Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2012] Tôi là một học viên mới, chỉ trong vòng vài tháng đã hưởng được lợi ích lớn lao từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu của mình với các đồng tu.

Tôi có sức khỏe kém do áp lực công việc và hôn nhân không hạnh phúc. Ở tuổi 30, tôi bị bệnh về bàng quang và thận, đổ mồ hôi ban đêm, và đau bụng kinh đau đớn hơn 10 năm. Do sức khỏe kém, tôi đã hai lần bỏ thai. Dù được điều trị thuốc men trong những năm qua, sức khỏe của tôi cũng không cải thiện.

Là một thợ làm tóc, tôi phải đứng thời gian lâu trong khi làm việc. Sau một ngày làm việc, tay chân tôi đều bị sưng phồng và đau đớn. Ban đêm tôi phải thức dậy thường xuyên để đi tiểu. Tôi rất buồn ngủ vào ban ngày và không đủ năng lượng làm việc. Đồng nghiệp gọi tôi là “nữ thần ngủ.” Chồng tôi bắt đầu bực bội vì sự thiếu sức sống thường xuyên của tôi, nên đã phản bội tôi, và bắt đầu hẹn hò với một phụ nữ trẻ hơn.

Tôi đã mệt mỏi với cuộc sống vô vọng đầy tranh đấu. Tôi nghĩ rằng có thể Pháp Luân Đại Pháp là sự cứu rỗi của mình. Vào đầu năm 2005, tôi học Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn, nhưng đã thiếu kiên trì tu luyện. Tôi hối hận rằng mình đã không trân quý cơ hội, và cầu xin Sư phụ tha thứ các lỗi lầm. Tôi quyết định tiếp tục tu luyện dù cho tương lai có ra sao. Một vài ngày sau khi bắt đầu tu luyện, cơ thể tôi đã trải nghiệm được sự thay đổi lớn lao. Chân của tôi nhanh nhạy và nhẹ nhàng, là cảm giác mà tôi đã không có hơn 10 năm. Tôi đều khóc mỗi khi đọc Chuyển Pháp Luân.

Theo lời đề nghị của người bạn, tôi thức dậy sớm vào lúc 3 giờ 45 phút sáng để luyện công với các đồng tu. Năng lượng trong người tôi thay đổi khá bất ngờ. Mọi căn bệnh của tôi đã ra đi mãi mãi và tôi ngủ ngon vào ban đêm. Tôi không cần dùng tiền lương để mua thuốc như trước đây.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước sự cải thiện lớn của tôi và nói: “Môn tu luyện này thật là tốt! Các học viên thật là tốt! Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không cho phép người ta học Pháp Luân Đại Pháp chứ? Tại sao lại bắt bớ những học viên này? Bây giờ đảng đang làm những điều tà ác như vậy, nhưng có ngày Trời sẽ bắt nó đền tội!”

Trong một bài chia sẻ đăng trong Tuần báo Minh Huệ, một học viên đã chỉ ra rằng: “Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại như thế nào? Chỉ có các đệ tử Đại Pháp biết.” Sư phụ Lý, Ngài đã ban cho con cuộc đời thứ hai! Con không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Con sẽ nắm chặt bàn tay ấm áp của Sư phụ và trở về ngôi nhà thật sự cùng với Ngài!

Ở đây tôi muốn nói lời cảm ơn đến các bạn đồng tu! Tôi trân trọng sự giúp đỡ của các đồng tu khi tôi bước trên con đường tu luyện của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/31/新学员-师父-不知怎么感激您-264701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/30/136481.html
Đăng ngày 21-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share