành phố để phát báo và về nhà vào buổi tối. Đôi khi tôi không thể hoàn thành và phải dùng giờ ăn trưa của ngày khác để hoàn thành, sau đó cố gắng trở về trước ca chiều. Điều này có lẽ là rất khó khăn cho một người thường. Đại Pháp thực sự rất phi thường.

Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã ngụy tạo nhiều lời dối trá về Pháp Luân Công, bao gồm cả việc nói rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công từ bỏ công việc của họ và không quan tâm đến gia đình. Họ chỉ tạo ra cái cớ để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Từ khi bắt đầu tu luyện vào năm 2002, tôi chưa bao giờ ngừng làm việc. Ngoài ra, Sư phụ của Đại Pháp dạy chúng ta theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Trong xã hội ngày nay với quá nhiều căng thẳng cá nhân và mọi người chỉ tập trung chủ yếu vào lợi ích vật chất, nhiều người chắc hẳn đã chịu đựng các chứng bệnh mà tôi đã mắc phải. Nếu là bạn, bạn có lẽ sẽ muốn thử tu luyện Pháp Luân Công. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì hiệu quả kỳ diệu của nó.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/22/德国学员-修炼法轮大法-神经官能症痊愈-266782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/17/137155.html

Đăng ngày 30-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share