Bài viết của Tĩnh Tâm, một học viên mới ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 17-11-2012] Tôi là một học viên mới. Tôi đắc Đại Pháp vào cuối năm 2010. Mặc dù nhận thức về Pháp vẫn còn chưa sâu và mới tu luyện, nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng tâm tính, thân thể và trí huệ mình đang liên tục cải tiến qua tu luyện Đại Pháp của vũ trụ.Tôi viết ra kinh nghiệm tu luyện của mình trong hai năm qua để chứng thực sự phi thường của Đại Pháp. Các bạn đồng tu, xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót của tôi.

Nhìn lại kinh nghiệm của mình, thật khó để tôi bước vào cửa [tu luyện] Đại Pháp. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi ra thành phố làm việc. Tôi làm việc trong một cửa hàng cắt tóc vào năm 2003. Sau đó tôi gặp một học viên lâu năm, một người phụ nữ lớn tuổi hơn, người đã nói với tôi chân tướng về Đại Pháp và giúp tôi thoái Đoàn thanh niên. Cô ấy cũng bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Nên tôi đã nói điều đó thường xuyên. Mãi đến năm 2010, mặc dù tôi vẫn liên tục niệm những từ này nhưng tôi không biết Đại Pháp là gì và tại sao nó tốt. Tôi chỉ thấy rằng cô ấy rất tốt bụng và tử tế nên tôi đã niệm nó.

Năm 2010, tôi đột nhiên xuất hiện những triệu chứng lạ. Tôi chóng mặt khi đang cắt tóc cho khách hàng. Mặc dù tôi đã tốn rất nhiều tiền và đến khám ở nhiều bác sĩ nhưng các triệu chứng vẫn không khỏi và cơn chóng mặt trở nên càng ngày càng tệ. Cuối cùng tôi bắt đầu ngất xỉu khi đang đi. Tôi chỉ mới 24 tuổi lúc đó và chỉ mới bắt đầu trưởng thành. Trước đó, tôi đã bị ô nhiễm trong xã hội phức tạp: Tôi hút thuốc và uống rượu, nhuộm tóc với những màu lạ và đến các quán cafe Internet, quán bar và những nơi tồi tệ khác. Tôi nghĩ rằng đó là phong cách sống mà mọi người nên theo. Tôi đã tạo nhiều nghiệp và gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe của mình như viêm dạ dày, viêm cuống phổi, nhức đầu, chóng mặt và mất ngủ.

Tôi đã không khỏe mạnh trước khi tu luyện Đại Pháp và lúc nào cũng uống rất nhiều thuốc. Khi bố mẹ gọi điện thoại cho tôi, điều đầu tiên họ hỏi là sức khỏe của tôi. Ở tuổi 24, tôi cuối cùng bắt đầu hiểu rằng tôi nên chăm sóc bản thân và nghĩ đến việc lập gia đình. Tôi đã gặp vợ chưa cưới hiện tại của mình mà bây giờ cũng là một học viên. Tôi quyết định ổn định cuộc sống. Nhưng sau đó tôi gặp vấn đề này, tôi cố gắng mọi cách tôi có thể nghĩ để chữa nó và thậm chí nghĩ đến tự vẫn. Tôi cảm thấy rằng tôi không thể chăm sóc một gia đình và không biết làm sao để đối diện với vợ chưa cưới của mình.

Khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, người nữ học viên lớn tuổi đó đến thăm tôi. Cô ấy đưa cho tôi một máy nghe nhạc MP4 có chứa các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc của đệ tử Đại Pháp. Cô ấy bảo tôi nghe cẩn thận và liên tục nhấn mạnh rằng vô cầu nhi tự đắc. Cô ấy bảo tôi chú ý lắng nghe máy MP4 sẽ chữa lành các chứng bệnh của tôi.

Vì vậy tôi coi đó là một bảo bối và dụng tâm xem và lắng nghe nó. Đầu tiên tôi xem video Thiên Âm. Lời bài hát và các hình ảnh cảm động sâu sắc tâm tôi. Tôi thường khóc vào những ngày đó, đặc biệt khi hình ảnh của Sư phụ được chiếu trong video. Tôi cảm thấy rất chấn động và đột nhiên thấy đau lồng ngực và nước mắt chảy mãi không dừng. Tôi là một người đàn ông trưởng thành và cảm thấy xấu hổ về việc khóc lóc. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ rất tốt, rằng tôi rất muốn gặp Sư phụ và rằng tôi đã gặp Sư phụ ở đâu đó trước đây. Bây giờ tôi biết rằng Sư phụ lúc nào cũng ở bên tôi.

“Tầm sư kỷ đa niên,
Nhất triêu thân đắc kiến;
Đắc Pháp vãng hồi tu,
Viên mãn tùy sư hài.”
(Duyên quy thánh quả, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Biết bao năm tìm thầy,
Một sớm mai tiếp kiến;
Đắc Pháp tu trở về,
Viên mãn lại theo thầy.

Lúc đó tôi rất khó ngủ. Khi không thể ngủ tôi chỉ lắng nghe các bài giảng của Sư phụ cả đêm. Tôi cũng nghe chúng cả ngày. Vì tôi có nhiều nhân tâm, tôi có thể ngộ rất nông cạn về Pháp. Tôi cảm thấy rằng Pháp của Sư rất tốt và rất cao thâm. Tôi muốn tu luyện để phản bổn quy chân. Nhưng tôi cũng lo lắng liệu Sư phụ có xem tôi như đệ tử của Ngài không vì tôi chưa bao giờ gặp Ngài. Nghĩ lại, ngộ tính của tôi rất thấp.

Tất nhiên tất cả các đệ tử Đại Pháp đều biết, và các đồng tu đồng tu cũng nhắc nhở tôi, rằng thời Chính Pháp đang kết thúc và thật khó bước vào Đại Pháp và cựu thế lực sẽ làm mọi việc mà chúng có thể để ngăn tôi bước vào. Vì vậy tôi phải rất mạnh mẽ và kiên định! Nhìn lại, thật đúng như vậy. Có rất nhiều can nhiễu và rất nhiều niệm xấu bảo tôi trả lại quyển sách. Tôi chịu đựng rất nhiều can nhiễu liên tục và thậm chí có niệm từ bỏ Đại Pháp. Nhưng sâu thẳm trong tâm mình tôi không thể bỏ cuộc vì Đại Pháp đã bén rễ trong tâm tôi từ rất xa xưa. Tôi biết rằng đánh mất Đại Pháp sẽ kinh khủng hơn là chết và rằng điều đó sẽ gây ra toàn bộ sự tuyệt vọng và đau đớn trong sâu thẳm tâm hồn tôi, điều mà tôi chưa từng trải qua. Vì vậy tôi nói với bản thân mình: “Cho dù thế nào, mình vẫn luôn đọc sách Đại Pháp. Mình phải tu luyện!” vì tôi biết rằng không tu luyện thì cuộc sống sẽ thực sự không có ý nghĩa! “Triêu văn Đạo, tịch khả tử.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Tất nhiên, trong quá trình này, tôi sẽ không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi cũng muốn cảm ơn những học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ cho tôi một cách thường xuyên và kiên nhẫn giúp tôi đề cao. Cùng với Sư phụ và các đồng tu, sức mạnh chỉnh thể đã giúp tôi vượt qua tà ác!

Tôi chính thức bắt đầu tu luyện vào năm 2011. Tôi bắt đầu thấu hiểu Đại Pháp và buông bỏ các chấp trước trong cuộc sống hàng ngày. Tôi từ bỏ tất cả các thói quen xấu và toàn bộ tính cách của tôi đã thay đổi đáng kể.

Một đêm vào năm 2011, khi đang ngủ, tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã khai mở thiên mục cho mình. Tôi nhìn thấy mọi thứ phát ánh vàng trước mắt mình. Sau đó tôi nhìn thấy Pháp Luân đang quay trên bầu trời. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi cảm thấy thân thể mình trong một không gian khác không liên kết với thân thể hiện tại và nó bay lên. Tôi nhìn thấy nhiều Pháp Luân, lớn và nhỏ, đang quay quanh thân thể mình. Tôi biết rằng Sư phụ đã phát ra nhiều Pháp Luân để điều chỉnh cơ thể mình. Tôi không ngừng khóc vì phần biết của tôi biết rằng Sư phụ đang phải chịu đựng khó nạn cho mình. Tôi tự nhủ bản thân phải tu luyện tốt. Từ đó tôi không uống bất cứ viên thuốc nào. Tôi biết cảm giác giống như thoát khỏi bệnh tật. Tôi biết rằng một người tu luyện chân chính không có bệnh.

Vợ chưa cưới của tôi cũng thường đau ốm trước khi cô ấy bắt đầu tu luyện. Sau khi đọc vài trang Chuyển Pháp Luân, Sư phụ bắt đầu điều chỉnh thân thể cô ấy, gây cho cô ấy một số cảm giác khó chịu mà cô ấy không hiểu được nên cô ấy đã mua một số thuốc. Cô ấy uống thuốc vào toàn nôn ra. Sau khi minh bạch, cô ấy đã vứt bỏ hết thuốc và sau đó không uống một viên thuốc nào nữa. Trong hơn một năm, chúng tôi đã không bị bất kỳ bệnh tật gì. Bạn bè của chúng tôi đã chứng kiến những sự thay đổi của chúng tôi. Họ nói rằng điều đó thật kì diệu và tôi đã thay đổi “từ một chàng trai hư hỏng thành một chàng trai tốt” và bỏ hút thuốc, uống rượu và chửi thề. Họ đã hiểu chân tướng về Đại Pháp từ những trải nghiệm của tôi và cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cách đây vài tháng, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi sống ở đời Đường. Hai bên văn võ đại thần đều đứng giữa đại điện của Thái Tông hoàng đế. Ở giữa đại điện có một tướng quân trẻ toàn thân mặc áo giáp oai phong lẫm liệt. Anh ấy đầy năng lượng chính nghĩa. Tôi biết anh ấy là vợ chưa cưới của mình trong đời này. Lúc đó, tôi đã tiến cử anh ấy với Đường Thái Tông và tất cả các quan văn võ đều tán thưởng anh ấy. Rồi tôi tiến về phía anh ấy và nói điều mà tôi nói với cô ấy hiện nay: “Hãy trân quý cơ hội này và phải thường xuyên đọc sách!” Sau đó tôi tỉnh dậy, tôi không thể nhịn cười: Thật khó tin rằng cô ấy, một cô gái dịu dàng nhường ấy lại có một quá khứ huy hoàng đến như vậy.

Sau đó, khi tôi chia sẻ với các đồng tu, họ cũng rất ấn tượng. Mỗi đệ tử Đại Pháp không nên đánh giá thấp bản thân mình cũng như các đồng tu khác. Chúng ta cần trân quý vạn cổ thánh duyên này. Nhìn lại trạng thái tu luyện của mình, tôi chân thành mong rằng các học viên đã không đủ tinh tấn để buông bỏ các chấp trước trường kỳ sẽ tìm được tự ngã của mình và trợ Sư cứu độ thế nhân để chúng ta có thể tiến đến viên mãn và trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/17/明慧法会–新学员-千辛万苦为得法-263752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/6/136991.html

Đăng ngày 1-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share