Bài viết của Zhong Yan

[MINH HUỆ 2-10-2008] Tin giật gân gần đây về vụ sữa bị độc tại Trung quốc tiếp tục truyền đi, nó là một cú nặng cho hình ảnh Trung quốc trên quốc tế. Khi dân chúng gia tăng sự chú ý trên vấn đề sữa bị độc, chế độ ra lệnh cho các kênh thông tin của nó làm lệch đi sự chú ý của dân chúng trên tin giật gân, và thông tin phóng phi thuyền Thần Châu-7. Nhưng trong sự gấp gáp của họ, họ đã làm một lầm lỗi, và mảnh gọi là ‘tin sống động’ được phát hành trước khi cái ‘tin’ thật sự xảy ra. Ngày 25 tháng 9, trước khi Thần Châu-7 được phóng lên thật sự, một mảnh tin xuất hiện trên mạng lưới Tin tức Tân Hoa tựa đề: “Một đêm sôi nổi trên Thái Bình Dương: Thần Châu-7 bay vòng quanh quỉ đạo nó 30 lần.” Bản báo cáo, mà đề ngày 27 tháng chín, mau mắn bị rút đi. Dân chúng tại Trung quốc nói đùa từ nhiều năm rằng chỉ một điều thật trong các bản tin tức của Tân Hoa là cái ngày, nhưng trong trường hợp này, họ cả cũng không đúng.

2008-9-30-xhw-lie--ss.jpg
Tin tức Tân Hoa báo tin lầm ngày 25 tháng 9 về tiến trình của phi thuyền không gian Thần Châu-7.

Bản báo cáo rõ ràng là sai đề ngày 27 tháng chín, và cho thấy cái gọi là hình ảnh phi thuyền đã ở trên không gian. Không chỉ cái ngày đề là sai, mà phi thuyền Thần Châu-7 cả chưa phóng lên không gian. Bản ‘tin’ báo cáo đưa ra những chi tiết của cuộc phát phóng cùng với nhiều chi tiết khác về sứ mệnh của phi thuyền, trong một báo cáo đầy những tin tốt. Vấn đề chỉ là sự phát phóng cả chưa xảy ra khi bản tin lần đầu được đăng lên. Nó cho thấy toàn báo cáo là một trò tuyên truyền để khêu gợi lòng yêu nước, và dẫn lệch đi sự chú ý của dân chúng trên cái đại nạn loạn quanh vụ sữa bị độc. Những cái mẹo tuyên truyền như vậy không có gì là mới lạ tại Trung quốc cộng sản. Trong thời gian bức hại Pháp luân Công của chế độ khởi sự năm 1999, thông tin của ĐCSTQ đã hoàn hảo tài năng giả dối của nó đến cùng cực. Tin ‘tự thiêu Thiên An Môn’ là một ví dụ điển hình. Trong cố gắng trừ đi Pháp Luân Công, chế độ đã bày ra trò một vụ tự thiêu trước công chúng trên quảng trường Thiên An Môn, lúc đó nhiều người đã tuyên bố họ là học viên Pháp Luân Công tự thiêu. Đó là một mẹo rất phức tạp và khéo léo trình bày hữu hiệu dùng để khêu lòng thù hận của công chúng lên Pháp Luân Công. Nhưng giả dối luôn là giả dối, và điều mà chúng không ngờ là trong cái màn trình diễn cẩn thận chuẩn bị đó có cảnh một cảnh sát viên kỳ thật đang giết chết một nạn nhân (bằng cách chiếu chậm và phân tích hành động từng chút) mà đã được phát hình trên truyền hình toàn quốc.

Báo cáo về phi thuyền Shenzhou-7 đã thêm vào một giai thoại trên danh sách các việc đáng lo ngại từ khi bắt đầu năm nay, kể cả cái chết của hằng ngàn trẻ em trong vụ động đất do vì tham nhũng và nhà trường xây cất thiếu tiêu chuẩn, giả dối Thế vận hội, và tham nhũng và che đậy của chính phủ trong vụ sữa có độc. Cho những ai mà đã quen thuộc với văn hóa Đảng cộng sản, điều này có thể khiến họ mỉm cười thêm một chút, nhưng đối với các cha mẹ mà con họ bị đè đến chết bởi các nhà trường xây cất không cẩn thận, hoặc những người mà đã dùng bột sữa độc, hoặc đối với những cha mẹ mà con nhỏ của họ đã mất đi sức khỏe và hạnh phúc do vì uống nhầm sữa trẻ con có độc, chúng ta có lẽ không còn cảm thấy nhẹ tâm chút nào. Dân chúng tại Trung quốc sống trong một thế giới tràn đầy sự dối trá và hàng hóa giả? Còn có bao nhiêu sự nguy hiểm còn dấu diếm đang hăm dọa sức khỏe của họ và sức khỏe của thế hệ sau ? Không ai dám chắc, nhưng điều mà chúng ta có thể nhìn thấy là khi có tai nạn xảy đến, đó là các trẻ em bị ảnh hưởng đến trước nhất.

Chế độ cộng sản khủng bố đức tin, tiêu hủy các giá trị đạo đức truyền thống, tạo cho Trung quốc phải chịu sự thiếu đạo đức. Đây kỳ thật là cái lý do thật của các đại tai nạn đó. Sự thiệt hại cho một quốc gia tạo bởi sự thiếu đạo đức như vậy là vượt quá sự tiên đoán, và phải nhiều thế hệ sau mới xây dựng lại được. Điều mà chế độ thật sự đang tiêu hủy chính là cái căn bản và tương lai của Trung quốc.

Mỗi khi một đại tai nạn xảy đến, chế độ dẫn sự chú ý về hướng khác của nó bằng cách che đậy các sự thật. Thay vì điều tra và tìm người trách nhiệm, họ che đậy nó. Khi chế độ không còn che đậy được nữa, nó dùng hai cách khác: Một là đưa một số viên chức làm một màn công cộng và các kênh thông tin của nó trổ hết tài nghệ để ca tụng Đảng Cộng luôn luôn ‘vĩ đại, vinh quang và đúng’.

Ngày 25 tháng 9, sau khi tin chấn động bột sữa có độc bị bật mí, phó thị trưởng của thành phố Shijiazhuang và các lãnh đạo từ Văn phòng Công Thương, Văn phong Y tế và các sở chính phủ khác làm một màn công khai uống sữa, mà đã làm dân chúng nổi giận vô cùng, họ nói rằng các người đó gạt toàn quốc một cách có ý thức. Một phương pháp khác để dẫn lệch sự chú ý của dân chúng là thổi phòng các thực hiện mà không bao giờ có hoặc tuyên truyền các sự kiện có liên quan đến các quốc gia khác. Ví dụ, sau vụ động đất, để đánh lạc sự khiển trách và chú ý của dân chúng, chế độ đã tuyên dương mạnh mẽ Thế Vận Hội; sau khi tin sôi nổi sữa bị độc bị phát giác, chế độ dùng sự quảng cáo rầm rộ về phóng phi thuyền Thần Châu-7. Ngay sau khi sữa có độc được loan tin ra, thông tin công sản báo cáo rộng rãi vụ gạo có độc tại Nhật bản (dù không có báo cáo rằng gạo độc đã được nhập cảng từ Trung quốc), là để cho dân chúng cái cảm giác sai lạc là những vụ như vậy xảy ra thông thường ở các quốc gia khác, và không có gì đáng lo sợ trong sự kiện là nó thường xảy ra tại Trung quốc. Các sự kiện cho thấy là chỉ có tự giải thoát khỏi Đảng Cộng sản mà dân chúng Trung quốc mới có thể xây dựng lại đạo đức và thực hiện sự hòa hài xã hội thật sự.

Ngày 1 tháng mười 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/2/186998.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/9/101361.html
Đăng ngày 26-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share