Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2012] Câu chuyện kỳ diệu sau đây xảy ra khoảng một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 12 năm 2007, tôi bị chuẩn đoán có sỏi mật và đã lên lịch phẫu thuật để lấy chúng ra. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật đã bị trì hoãn hơn một tháng do phòng mổ đang được tu sửa vào lúc đó. Nhân thời gian đó tôi đã tham khảo một ý kiến khác ở một bệnh viện khác, nhưng các bác sĩ ở đó cũng chẩn đoán tôi bị sỏi mật.

Cuối cùng cuộc phẫu thuật được lên lịch vào lúc 09 giờ 20 phút sáng ngày 16 tháng 04 năm 2008. Những gì xảy ra vào ngày hôm đó đã khuấy động cả bệnh viện.

Khi đến nơi, tôi được làm thủ tục quét siêu âm. Mười phút sau, tôi nghe 02 nữ kỹ thuật viên lo lắng nói chuyện với nhau sau khi họ nhìn vào kết quả kiểm tra và hồ sơ y tế của tôi: “Kỳ lạ! Kỳ lạ quá!”

Một thời gian ngắn sau, một kỹ thuật viên khác được gọi vào phòng để xem kết quả kiểm tra. Sau khi kiểm tra lại tên tôi, ba kỹ thuật viên yêu cầu tôi đổi tư thế trong khi họ quét vùng túi mật của tôi bằng máy siêu âm một lần nữa.

Một người thân trong gia đình đi cùng tôi vào ngày hôm đó đã đưa cho họ một báo cáo phân tích của bệnh viện khác. Tôi có thể thấy rằng kết quả của báo cáo đó, cũng xác nhận rằng tôi có sỏi mật, khiến cho họ thậm chí còn lúng túng hơn nữa.

Cuối cùng, họ yêu cầu tôi đứng trước máy siêu âm ở một vị trí rất, rất không bình thường. Khi tôi nhìn lên, tôi để ý rằng căn phòng đầy người đang nhìn về hướng tôi.

Sau một hồi lâu, một trong các kỹ thuật viên thốt lên: “Thật kinh ngạc! Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ điều gì như thế này trong cuộc đời mình!” Tôi nhanh chóng hỏi cô ấy: “Điều gì đang xảy ra vậy?” Cô ấy trả lời: “Anh/chị thật may mắn! Vì một vài lý do, anh /chị không cần phẫu thuật nữa: Sỏi mật của anh/chị đã biến mất – hoàn toàn biến mất!”

Mọi người trong phòng há hốc miệng vì kinh ngạc. Có ai đó ở đằng sau hỏi: “Đúng như vậy à?” Đột nhiên, hai kỹ thuật viên dường như nhận ra là căn phòng quá nhiều người, nên họ yêu cầu mọi người rời đi.

Lúc 10 giờ 43 phút sáng, tôi bước ra khỏi phòng siêu âm, miệng cười sung sướng!

Trên đường về nhà, tôi nhớ rằng Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân về việc cần phải tịnh hóa thân thể cho các học viên chân chính. Sau đó tôi nhận ra là Sư phụ đã gỡ bỏ những viên sỏi mật của tôi. Tôi bật khóc và không thể ngừng khóc cho tới khi về đến nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi của Ngài! Cảm tạ Sư phụ vì đã cứu độ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/23/感恩-两位B超检查员都惊呆了-265648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/5/136979.html

Đăng ngày 17-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share