[MINH HUỆ 01-11-2012] Những câu chuyện này nói về người thân của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã được hưởng lợi ích. Một số thấy bệnh tật được chữa lành, những người khác tránh được thương tật nặng trong các tai nạn. Tất cả họ đều muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.

Bệnh lao thắt lưng của cháu trai đã biến mất mà không cần uống thuốc

Bài viết của một học viên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Cháu trai tôi khoảng 30 tuổi. Cháu bị lao thắt lưng vào năm 2007, khiến gia đình tốn rất nhiều tiền vào chi phí thuốc men. Sau khi liên tục nhập viện, tình hình của cháu trở nên tệ hơn. Cháu đau đến nỗi không thể đi lại bình thường và phải di chuyển xung quanh trong tư thế ngồi xổm.

Cuối cùng cháu đã chọn phẫu thuật tại một bệnh viện lớn ở địa phương. Sau đó, vết thương của cháu không lành lại dù đã điều trị các loại thuốc khác nhau. Cuối cùng, vết thương đầy mủ, và bệnh viện đề nghị cháu điều trị tại một bệnh viện chuyên môn tại trung tâm tỉnh. Vào thời điểm đó, gia đình cháu không đủ khả năng thanh toán chi phí chữa trị trong bệnh viện tỉnh. Ngoài ra, bệnh viện không thể bảo đảm chữa lành bệnh. Cả gia đình cảm thấy vô vọng và từ bỏ việc điều trị thuốc men.

Sau khi nghe về tình trạng này, tôi đã đến thăm và nói với cháu về Pháp Luân Đại Pháp, giải thích về tuyên truyền vu khống của chế độ Trung Cộng và Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính có thể cứu người. Tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi cũng khuyến khích cháu thoái xuất khỏi Đội thiếu niên tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Cháu đã tin những điều tôi nói và làm theo lời tôi. Một tháng sau, cháu đã hết bệnh và có thể làm việc. Bệnh của cháu không bao giờ trở lại trong nhiều năm kể từ khi tôi thăm cháu. Mọi người trong gia đình cháu đều thấy được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Thay mặt cháu trai và gia đình cháu, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng tôi đối với Sư phụ Lý vì đã cứu mạng cháu trai tôi.

Gãy xương hở được chữa lành một cách kỳ diệu

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

Tôi năm nay 14 tuổi. Vào một ngày tháng 05 năm 2006, khi lên 08 tuổi, trong lúc chơi đùa với những đứa trẻ hàng xóm trên đường, tôi đột nhiên bị ngã đè lên cánh tay trái của mình. Tôi cảm thấy rất đau và bắt đầu khóc. Cha mẹ đưa tôi đến gặp một bác sỹ Trung y lớn tuổi trong thôn chúng tôi, người này nói với họ rằng có lẽ tôi bị gãy xương và chúng tôi nên đến bệnh viện. Lúc đó trời tối và có mưa, đường đi lại đang được sửa. Vì thế tôi phải hoãn chuyến đi lại.

Vào sáng ngày thứ ba, cánh tay trái của tôi đã to hơn tay của cha tôi. Từ vai đến các ngón tay bị sưng và đau không thể chịu được. Tôi chỉ có thể nằm trên giường.

Mẹ tôi là một học viên Đại Pháp và bà nói tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi đồng ý và bắt đầu niệm. Mỗi khi cảm thấy bị đau, tôi sẽ hô to lên và cơn đau sẽ giảm đi. Tôi ở trên giường hơn ba ngày. Mẹ tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe và luyện năm bài công pháp gần giường của tôi. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cánh tay của tôi không còn sưng nữa và trông như bình thường. Mẹ tôi phấn khởi và gọi cha tôi vào phòng. Cha tôi rất ngạc nhiên và thốt lên: “Thật là một phép lạ!”

Sau đó, cha đưa tôi đến bệnh viện để chụp X-quang. Bác sỹ nói: “Đây là gãy xương hở. Cháu nên cẩn thận.” Cha tôi rất lo lắng, nhưng mẹ tôi cười nói: “Con ổn rồi. Chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo’!”

Sau hai tuần, tôi có thể đi học lại. Chưa đầy một tháng, cánh tay của tôi đã hoàn toàn được chữa lành. Từ đó tay của tôi không bao giờ gây cho tôi bất kể phiền phức gì.

Con gái [tôi] cảm ơn Đại Pháp

Bài viết của Duẫn Thanh, một học viên ở Trung Quốc

Con gái tôi không phải là học viên. Tháng 08 năm 2012, nó đến thăm tôi. Tôi phát hiện rằng con mình không khỏe và hỏi đang uống thuốc gì. Con tôi nói: “Con không cần uống thuốc. Con sẽ hô to ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Mặc dù cảm thấy không khỏe, nhưng con tôi không cảm thấy chán an và mất ngủ. Một tuần sau, nó đã khỏe lại. Con tôi nói: “Trước kia mỗi khi bị bệnh, con phải tốn hơn 1000 nhân dân tệ chi phí thuốc men, và phải chịu đựng trong nhiều tuần. Bây giờ, con không cần dùng thuốc và cảm thấy khỏe. Con thành tâm cảm ơn Sư phụ Lý!”

Người chồng tránh được tai nạn thảm khốc

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

Chồng tôi là một công nhân xây dựng. Sau khi được tôi giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp, anh ấy đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan của nó. Mỗi khi lái xe máy đi làm, anh sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.

Ngày 26 tháng 07 năm 2012, một chiếc xe nâng chở một dầm thép đột nhiên rơi vào ngón chân của anh. Tài xế xe nâng không biết điều này và tiếp tục lái xe về phía chồng tôi. Tuy nhiên, trước khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra, bằng cách nào đó chồng tôi đã nhảy ra khỏi đường. Sau đó, anh không thể hiểu tại sao mình lại có thể nhảy ra khỏi con đường nguy hiểm một cách đột ngột như vậy.

Tối đó, anh thấy ngón cái bên chân trái bị bầm tím, và nó hơi đau. Hôm sau anh vẫn đi làm việc. Ngày thứ ba, ngón chân của anh không còn đau nữa, nhưng móng chân gần như rơi ra và đầy máu. Năm ngày sau, tôi hỏi anh về ngón chân, và sau khi anh bỏ tất ra, chúng tôi ngạc nhiên rằng móng chân đã mọc lại như thể chưa có gì xảy ra. Đây là một điều kỳ diệu. Chồng tôi đã nói với nhiều người: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sẽ mang đến cho các bạn may mắn và sức khỏe tốt.”

Cháu gái bị hở hàm ếch bẩm sinh có thể nói chuyện

Bài viết của một học viên  ở Trung Quốc

Năm 2010, khi cháu gái tôi sinh được vài tháng, cháu bị chẩn đoán bệnh hở hàm ếch bẩm sinh. Bác sỹ nói rằng cháu sẽ gặp vấn đề khi nói chuyện và không có phương pháp chữa trị.

Tôi buồn bã nói:“Đứa bé gái đáng thương ngày lớn lên có thể trở thành một người câm.” Tôi quyết định niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ hằng ngày trước mặt cháu. Điều này đã trở thành cách đối thoại hằng ngày giữa chúng tôi. Bây giờ, đã hai năm trôi qua, cháu có thể nói chuyện như một đứa bé bình thường. Gia đình chúng tôi không thể bày tỏ hết lòng cảm tạ với Sư phụ Lý vì đã chữa lành cho cháu gái tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/1/大法弟子的亲人们感恩大法(一)-264704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/1/136496.html
Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share